Ho'a 1 crew :D

uhm hôm trước xem lại ảnh từ hồi cấp 2 rồi ảnh H1 hichic nhớ qua':( mong đến têt đi ăn thịt chó :))
hehe thấy cái ảnh đào khoái tị nạn chất thế :))
194811652_e89e58c0b5.jpg
 
Nhớ hội các bạn nữ dịu hiền :D Bao h về phải đi thăm các bạn mới được :D Nhớ Sapa quá :D Trong phòng tao vẫn còn đang treo tranh thêu mua ở Sapa :(
 
uh xem ảnh lớp mình nhớ Sapa quá, hè sang năm đi Sapa nữa đi huhu đi đi cả lớp
to Long: tao chỉ sợ các bạn sợ mày hehe tránh xa Long Ho thôi
kìa Hùng béo trưng cả cái ảnh mẹ mìn của mày í
 
hèm hè năm nay kiếm resort mới đi :D năm sau đủ mặt rồi làm quả sapa tập 2:D

hic down đống ảnh Sapa về máy làm screensaver mất tận 4 h rùi :D nhưng mà xem lại thấy lớp mình vui thật ! tu` hôm ấy đến h mới đc 3 tháng mà muốn đi sapa lại quá:(
 
hehe hè năm 2008 đi sapa á, thôi đợi thằng LAD làm j :p 2007 đi luôn đê :p
đùa đấy, sapa đi với lớp mình thì chả bao h thấy chán cả, kiểu j năm tới lê cũng sẽ cố quay lại sapa 1 lần
 
em đề nghị đi đà lạt.. lớn rồi.. đi cũng to nhớn thêm 1 tí đê.. ( nghe nói "hàng" trong đó ổn )
 
Đà Lạt chán lém, mà lại bẩn nữa 8-} Tao đi roài :D Toàn cứt ngựa thôi, chả hay ho = Sapa đâu :D
 
oài.. hay vào nghệ an chơi .. tao thấy đà lạt đẹp lắm... thời tiết ổn.. quá tuyệt... tại mày đi rồi nên ko thích.. có nhiều ng chưa đi mà
 
uh cái ko khí ở Đà Lạt bây h ko còn hay như ngày xưa nữa, nó mang hơi hướng kinh tế, ko còn cái vẻ đơn sơ, hiền lành như ngày xưa
Sapa vẫn hay hơn :P mà bây h mới có tháng 10, mùa đông năm nay còn chưa tới, đã bàn đến mùa hè sang năm rồi :p mà thằng Long có về hè đâu mà nhoi hả
 
hehe đi đâu cũng đc. a:D
nhưng mà đi đâu kiểu như lần trước ấy tối ra chợ đi ăn mới vui:D( hôm ấy mình ko đi ;))) mà còn tận cả năm nữa bàn sớm làm giè :D

---------------

hehe con Lê bị tẩu hỏa nhập ma rồi! chắc là học sociology n` quá:)) nửa đêm mò ra nấu chè đậu xanh :)) đáng bị dặt 1 dấu chẩm hỏi to đùng :)):)):)):)):)):)) :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
huhu tại bị viêm họng nên cứ thấy thèm thèm ăn đồ ngọt ngọt mát mát
này Hùng ko phải đem cái dấu chấm hỏi đi bêu rếu tao ko nơi đâu nhá
 
6h sáng roài sắp phải đi học sao mà lạnh thế
vụ SAPA em không đi các bác ạ ... không đi vì không thể đi... đau vãi ...số má như đấm vào mặt...

làm tiếp 1 chập nữa đi ... đâu cũng được...
chỉ sợ không có người đi thôi...
 
Bài trên của a Bảo à :D hay TC thế :D
Con Lê bị HX bêu riếu thảm lắm :)) Cái gì mà 1 dấu chấm hỏi, 1 dấu chấm, 1 dấu chấm than
 
Back
Bên trên