Đây đây mặc dù cũng 0 có j nhìu để tường thuật
Điều đáng chú ý nhất của bữa tiệc sinh nhật cũng là chủ dề nóng hổi của trang 74 trong forum của chúng ta là việc đến muộn của bạn ĐaVitru. Nói chung là việc ĐaVitru đến muộn cũng 0 có j nhiều để bàn bởi nó xưa như trái đất rồi nhưng hnay thì có vẻ hơi quá đà đấy ( theo ý kiến của HX) 1 trong 3 nhân vật chính đầu tiên đề nghị mọi người lúc 9h ( cái này ai cũng biết rồi). May mà có sự bức xúc rất kịp thời của Thanh Ngọc, h giấc đã dược ấn định lúc 11h. Tuy nhiên dù đã lùi lại 2 tiếng, bạn Vitru vì có việc quá bận rộn ở công ty đã báo trước là mình chỉ có thể đến lúc 12h (đó là có hẹn trước nha, không phải hẹn 11h rồi đến muộn 12h nha). Như vậy là vắng 1 chủ chi nhưng đến h ăn thì vẫn cứ phải ăn Rời trường là 12h kém sau mộit loạt những cú điện thoại cho Vitru chỉ nhạn lại được thêm 1 câu là tôi sẽ đến muộn 1h. Theo cách tính của các bạn Vitru hẹn 5ph thì 1h sau mới đến nghĩa là nếu hẹn 1h thì .... Quả nhiên sau khi tất cả đã ăn xong cơm, ăn xong cả bánh ngọt dến cả lúc thanh toán vẫn 0 thấy bóng dáng thậm chí một tiếng nói của bạn Hoàng Thành Trung đâu ( vì bạn toàn tắt máy hoặc 0 nghe máy). Vấn đề (hơi tế nhị) là ở chỗ Vitru không đến thì tiền nếu quá đà thì ai gánh cho đây. Thật khổ cho ĐK và Thanh Ngọc mỗi lần nghe các bạn gọi món mà giật mình thon thót ( làm khách cũng hơi bị ngại ah nha) Cũng may mà cuối cùng dù hơi quá sức nhưng cũng không có bạn nào phải ở lại rửa bát.
Tôi viết bài này 0 phải là để chỉ trích j ông nhưng qua lần này và cả những lần đi chơi trước với lớp lần thì đến muộn hàng h lần thì hẹn dến rồi lại không đến mong ông có chút xem xét lại mình. Nam nhi đại trượng phu nói lời nên có chút ý thức giữ lấy lời. Có j lỡ miệng, quá lời thì cũng cho tôi xin lỗi trước
Thôi chuyển sang chủ đề vui vẻ, xin có đôi lời tường thuật buổi sinh nhật mưa gió hnay.
Trời mưa ẩm ướt. Mặt đường bẩn thỉu. Vũng nước đục ngầu. Gió mùa đông bắc thổi lạnh buốt da. Trước cổng trường Ams vắng tanh, 13 thành viên của Hóa 1 crew đội mưa đội gió, co ro tụ tập trước cổng trường ( gồm có Thanh Ngọc, Đk (tất nhiên) HX, HLiên, Trần +, Hube, ABảo, AChinh ( hơi bị tiến bộ ah nha), S Tùng, QLong, Đỗ Trung, MQuân. Cùng lúc đó, 1 thành viên vô cùng tâm huyết đang đứng chết rét trước cửa hàng bánh ngọt Thu Hương từ sáng sớm. Đó là anh Namb người nhận trọng trách khổ đau là đi đặt và lấy bánh ( bánh này là quà tặng đặc biệt của Namb, HX, QLOng, STung cho các bạn nha) hnay do nhân lực thiếu thốn, HX phải tự mình chạy con 81 một quãng đường xa vời vời ra tận ABC ( hay là 123 ấy nhỉ) Phan Đình Phùng

(. Tuy nhiên thật bất ngờ là dù phải chịu đựng vận tốc rùa bò của con 81 và trọng lượng lỳ cả xe của anh MQuan, HX, ABao, MQuan, TNgoc, Trần + vẫn còn đến trước cả nhóm STung, QLong, DK... ( Nghe ĐK bảo cũng là nhờ sự chỉ đường "sáng suốt" và "tinh tường" của QLong cả

)

) ) Đến nơi thì hội ngộ với anh Namb. Khổ cho anh là vì sự lười biếng 0 chịu gọi điện đặt trước của HX mà anh phải chờ đến mấy tiến đồng hồ ngoài hàng bánh lại còn bị người ta xua đưổi ra ngoài trong thời tiết mưa rét bão bùng. Nói chung là khoản ăn uống về sau cũng 0 có j nhìu để nói. Ah có bức ảnh lạnh lùng, liếc gái của anh MQuân, chỉ đạo nghệ thuật QLong, nhiếp ảnh gia STùng. Tuy nhiên sản phẩm cuối cùng theo lời ĐK lại trở thành ảnh quảng cáo trị mụn =)) 0 biết Namb đã post lên chưa nhỉ.

)
Thôi đi chơi có thế thôi. Có cái này cũng nóng hổi nè. Định post từ hôm qua nhưng 0 vào được HAO . Đây là HX chép nguyên văn, nguyên kiện từ phong bì bức thư gửi ĐK không sai 1 dấu câu, 1 chữ cái. không biết mình làm thế này có quá đáng với anh đó quá không nhưng chẳng lẽ ĐK chia sẻ với HX, HX lại không cho các bạn đọc chung với. Cái này post lên là được sự đồng ý 100% của ĐK nha, 0 phải hàng chui đâu
Người gửi/From: XYZ ( cái này cũng giấu lun) @yahoo.com
Cựu sinh viên Đại Học Giao thông vận tải - HN
Thân gửi em
người nhận/to: Đào Diệu Linh
Lớp KTXD B - ĐHGTVT - HN
K47: MSV: 0608126
SNhật: 28/04/1988
MSV:0608126 Hà Nội ngày 17/3/07
SNhật: 28/04/1988
Đào Diệu Linh em thân!
Cho phép anh đựoc gọi em như thế nhé. Lời đầu tiên muốn nói là: Anh chúc em có một sức khỏe dồi dào. học giỏi. Luôn là học trò xuất sắc của thày cô và là tấm gương sáng của "Lớp KTXD B K47" và.....Chúc em thành công xuất sắc trên con đường mà em đã trọn ( nguyên văn nha) cho tương lai. Hẳn chắc em sẽ ngạc nhiên lắm...? em biế vì sao không? bởi anh được nghe rất nhiều lời ca tụng về em của các thành viên trong lớp. nếu đó chr là thực sự là lời đồn đại trong giới sinh viên Giao Thông. Nhưng nay anh được chứng kiến tận mắt mình ( bằng trực giác mà em). Anh nhận thấy ở em mà anh thấy mén và cảm phục nhất chính là: giương mặt thật thông minh, nhanh nhẹn, nhiệt tình với lớp, đặc biệt là giọng nói, Giọng nói của em không phải đánh bóng bằng giọng thanh tú, mềm lả lướt như những cô gái khác, mà đó là một chất giọng thật nghị lực, đầy sức thuyết phục và dễ đi vào lòng người, Anh tin tương lai em sẽ là một người thành đạt, lãnh đạo tốt và có những cống hiến lớn cho xã hội, cho đời....Mới chỉ có một học kì trôi qua mà lớp em đã để lại một ấn tượng thật sâu sắc tốt đẹp không những cho trường ta mà còn là tấm gương cho những lớp khác như lớp anh ngày xưa chẳng hạn....thú thực anh rất con\ ( gạch đi) nhiều điều muốn tâm sự với em, cùng em.còn bây giờ cho anh được xin tự giới thiệu đôi chút về bản thân cho em khỏi ngạc nhiên.......
Anh tên: Phạm Quý Hùng
Lớp: Cầu đường bộ B ( K42) anh mới ra trường mà
Tuổi: 25
tình trạng hôn nhân: chưa có 1 mảnh tình vắt vai
Quê quản: Gốc Thì ở Hải Dương
Chỗ ở hiện nay: Khu dô thị Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Nghề nghiệp: kí sư, chưa đi làm, đang theo học thêm lớp văn bằng hai vf lớp MBA
My Mobine: ( cái này thì thôi đề phong trường hợp có ai táy máy hại ĐK)
Cho phép anh được làm quen với em nhé.
Rất hân hạnh được em cho phép anh làm quen
Khi nào em rảnh và được em đồng ý, anh mời em đi uống nước nhé. Trước là để gặp mặt, hai là cho anh được là một người bạn mới của em trong danh bạ.....như người ta nói " thêm bạn...bớt thù mà em".
Một lần nửa xin cám ơn em đã dành thời gian đọc lá thư này ...Anh chúc em "vạn sự như ý - Tỷ sự như mơ - Triệu triệu bất ngờ...luôn luôn hạnh phúc & học giỏi.