Ho'a 1 crew :D

Lúc bà dậy mới là lúc tôi đi ngủ đấy :)) Ở bên này phải chăm chỉ luyện công ko thì bỏ bu :D
 
Trưa nay nóng nóng bực mình thế, chiều nay gió to trở lạnh. Thời tiết ẩm ương quá.
Vào HAO cũng chẳng có j để nói nhưng đang tít cuối bảng thôi thì thông báo thời tiết 1 tí mà kéo nó lên. 1st nào
 
:)) lê đây: mai test nốt 1 môn nữa là xong, cho phép ăn chơi trong 2 tuần :d
thời tiết bên này cũng đang thay đổi, bắt đầu mùa mưa, ngày nào cũng mưa, chán lắm
 
Bảo đay...
Thời tiết ở nhà đang đẹp... gió hiu hiu thổi...chú nào xa bố mẹ khỏi lo ông bà trái nắng trở giời
Hôm nay đang đi ở Nguyễn Chí Thanh thấy đoàn xe chạy qua... APEC gần đến rồi
...không biết có nghỉ học không nhỉ...
nếu có thì anh em đi đập phá 1 trận chuẩn bị 20-11 đi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mai tao cũng test nốt một bài rồi được nghỉ 1 tuần ^^
sau đó lại test tiếp :D
 
còn nốt chiều mai test IR nữa là xong:D cái môn dở hơi này đề có 1 dòng mà bắt bố viết 4 trang ! chả khác j` TLV nhà mình X( chỉ tội suốt ngày Triều Tiên với Israel:D hehe mai thi xong mà bây h đã muốn đi chơi :D

Ở nhà đc nghỉ APEC à sướng nhey:D nhưng chắc lại giống hồi ASEM, cấm tụ tập! hồi ấy đã chuẩn bị đi tham quan rồi mà có đc di đâu:(

Tuần sau có gió mùa ĐB nữa nè sướng thế :D cái cảm giác được ra đường chơi trong thời tiết lành lạnh :D thích thế:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) uh trào lưu test
oài ở nhà được nghỉ à?
eh béo mai gọi tao dạy nhé, cấm đá cửa đánh rầm, con heo , làm tao giật cả mình, tưởng có hỏa hoạn
 
Hôm qua mất cả tối đọc sách. bài tập thì ngon nhưng lí thuyết đã tìm đến đúng bài rùi. bài đó có 2 phần đáp án là phần 2 thế mà HX lại chép vào phần 1. Đúng là có tính mãi cũng 0 lại với trời làm sau cứ đi ngủ cho sớm chợ.Test đã vất vả, test xong bài tập vẫn túi tụi xì trét quá.

Nhà HX ở Tràn Duy Hưng tối nào xe APEC chả đi rầm rập. Đến NT có mỗi đường ấy nó 0 cho nghỉ thì vác chiếu đến trường mà ngủ ah. Thế mà vẫn im hơi lặng tiếng lắm chả thông báo j cả. Cú thế
 
Hehe giống thằng RA ở chỗ tao, gọi éo gì cứ đập cửa rầm rầm rồi hô Public Safety (a.k.a Cớm) đây :)) Làm khối thằng thót tim
 
Thế 0 có thằng public safety thật nào vào kiểm tra cái điều chỉnh nhiệt độ với cái lò nướng chả của ông ah?
 
Ở đây "Sự" chỉ đi bắt uống rượu hút thuốc với have sex thôi :)) Cái đó chỗ khác lo :))
 
đi ngủ đây, bb mọi ng, tối ai lên chat với lê và hs nhe', tẹo nữa là làm cái test cuối cùng, sẽ chat với mọi ng cập nhật thông tin :D
Nam b: nhớ ol đấy
 
COn Lê ngủ như chết ko đập cửa thì đến đời nào mày mới dậy:)) !!!
 
thời tiết dạo này 0 thể hỉu nổi: sáng đi rét run cầm cập, trưa về nắng chảy mồ hôi:-/
1 điều vô cùng kì lạ là HX ăn hết 1 cái bánh mỳ Như Lan to đùng:)) mà trưa vẫn thấy đói:-/
-------------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các chú ạ... vừa xem tuyển Việt Nam đá xong nói chung là nhạt
tình hình này không hiểu cái đội tuyển quốc gia này đi về đâu?????????
vừa không có khán giả vừa thiếu bàn thắng ...thiếu thuyết phục ...
chán vãi .. giá mà còn 1 ai đó đá được 1 tí...

Ngồi giữa Mỹ Đình nhớ chân ai?
ĐTVN cần lắm những "cái chân vàng".
- Những đợt tấn công liên tiếp được thực hiện. Những tình huống ăn bàn liên tiếp bày ra trước mũi giày. Thế nhưng tất cả cứ liên tiếp bị bỏ lỡ… ĐTVN đang thiếu những chân sút biết cách biến những cơ hội nhỏ thành triển vọng lớn?
http://www5.dantri.com.vn/The-Thao/2006/10/149232.vip
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên