Ho'a 1 crew :D

*Cụ về rồi nhưng vẫn chưa dc diện kiến
tôi bây h cũng thuộc đường từ nhà lên trường rồi :D
long khi nào về í nhỉ?
---------------------------------------------------
=)) Mừng rơi nước mắt, bạn Namb sau 1 học kì thành tích lớn nhất là thuộc đường từ nhà đến trường. Ai 0 bít lại tưởng bạn IQ 66 =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
http://rapidshare.com/files/7346242/Chat_Voi_Mozart.rar


Nhạc 192 kbps
Chất lượng tuyệt vời

ALBUM CHAT VỚI MOZART - MỸ LINH

moza.jpg


Sau 2 năm thực hiện, album Chat với Mozart đã có mặt trên thị trường, với 9 ca khúc, dựa trên những giai điệu quen thuộc trích trong tác phẩm của các nhạc sĩ cổ điển như Vivaldi, Schumann, Tchaikovsky, Borodin... Điều lạ là, tựa đề có nội dung "chat với Mozart" nhưng các tác phẩm trong album đều của các nhạc sĩ khác! Theo Mỹ Linh, đó là cách chơi chữ - là cuộc trò chuyện giữa Mỹ Linh, đại diện cho thế hệ trẻ; còn Mozart, đại diện của những chuẩn mực âm nhạc cổ điển.



Ấm áp, trong sáng và hướng thiện, đó là cảm giác mà "cuộc trò chuyện" này mang đến cho người nghe. Việc hòa trộn giữa ngôn ngữ Việt và giai điệu của âm nhạc cổ điển phương Tây thật không đơn giản chút nào, nhưng nhạc sĩ Dương Thụ - người biên tập và đặt lời Việt, đã góp phần tạo cho album một sự dung hòa giàu cảm xúc. Tuy nhiên, phần "khó" nhất (cả khi thực hiện và lúc thưởng thức) của album là hòa âm phối khí, bởi "tinh thần" của Chat với Mozart là kết hợp nhiều phong cách âm nhạc mà giới trẻ ưa thích (Latin jazz, R&B, hip-hop, funk...) với nhạc cổ điển. Theo nhạc sĩ Anh Quân thì "Công việc trong phòng thu rất phức tạp, vì phải thu âm trực tiếp nhiều nhạc cụ cổ điển và đặc biệt là thu hợp xướng, và chúng tôi cũng tránh hoàn toàn việc sử dụng sampler-âm thanh mẫu của nhạc cụ đã được số hóa. Chúng tôi rất may mắn nhận được sự ủng hộ của bạn bè, những nghệ sĩ tài năng trong lĩnh vực cổ điển và nhạc nhẹ: dàn dây Nhạc viện Hà Nội, hợp xướng Nhà hát Vũ kịch VN, các nhạc sĩ Sơn Thạch, Quyền Thiện Đắc, Vũ Hà, Quốc Hưng, ca sĩ Trọng Tấn, Khánh Linh...".



Chat với Mozart có lẽ là album đầu tiên ở Việt Nam "tiến bước" trong việc kết hợp âm hưởng thanh tao của nhạc cổ điển với sự quyến rũ của các phong cách nhạc nhẹ thịnh hành; là bước đột phá của ca sĩ Mỹ Linh và nhóm của cô (nhạc sĩ Dương Thụ, Anh Quân, Huy Tuấn, Mỹ Linh). Và như lời nhạc sĩ Huy Tuấn, "khi nghe album, bạn sẽ quên đi cái biên giới của nó, bạn chỉ nghe nó như những bài hát thuần túy, rất giản dị, rất Việt Nam". Dù vậy, cái mới không phải lúc nào cũng được chấp nhận ngay...



N.Vân
 
trời ơi, vitru , DVD PQA đâu rồi ? chưa up xong à ???
 
*** chat chít gì thôi up DVD PQA đê vitru ơi :D
Dạo lày phong trào hiphop ở nhà máu quá nhẩy :D
-------------
Lính trẻ say mê tập hip hop.

Người chống tay thực hiện động tác Style, người đang cắm đầu, xoay người với màn Fower movie … Tất cả đều thuần thục với những động tác mang đậm phong cách của điệu nhảy Hip hop. Trào lưu nghệ thuật này đã dần thâm nhập vào đời sống của lính trẻ.

Giờ nghỉ ở tiểu đoàn huấn luyện 11 - Đoàn B61 (Quân chủng Phòng không - không quân), một nhóm chiến sĩ trẻ đang vây quanh, hò reo, cổ vũ cho vài đồng đội đang biểu diễn những màn B.Boy.

Binh nhất Đoàn Thanh Tùng, người khởi xướng phong trào học nhảy hip hop của các chiến sĩ trẻ tâm sự: “Hip hop giúp tôi hòa đồng với đồng đội”.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ nhỏ Đoàn Thanh Tùng đã được học Piano và sáo tại Nhạc viện Hà Nội. Cách đây 3 năm, trào lưu học nhảy Hip hop tại Việt Nam chưa phổ biến rộng rãi trong giới trẻ, Tùng và những người bạn đã ham thích bộ môn nghệ thuật này.

Họ thành lập nhóm nhảy Halley. Các thành viên của nhóm không đi học tại lò luyện nào, chỉ lên mạng load về những bài dạy rồi tập theo. Không lâu sau, tên tuổi của nhóm được giới trẻ biết đến, nhóm bắt đầu nhận được những lời mời đi biểu diễn tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và là nhóm nhảy thường xuyên của Hồ Gươm Xanh (Hà Nội).

Tháng 7/2006, Tùng thi đỗ vào khoa Chỉ huy của Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội. Không nhập học ngay, Tùng bảo lưu kết quả 1 năm để xung phong nhập ngũ. Thời gian đầu huấn luyện tân binh, dancer này phải cố gắng rất nhiều để làm quen với môi trường quân đội và những kỷ luật rèn luyện khắt khe.

Tùng vẫn nhớ hôm đơn vị tổ chức buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ cho chiến sĩ trẻ đón Tết Trung thu. Cậu bạn cùng phòng biết Tùng từng là thành viên của nhóm nhảy Halley đã đề nghị cậu lên biểu diễn. Sau 3 phút thể hiện, cả hội trường cổ vũ nhiệt tình. Ngay hôm sau, nhiều chiến sĩ cùng tiểu đội, trung đội đã đến nhờ Tùng dạy nhảy.

Sau những buổi huấn luyện, học tập căng thẳng, các chiến sĩ trẻ lại háo hức với những bước nhảy Food work, Top rock, và Rap - những bước nhảy căn bản của Hip hop. Tùng luôn tận tình chỉ dạy từng động tác cho họ.

Số người đến xin học ngày càng tăng. Hip hop thực sự trở thành trào lưu, là niềm đam mê của lính trẻ nơi đây. Chính Hip hop là cầu nối khiến họ cởi mở và gắn kết với nhau hơn. Đến nay, những điệu nhảy hip hop đã trở thành tiết mục không thể thiếu khi đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Binh nhất Đỗ Văn Thản hào hứng: “Chẳng cần những phụ kiện của dân chuyên: áo lỗ, quần trễ, dây, vòng xích hay những mái tóc nhuộm xanh đỏ, chúng em vẫn hào hứng, đam mê với Hip hop bằng những đôi giày vải, với bộ quần áo lính. Chúng em coi Hip hop như một môn thể thao để rèn sức, rèn sự dẻo dai".

Với quan niệm trẻ trung ấy, những người lĩnh đã mang đến cho Hip hop một màu sắc mới rất đặc trưng.

(Theo Tiền Phong)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chắc còn đang phải ôn thi cử nữa. Hình như bây h mua thi đang hot thì phở
 
xin thông báo 1 tin giật gân... ko up được PQA DVD 3.6 GB ... up được nửa chừng báo lỗi.. mất toi 2 gb bw T__T.. 2 lần rồi,,,

HEHE.. bài báo thằng việt long bựa thế
 
Hoho, Thằng Long mấy hôm nữa về thì ngon rùi chỉ khổ thân chú LAD với DVD. Xa Tổ Quốc là khổ thía đấy
 
@vitru: Dạo này tao chăm đọc báo mà lỵ
Về đợt này phải ra mua gấp mới được :D
Thêm 1 vụ giật gân nữa nè :))
------------------
Rơi xuống cống chết khi đi đổ rác

Ra đường đổ rác, anh Cường "mất tích" luôn. 2 hôm sau người dân phường 2, thị xã Đông Hà, Quảng Trị phát hiện ra xác của anh ở dưới một cống nước.

Ngày 12/12, người dân thị xã Đông Hà, Quảng trị phát hiện 1 xác chết nằm dưới cống nước ở đường Cồn Cỏ. Công an thị xã Đông Hà xác định, nạn nhân là anh Hoàng Phú Cường (40 tuổi), làm nghề thợ nề, trú thị xã Đông Hà. Theo tường trình của gia đình nạn nhân, tối 10/12, anh Cường đi đổ rác, nhưng không thấy quay về.

Công an thị xã Đông Hà đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

(Theo Công An Nhân Dân)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chưa hết đâu nha :D



Vũ trường... dép lê


Hơn nửa tháng nay, giới trẻ ở Tam Kỳ (Quảng Nam) cứ tối đến lại rủ nhau vào sàn nhảy Cóc disco. Ngoài con em một vài hiệu buôn lớn, hầu hết gương mặt trẻ đều đến từ các xã làm ruộng ven đô. Nhiều chàng mặc áo trắng, “đóng thùng” lịch lãm, nhưng vẫn đi... dép lê.

Mang cả con vào sàn nhảy

Vũ trường là một căn phòng không quá rộng được chủ sàn nhảy thuê, sửa sang lại cho có vẻ một sàn nhảy, tiếng nhạc ầm ầm mỗi đêm. Hằng đêm, số lượng người đến đây đông nghẹt. Khách hầu hết còn trẻ, không ít cô cậu mặt non choẹt.

Ngoài con em một vài hiệu buôn lớn, nhiều gương mặt trẻ đến từ các xã ven thành phố, nhà nông 100%, tập tành ăn chơi, làm dân “sành điệu”. Nhiều chàng trai mặc áo trắng, “đóng thùng” lịch lãm, nhưng hầu hết đều mang... dép lê.

21h, sàn Cóc vẫn trống trơn dù nhạc sôi động đã mở khá lâu trước đó. Phải đợi đến lúc một vũ nữ bước ra sàn trong trang phục cực mát “nhảy mồi”, lúc đó vài thanh niên mới bấm bụng rời ghế, lê dép lẹp xẹp ra sàn. Có chàng sượng phải đội nón sụp mặt. Nhiều người sau một lúc loạn xạ trên sàn, vướng ống quần phải trở ra ngoài xắn ống cao ống thấp rồi tiếp tục trở vào... “chiến đấu”.

Một tiếng trẻ con khóc ré giữa tiếng nhạc. Thì ra một bà mẹ trẻ bồng theo đứa con chừng 3-4 tuổi cùng nhóm bạn vào “tham quan”. Chưa kịp kéo ghế ngồi, đứa bé đã khóc ré trên tay mẹ. Bà mẹ trẻ chưa kịp uống ngụm nước đành rời ghế bồng con ra ngoài than: “Con nhỏ chán ghê, chưa kịp coi sàn nhảy ra sao...”.

Chân dung “dân chơi mới”

Càng về khuya, “dân chơi” kéo đến càng đông. 22h30, một chiếc taxi tới vũ trường, nhóm năm chàng trai tuổi mới lớn đẩy cửa xe bước ra. Cả nhóm tụm lại, kéo nhau vào sàn nhảy.

Đang lắc lư theo tiếng nhạc, một nữ nhân viên mang phiếu tính tiền ra, 324.000đồng, cả nhóm trố mắt nhìn nhau, tỉnh hẳn rượu, lúi húi móc túi quần, túi áo. Thiếu 4.000đ. Cả bọn năn nỉ: “Chừng đó được rồi. Mấy trăm ngàn bớt 4.000đ nhằm nhò gì”.

Ở Cóc disco cũng có nhiều vụ ẩu đả tưng bừng trong, ngoài sàn nhảy. Có hôm, cả chủ quán và đội vệ sĩ hùng hậu gần 20 người cũng bó tay trước những trận ẩu đả, phải gọi cảnh sát 113 đến.

Với gần 10 vũ nữ đều từ Đà Nẵng vào, dân “sành điệu” xứ Quảng học cách ăn chơi khá nhanh. Hàng loạt tên tuổi “cậu ấm” trẻ măng đã bắt đầu có tiếng ở sàn, được các vũ nữ, nhân viên quen mặt vì “chơi đẹp”.

Vừa thấy Đức vào, gọi chai Red Label cho cả đám bạn đi cùng, hai cô gái nhảy đang uốn éo liền rời sàn sà ngay lại bàn ôm chặt anh này uốn éo theo nhạc, cười ré lên. Rượu cạn, Đức kéo tay một cô vũ nữ rất trẻ: “Em là người mới hả, vô toilet cho anh xem...”.

Một cô bé dáng nhỏ xíu, sà vào lòng hết anh này đến anh khác, nốc rượu, kéo ra nhảy, tự giới thiệu tên mình, miệng nồng nặc mùi rượu, thuốc lá. “Mai em chỉ chỗ mua lắc, uống vô tí thôi là nhảy không biết mệt”, cô bé nói.

Theo Tuổi Trẻ
 
* :)) mấy bài báo kinh quá đi mất
Hải xồm đừng có khinh người,vài tháng nữa tôi thuộc hết đường Hà Nội cho xem :p
 
hôm nay em với Lê + vừa nhận đc tin mừng,hehe,được 6.5 rồi,vậy là 2 tháng nữa nối bước anh em ra đi :D
 
To Vitru: làm ơn thương anh em kiều bào chút xíu!!em nghe mòn cả máy rồi mà vẫn chưa xem hình.
 
Chúc mừng +VD và Lê + nha. Thật là ghen tị đó nha
Ava ông là thằng nào trông ghê thế +VD?
 
Chúc mừng Vũ đĩ chứ sao lại DVD ở đây hả HX :))
Về nhà quyết ra hàng chị Thanh chiến mới được:D
 
thông báo với các bác đó là giáo sư dạy toán của em!!đẹp trai vãi lúa
 
Sao trông như tù nhân trốn trại thế :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên