Ho'a 1 crew :D

có lẽ hôm trước HAO ngừng hoạt động mất mấy tiếng là để chấn chỉnh những hoạt động này, hi`hi` lớp mình còn ai cất tiếng nói nốt đi
 
quàn bí thư NAmb truyên ăn nhờ ở đậu lữaa lữa
 
A Long: hehe Xe ZX của lê ko phải phọt phẹt phot phẹt mà là! phành phạch phành phạch! kêu còn to hơn cả phản lực ấy chứ:))

Dạo này Nam B ít post bài nhey! chắc lại hú hí với em kia;))
 
Xe ZX hay mà. Kêu to thế nên cho dù nó 0 cao nhưng mọi người vẫn phải ngước nhìn hehe.
Chả hỉu Namb dạo này mải hú hí cái j mà cứ im thin thít lặn mất tăm thế?
 
Ko phải ngước nhìn mà là ngoái nhìn rồi sau đó cúi xuống nhìn vì quá lùn :)) :)) :)) Bôi bác con Lê tí :P
A Bảo bây h cũng có chút tiếng nói roài :)) Lớp mình có Khôi Trung Bơ Nam B nhẩy :-?
@Lê: Thêm nữa là thằng Khánh cũng shopping ác lắm nhá :D Ko phải mỗi mình tao đâu :D
 
hehe bạn Lê của mày cũng có kém gi` đâu:)) hôm nay bọn tao lại vừa đi ngắm đồ chuẩn bị đến Christmas sale thi` mua:D! mày ơi có giày nike với adidas sale ko?:D hichic o đây toàn made in VN mà đắt lè ra:((
 
hehe
jay bên này mua online khá rẻ :D
có những đôi giá gốc 99€ giảm xuống còn 15€ =P~
 
Bên lày giày cũng khá rẻ nhưng tao vác sang tận 5 đôi giày trong đó 1 đôi bata Thượng Đình thì việc gì phải mua chớ :D
 
ối dời tao có 3 đôi 3ta mà vẫn thiếu :| đá bóng chỉ một tí là hỏng :[
 
bó tay lần đầu tiền vào Hao chẳng biết nói gì vì lòng nghẹn ngào nhìn các chiến hữu xưa.nhưng làm thế nào để chọn Avatar vậy?:((
 
:guitar: :drummer: :guitar: Wa chào mừng bạn +VD ah nha:guitar: :drummer: :guitar: . Quả là nhìn thấy chiến hữu xưa mừng rơi nước mắt:)) . Hnay đúng là ngày anh em Hóa1 cất tiếng nói cho riêng mình:))
+VD làm vài bài ƯHP đê nhớ quá:dazzler:
 
Hôm nay là ngày nô lệ phá xiềng xích để cất lên tiếng nói riêng, cũng là ngày đầu tháng 11/01 :D Đáng mừng đáng mừng :D
 
vừa xang trường KINH TẾ xong...nhân dịp giao lưu giữa 2 đội tuyên truyền
gặp Thanh Hằng ở trong trường... trông có vẻ chất
hình như là cũng ở trong cái đội tuyên truyền này ...tình cờ là hình như T Hằng đã từng xang trường em huấn luyện gì đấy bác ạ.
gặp Nam sex ... lớp nó ở cổng nên gọi ra được...
về sau gặp T Anh với lỵ Chico ngồi đá PS2
do ngại gửi xe nên em về luôn
 
chà chà, a Bảo viết xai trính tả nhiều quá đấy :D

tặng pà con 1 truyện cười nè :D
Bà chủ nhà dặn người thợ sửa điện Vlong: "Tôi sẽ để chìa khóa dưới thảm chùi chân. Anh sửa máy xong để hóa đơn lên kệ bếp giúp tôi. À, anh đừng ngại con chó béc-giê. Nó sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng anh đừng nói bất cứ chuyện gì với con vẹt. Nhớ nhé, KHÔNG ĐƯỢC NÓI GÌ VỚI CON VẸT!!!!!!". Hôm sau, Vlong tới và thấy một con chó rất to. Nhưng như bà chủ đã nói, con chó chỉ nằm xem anh ta làm việc. Còn con vẹt lại liên tục chửi rủa la hét khiến anh ta phát điên. Cuối cùng, không chịu được nữa, Vlong hét lên: - CÂM MỒM ĐI CON VẸT NGU NGỐC KIA!!!!! Con vẹt bèn nói: - Xử nó đi, chó!
:)) :)) :))
 
Chico ah?::o Chico học KTQD ah? :o thêm thong tin đi chứ A Bảo ơi

Con truyện mới của LAD đúng là giàu trí tệ hơn hẳn mấy truyện trước:)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Long:D tao hỏi có giày sale rẻ ko tao mua 1 đôi! chứ ở đây giày sale mà vẫn đắt :( chắc đợi đến khi nào nó sale 80% thì mua mất:D có đôi giá rẻ bất ngờ thì hóa ra là giầy lỗi:((
 
:)) thoai ông béo ơi, đứa nào đang định mua máy ảnh, lại còn sony xịn nữa chớ, giời ạ, mua đi roài noel ngồi ngáp
này hole có muốn quà noel ko đấy mà dám bôi bác tao hả
hải ơi, mua xe đi
 
A Lê: vừa mua rồi còn mua j nữa?:-/ Mua xe kút kít ah?:))
Hum nào sale máy ảnh nhớ nghía cho HX 1 con nha;;)
 
Back
Bên trên