Ho'a 1 crew :D

DVD dạo lày cũng sáng tạo nhẩy :)) Hơn hẳn truyện cười thay tên tao như của thằng LAD :))
 
@LAD: Đúng chú SpinKings này roài :D Mà éo phải thì thằng SpinKings cũ cũng nên nhường ngôi :D Nhưng power nhiều quá :D Xem HQ style hơn :D
 
thế có muốn mua đĩa ko, tao về tao mua rồi lúc nào quay lại UK tao gửi sang FR cho :))
-------------

ờ nhìn kỹ lại mấy cái bài toán sao giống chữ của mình thế =)) ^^

44ba07bcbeb5f553211186.gif



Đây đúng là kiểu HA rồi anh ạ :)) =))=))=))
 
Tin buồn
Hôm nay em đi từ trường về nhà...tự nhiên lại đi qua trường AMS ,rồi lại làm vòng khách sạn Hà Nội... trên đường Giảng Võ em đã luyện được trò đi xe bắt chéo tay trái -phải(giống ngày xưa ý)8-X: khổ nỗi giờ em ko còn đi con xe đạp như ngày nào...
đời khó mà lường ... thằng bỏ mẹ nào đó đi ngược đường đâm vào em 1 phát
nghe bọn xe ôm kể là lăn lộn mấy vòng ...giống Robbie Kean ý
may mắn là không chết- ko vào bệnh viện-ko bị chấn thương phần nào cả:( :( đen là phần nào cũng đau (ngoại trừ đầu và 1 số bộ phận quan trọng)...
 
hehe,hôm nay vừa thi cử xong mệt vãi ạ,chẳng biết thế nào:D
anh Bảo đi đứng máu thế,cẩn thận em nghe nói có người ngã ko sao,chỉ thấy hơi đau đau ở đầu rồi 1 tuần sau thì.......8-}
 
thằng bỏ mẹ nào đó đi ngược đường đâm vào em 1 phát
nghe bọn xe ôm kể là lăn lộn mấy vòng ...giống Robbie Kean ý
Là thằng đâm anh nó lộn hay anh lộn?
Mà em thấy anh 0 nhớ j phải nghe thằng xe ôm nó kể với lại 0 nhớ j về thằng nó đâm anh thì chắc đầu óc cũng có vấn đề rùi. Cứ đi kiểm tra cho chắc 0 có như chú Vũ nhí nói thì khốn;))
Mà có khéo tại tháng này chưa giải đen anh ạ. Anh có nhu cầu thì báo để em kêu chúng nó;;)
 
tôi lộn mới vãi ...
theo lời dự đoán của 1 dược sĩ (mẹ tôi) thì tôi ko làm sao...
còn mấy vết đau thì liên quan đến việc trời chở rét...
còn ko chỉ tháng này đâu mà cả năm nay tôi đen ấy chớ( phải giải đen liên tục)...mà cách giải đen tốt nhất(theo mẹ tôi) chính là gặp vận đen...
ví dụ rõ nhất là sau kỳ thi đại học em dính phải con muỗi chó chết để cắm ở nhà suốt VÀI TUẦN...phải chăng đó là lý do để thi đỗ đại học.. nhất
 
Thông báo tin buồn thật sự với các bác là câu chuyện em kể hoàn toàn là sự thật 100,ủa mà cái nút phần trăm nó nằm ở đâu thế nhỉ? Dạ thưa các bác ,cho em hỏi Bốc phét là một việc ko hay và còn gây hậu quả tai hại(Như em chẳng hạn) Vậy tại sao ta vẫn ko thể ngừng bốc phét????
Triết lý quá!!!
 
:)) Khổ thân a Bảo :D Cẩn thận mỗi khi trời rét nó lại đau như mấy cụ già thấp khớp thì cũng khổ :D
Ảnh này vô đối thật :))
305727601_4fc30273a6.jpg


Hàng họ gì ở hàng chân gà nướng thế :D
305032620_79630a65ec.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lic vẫn phong độ còn thằng Long thú thì béo như con lợn :))
 
ví dụ rõ nhất là sau kỳ thi đại học em dính phải con muỗi chó chết để cắm ở nhà suốt VÀI TUẦN...phải chăng đó là lý do để thi đỗ đại học.. nhất
thế thì chắc anh bị đâm xe là quả báo cho việc anh 0 đi Sapa với lớp. Tội lỗi chất chồng tội lỗi bao h mới giải được A Bảo ơi

thằng Long thú thì béo như con lợn
Nó dạo này ăn gà nướng nhiều quá cũng sắp thành gà công nghiệp rùi
 
con ảnh đấy thì chất rồi,nhìn mới nhớ con mũ của anh Bảo( thằng Lic đội) vẫn đag nằm trong cốp xe mình:D
 
uhh
hôm ấy định gọi điện cho mày nhưng lại ko xin số di động... về nhà lâu lâu lại quên mất
hôm nào tụ tập phiền bác Vũ Đ mang cho anh với
 
sao cái ảnh đấy tởm thế !!! nhìn thật là ghê rợn!!!
uh thằng long béo thế, nhìn cái mặt cứ tròn vo
 
Tay thằng Long thú còn tròn hơn :)) *** cứ chân gà nướng cho lắm vào :))
 
sao hiệu suất post bài của anh em mấy hôm nay thấp thế nhỉ ??? :D
-------------

à vitru ơi up cho tao bài "liều thuốc cho trái tim" với mấy bài hit của Lý Hải,Nhật Tinh Anh nhé :D (nhớ nhạc chất lượng nhé :P)
 
hehe chắc dạo này dạt đâu hết roài:D

Vừa xem lại made In 12:D có cảnh lớp mình ném lon...Chả biết nói thế nào nữa:( nhớ quá:D càng xem lại càng nhớ:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ờ bây h mới nhớ lại có bài Liều thuốc cho trái tim :)) Hồi xưa Gặp Nhau Cuối Tuần nhắng vãi hàng :))
 
Back
Bên trên