Ho'a 1 crew :D

nhận thức tầm qua trọng ngày 20-11
em chợt nhận ra là mùa đông đang đến
nói thật các chú mùa thu là mùa nhàn hạ nhất trong năm với học sinh
mùa thu là mùa nhập học,đi chơi để bọn trẻ gặp nhau làm quen...đầu năm có ai học hành tử tế đâu??????không có 1 kỳ thi nào bắt đầu vào mùa thu-và sự thật trời thu luôn đẹp để đi chơi ...hay lang thang cũng được

và ngày 20-11 chính là ngày chia tay mùa thu...
trẻ em đến nhà cô giáo nghe các cô nhắc nhở...về nhà học đi là vừa ...sắp thi học sinh giỏi lại học... còn bọn choai choai đi chơi chập cuối trước khi cầy lý thuyết để thi học kỳ
thời tiết ở ViệtNam sau 20-11 là rét vãi...dù cố níu kéo nhưng sau 20-11 là những ngày lạnh nhất rét run cầm cập(bỏ qua với chú nào ở Tây)
==>kết quả là không ai nhận ra mùa thu nhưng nó rất quan trọng vì nó là những gì tốt đẹp nhất trong sáng nhất của học sinh (đó là mùa đi chơi-đến trường để gặp gỡ và làm quen bạn bè -Đố chú nào tìm ra thời gian đến trường chỉ để chơi thôi đấy...)
ngày 20-11 chính là ngày tạm biệt bạn bè sau đấy không gặp nhau nữa vì dù có muốn thì chắc nhiều người cũng bận thôi ...
hy vọng anh em ý thức và đến để
CHIA TAY MÙA THU ĐẦU TIÊN Ở ĐẠI HỌC
 
Nhanh thật thế mà cũng sắp đến 20-11. Mà thật ra cũng chẳng nhanh lắm. Học ĐH ngày qua ngày trôi đi nhạt nhẽo. Thời tiết cũng nhạt nhẽo ẩm ương mưa 0 ra mưa nắng 0 ra nắng, lạnh 0 ra lạnh mà nóng cũng chẳng ra nóng. Thế nên chẳng biết Thu hết tự lúc nào mà đông đã đến thật hay chưa. Chỉ nhớ 20-11 năm ngoái mình nhét 1 đống quần áo. Thế mới biết 20-11 thật là đông rùi.
Từ ngày vào ĐH đi chơi cũng dăm bận mà liên hoan cũng một vài lần nhưng chẳng có j đáng nhớ chẳng có j ra hồn. Thôi thì cứ
"Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đực ao nhà vẫn hơn"
đi chơi với lớp mình vẫn là vui nhất.
Mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người
 
Bàn thì éo bàn cứ trình bày cảm xúc nhiều quá các chú thím ơi :))
@Hùng Sủi: Đồ ở Amazon làm gì có đồ cũ :D
 
:)) cảm xúc là yếu tố quyết định mày ơi. Việc có muốn nhín chút thời gian để 20-11 thực chất quan trọng ở chỗ cảm xúc này , chứ còn 1 khi đã muốn, đã thèm thì chả có j mà ko bỏ được cả :))
cái ảnh này chả đẹp j cả, trông cục mịch, xấu ỉn
 
Anh em trong nước gây quỹ để đồng bào xa mẹ đặt vé máy bay về 20/11 nhé.
20/11 gần thanksgiving được nghỉ, cụ có về không thế?
 
truyện cười tiếp đê :D

Một buổi tối, sau khi trúng lôtô, Vlong đánh xe rủ mấy em xinh tươi ra ngoại ô chơi đêm, nhưng bị chúng nó lừa lột hết tiền rồi quảng ra khỏi xe, giữa một cánh đồng trống. Vlong đành ngậm ngùi ngồi chờ để đón xe buýt về thành phố. Anh ta đứng mãi mà chẳng thấy một chiếc xe nào chạy ngang.Đến đúng 12:00h đêm có 1 chiếc xe chạy đến,anh ta vội vẫy chiếc xe vào và xin được đi nhờ vào thành phố. Vlong ta leo lên xe và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.Trời mưa rất to và một tiếng sét đánh xuống nghe chói tai đã làm cho Vlong tỉnh giấc.Anh ta đã mất hồn khi không nhìn thấy tài xế lái xe mà xe vẫn chạy,Vlong đã la lớn:"MA".Bất ngờ có tiếng đằng sau nói lại:"Ma cái mả cha mày chứ ma, tao đẩy xe mệt chết mẹ luôn" :)) :)):))
 
:)) =)) lad dạo này iu đời nhỉ!!!
xin phỏng vấn bạn lad: cháo chim hôm nọ bạn nấu, bạn đi chợ mua chim, gạo, hành à? có đắt ko bạn? 2 bạn ăn xong có phải chạy ko ạ?
nghe thèm ghê, hôm nào béo nấu cháo chim cho bạn ăn đê( hay an cháo gà đen i', tao thấy siêu thị có bán gà đen mà)
to khánh mập: trời ơi, sao lại ol giờ này, lần sau ol giờ đấy nhớ vào buzz lê cái nhé, toàn để máy đấy thôi, mà hôm nào chả 3,4h sáng mới ngủ
 
@LAD: Thằng này nấu cháo chim à :)) Chim gì, da đen hay da trắng, Châu Á hay là Châu Âu :)) Lúc nấu có ra nhiều nước không :))
@HA: Tao cũng về Noel nè :D
@Lê: Ko hỉu mày nói gì :))
 
Nhìn ảnh thằng Hùng mới up lên chụp với bác nào lùn lùn:)) Tao nhìn thumbnails cứ tưởng con Lê :)) bảo sao quái dạo này con Lê học hành khổ sở trông già khú đế thế lày :))
 
:)) :)) :)) Thằng Long dạo này nóng quá tẩu hỏa nhập ma rồi. Thế mà cũng nhìn nhầm được. Mà ông bỏ con ava mới này di trông cú như lên đồng ấy.

hnay xe em vừa đi đăng kí.b-) 8192 thì có đẹp 0? tổng là 20 còn j, nhưng xem chừng 0 tiến mà cứ khúc kha khúc khủy lên rồi lại xuống rồi lại lên rồi lại xuống:-?
 
thế là lên voi xuống chó hải xồm ạ:D

@ long: xem hộ tao cả Memory stick 256 & 512 nữa đê:D cả vỏ nữa:D chứ mua máy ảnh o có thẻ nhớ làm sao đc:D
 
Thôi bạn HX có xe rồi 20/11 đi chơi qua đón tớ cái nhỉ (dùng tính mạng đặt cược với 10k tiền xăng liệu có đáng không nhỉ :)) )
 
hehe hải xồm đi xe tay ga rồi nhàu đi:D dân chơi Hà thành mà:D mặc quần hiphop, đeo kính râm đi xe máy nhá, đừng có mà đeo khẩu trang với găng tay đấy :))
 
uh, đừng đeo khẩu trang với găng tay đấy :))
huhu 20-11 các bác đi chơi thik ghê cơ, sắp đến rồi, còn 2 tuần nữa, hixhix, noel nữa chứ, con Long với HA về sướng we'.
HA ơi xin về tết nữa đê :D
 
:)) anh bảo cho các bạn xiền nhé :))
em chỉ xin 150$ thoai, phần còn lại em bù
 
Back
Bên trên