Ho'a 1 crew :D

thì mọi người đang bận, có mấy thằng rỗi hơi như ông đâu hả Béo :));;)
 
Bạn +VD bận j thì ai cũng bít rồi :))

Đúng là dạo lày có vẻ vắng vẻ quá :(
Hehe HX cũng sắp có bằng xe máy rồi nha.
Vốn là để cải thiện tình trạng 3 không : 0 mũ; 0 bằng; xe 0 chính chủ hơn nữa dạo này công an càn quét nhìu thích thu xe mấy em cấp 3 chưa đủ tuổi nên cũng cần có cái bằng dắt ví cho ấm túi. Hờ hờ nhưng mà nghe nói muốn có bằng thì phải học, học rồi phải thi ở chỗ Định Công nào đó 0 bít ở chỗ nào, huống chi tại hạ lại chỉ bít đi mỗ con 81 chứ mấy con xe khác (chắc là trừ Mio) thì chịu. Nan giải, nan giải. Thế nên thi ở HN 0 được em phải lên tận Thái Nguyên thi ở chỗ ba em. Trước hết là cái hồ sơ nghe đâu fake cho mình thành bộ đội mà hình như lao công thì phải :)) hehe nghe quảng cáo ngon lắm kiểu j cũng đỗ yeu cầu chỉ cần biết chữ 0 tàn tật, què quật j. Thế là tuần trước lên đó thi. h mới biết cái sung sướng của mấy thèng thi kèm. Con bài thi lý thuýet em làm đúng 30s. Ghi họ tên xong vừa nhận cái đề chưa kịp nhìn ngó tý gì ông giám thị cầm lấy chỉ chỉ. Chả biết đầu cua tai nheo thế nào chỉ ô nào thì đánh X vô ô đó (Đúng là chỉ cần bít chữ thật ;)) ) Tick xong ổng thu lun rồi đuổi thẳng cổ ra ngoài. Thế là qua vòng lý thuyết. Đến vòng thực hành đã đựoc dặn trước là đi số 8 đi thế nào cũng được ra ngoài một tý cũng chả sao chỉ cần 0 chống chân là ok. Hehe thế là chả bít mình chạm vạch bao nhiu lần nhưng cuối cũng thấy cũng được 95đ :))
Quả là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn chắc tuần sau nữa là HX có bằng rùi B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kinh thật :D Iem còn chưa có bằng HX đã nhàu roài :D Về phải nhờ HX xe ôm phát :D
Mấy ngày nghỉ ở đây chán vãi
 
em có bận gì đâu? ;;) chẳng qua là chờ người post bài để mà buôn chuyện thôi :D
 
He, bài kiểm tra toán bất ngờ đầu tiên được 4/4 điểm, đầu xuôi đuôi lọt, tình hình có vẻ thuận lợi. Chỉ có bà Lý lớp em nói là em ko hiểu gì hế,t ko biết làm sao đây.
Dạo này vắng vẻ chắc thiếu chủ đề buôn, em lên mấy lần nhưng cũng ko post bài.
 
@ Minh Quân: năm nhất thì lo mà học đê, net niếc cái giề?:)) đúng là bọn năm nhất các bác ạ ;;)
 
Hoho DVD ra vẻ đàn anh quá nhỉ năm 1 lo học hành còn năm 2 thì vất vả ABC hả :))
 
thằng nào bốc phét thế :|
thưa các bác, hôm nay bác Nam lừa nhà ta lại vừa tung tin Trung bơ sắp sang Pháp làm anh em Pháp kiều được một hồi tưởng bở :| Đúng là ngàn năm vẫn là Nam LỪA :))
 
Trung bơ bảo tao là không cơ mà :|
ai có nick của anh Bảo và Khánh râu không? :D
 
đêk có cái vinh dự được SỰ nó hỏi thăm đâu :))
có khi chết nhục vì bị Văn hóa nó bắt ;))

----------

@ anh Bảo: nạn nhân của Nam lừa là bé nào thế?;;)

----------

@ anh Bảo: nạn nhân của Nam lừa là bé nào thế?;;)
 
Không phải là 1 em fan hâm mộ của Nhật ký họa my đấy chứ :)) :))
 
Back
Bên trên