Ho* ho* A2 ui! Cha`o ca? le^`nh

Nguyễn Vân Mai
(nvanmai)

Moderator
Ui' tru`i ui, ko ngo ca nha minh cung xo^m tu. qua' nhe^? Tao cung que^ qua, bi gio moi ti' to*?n len gop vui ti'. Doc cai nhat ki' vui va~i....E^ ma` chung may quen ko noi den cai vu truoc ngay XY den nha con Quynh lam hinh no^m. cua may thang lop minh y'. Chung no 3 dem ko ngu 3 nga`y ko tam cho cai ngay 8/3 thi may con chi em minh cung fot (y', fam huy ban Phot ti nhe^?)het ca mo*~ vi que^n ca an trua, hi'hi'....Ma` may cai hinh nom day vut di dau het roi y nhi???....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con này.. mày ở đâu? Sao bây giờ mới thấy thò mặt lên? Thiết kế được bao nhiêu cái nhà rồi? Đâm....hồi mày ở Úc lợn chưa gặp nhau phát nào nhể?
( Vậy các con hãy cho cô biết cây chuyện trên dạy cho chúng ta bài học gì hả các con? Thưa cô.. truyện dạy rằng 2 bạn trong truyện đã từng đi Tây ạ! B-) )
 
Thưa cô, cũng có thể hiểu là:

"hồi mày ở Úc, lợn chưa gặp nhau phát nào nhể?"

Áaaaaaai? Wicked!

Con ong nhỏ bé của mình bao giờ quay lại Úc-đại-lợn thế? Có gì bắn vào mật thư nhé! Ừ the Guru buồn cười vãi lái nhể? Chô-ri chô-ri chô-ri yăm mà hà xề tê là lá la... a-cha a-cha a-cha a-cha a-cha ààaaaaa!

Ín-đìa ìs ó-xằm (awsome) chê-nế-hề!

Tình yêu Mai bây giờ lang bạt đến phương trời nào rồi?
 
hehe tình yêu Mai bi giờ đang lang thang ở UK. Ở Mel chúng nó gọi là Úc lợn hả? Tao thấy bọn trên Sydney gọi là Úc lờ in lin huyền...
Hehe đâm...hồi tao ở Úc dek có contact number của con Hiền lẫn con Minh. Tao có cai địa chỉ của mày Minh ạ, hồi mày gửi đồ con Thu gửi cho tao ý, hehe, bi giờ mới thank mày đc tại chẳng đi Canbera. Nói ra thì nhục nhưng đi Mel mấy lần rồi :D...lại dek gặp đc bạn Hiền

Thấy dân tình ở nhà chơi bời ăn uống đú đởn karaoke mà thèm...
 
Hê hê con Mai kia, mày chui vào đây từ bao h thế ? Mà mày cho cái link quái quỷ gì thế, nghe hẫp dẫn vãi mà cóc vào xem được. Có gì post thẳng lên đây cho bà con ngắm dung nhan cái.
 
thi tao post thang len no thanh ra nhu the day chu, bo ai ma biet dc bon nay de code ciec linh tinh gi dek hieu dc.
 
Á à bắt được con Dương trong này nhé! Dạo này tình hình làm ăn buôn bán thế nào em? Tao ko biết là mày đã chuyển từ buôn bán tôm cá sang các mặt hàng cao cấp rượu ngoại với ti vi Samsung cơ đấy. hehe bao giờ định chồng con thế em. Mà lớp mình ngoài Hoàng Anh với Nguyện (nếu tao buôn ko nhầm) ra thi còn đứa nào hi sinh nữa ko ý nhỉ?
 
Con Hoang Anh nó nhờ tao chuyển lời là đứa nào bảo nó lấy chồng rồi thì vả vào mồn đứa đấy hộ nó, thôi, mày cứ thế mà tự xử nhé! hi hi tao chỉ chuyển lời hộ thôi đấy nhé! .Trong người sẵn có dòng máu hay thay đổi, khổ thế, chẳng biết bao giờ chịu yên ổn mà lên xe tăng về nhà chồng.Nghe chừng chuyện chồng con của chị em có vẻ bức xúc. Mày có định cuối năm lấy chồng ko?
 
Đứa nào chẳng định cuối năm lấy chồng. Vấn đề bây giờ chỉ còn là cuối năm nào thôi.

Huyền Mai lớp tao tuần sau ăn hỏi tuần sau nữa lên xe tăng đấy. Chị em thèm, nuốt nước bọt ừng ực.
 
He he chào Mai. Lang thang phiêu bạt mấy năm ở ÚC lợn mà vẫn chưa kiếm được chàng hoàng tử nào để ra mắt Cụ à. Gớm ở nhà cụ và mấy đứa cứ mong tin mãi, tưởng định cư hẳn ở đó rồi chứ? Ai dè, giờ này nó đã bay tận sang UK.

Ah, còn nhớ bạn Trần Việt Bình lớp T1 không, nó bảo trước đây có học tiếng Anh cùng cháu trước khi đi Uc lợn. Ghowm, nhắc đến cháu là mắt nó long len sòng sọc. Nó lại còn nói xấu (biết đâu lại là đẹp thì sao nhỉ????) cháu gái cụ rằng: Bạn Vân Mai A2 á, tớ biết rõ....???? Cụ choáng quá, nhất là bệnh già huyểt áp cao, xuýt nữa thì nghẻo nhưng nhờ có thần kinh vững (nhờ tập EVA dấy- tiện đây cảm ơn các cháu đã quan tâm đến Cụ trong thời gian qua, nhất là con PHỌT), nên mới còn được dư ngày hôm nay.
 
Dương ơi, tình hình học Ten nit xờ của mày đến đâu rùi? Có muốn làm chần ball girl nhặt bóng bàn cho tao nữa không? Chịu khó đi rùi tao dậy chơi bóng bàn. he he he
 
Tao vừa tốt nghiệp lớp nhặt bóng rồi. Mà mẹ, làm ball girl cho Cụ, Cụ có tiền boa mà trả cho gái này ko hả?
 
:)) ko ngờ Cụ vẫn còn được mạnh khẻo thế nhỉ, cứ tưởng là yếu lắm rồi :D thế mà hóa ra vẫn tí tởn ten nit xờ với chả EVA đua đòi với bọn con gái trẻ phây phây ra thế kia. Mà Cụ làm gì mà yếu tim thế, bạn Bình T1 đấy bạn ý bảo biết rõ cháu thì có gi lạ đâu, chính cháu mới choáng khi nó bao cháu "Bạn Thân Thương A2 a', tớ còn lạ gì...." Ko thể hiểu nổi Cụ già thế rồi mà còn quan hệ với cả trai tơ :)) (ý cháu nói la Cụ quan hệ rộng ý :D, già trẻ lớn bé gì ko từ 1 đứa nào hết)

Ơ mà tờ sờ bờ mấy cái bọn ở nhà chứ trừ 2 đứa (tao chửi đứa nào thì đứa đấy biết, tao trừ đứa nào thì cũng tự biết), chúng mày ăn uống tụ tập đú đởn chơi bời giai gái chết đâu hết rồi mà ko thấy lên đây nữa là thế nào nhỉ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi giời ơi.. gái đẹp Hà Thành kìa.. đi tây bao nhiêu năm rồi ... không biết học được những cái hay cái hớm gì.... chưa thấy khoe bà con... nhưng riêng đoạn chửi... dẻo mỏ hơn là cái chắc chắn rồi... Gái đẹp bây giờ thế này đây....hờ hờ
 
Ối giời ơi Hà Thanh Huyền ơi con Hiền nó bảo mày chửi dẻo mỏ kìa, hô hô, đc mỗi cái nó khen mày là gái đẹp :D

Đùa chứ, cái bọn ở nhà sồn sồn lên đc 1 tí rồi thấy câm như hến. Có gossip gì hay hay thì bốt lên đây, hóng hớt tí nào...
 
MẸ. Nó vào được mấy bữa bố nó đi ... chảy không vào mà nó gớm thế? Mà về rồi đi cứ như là ma thế thì làm trò trống gì bây giờ? Phải inform thì anh em mới giải quyết hết các nhu cầu cho được chứ?
Còn bọn kia, vụ lẩu dê mệt mỏi quá hay sao mà không thấy đứa nào lên tiếng thế????
To Hiền: Sang đấy đã quen nước quen.... cái chưa? Có thấy thiếu thốn gì ko? Cần thì mật thư cho tao, tao gửi cho mấy trăm cc.
 
Hô hô, Hiếu, ôi Hiếu đấy à? Chết thật, mình không gặp Hiếu có mấy tháng thôi làm gì nỡ lòng nào nói năng nặng nề thế. Mình ra đi thế cũng là vì nghe tin Hiêú đã có 1 em nào đấy xinh tươi trẻ đẹp. Mình ở lại kô đành lòng...lại fai cắn răng ra đi :D (như thế này này). Mà mày bây giờ tí tởn thế rồi tao cũng dek fai tử tế nữa hê hê, ăn cho lắm vào rồi đi...chảy cả mấy tuần thế hả :)) Ăn vừa vừa thôi nhá, trông cái quần mày nó sắp rách ra rồi đấy...hehe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Eo ơi con Mai kia... lớn tồng ngồng thế kia mà đi tán giai phô chưa kìa...hờ hờ hờ...
To Hiếu: Đi Tây... các... cái quen hết rồi... thiếu có mỗi cái vitamin T... khó kiếm lắm... rầu thúi ruột...
Anh chị em ở nhà chuẩn bị sẵn tiền đi.... đến tháng 8 lõm nặng ... nhờ Phọt nhờ... hờ hờ hờ...
 
Úi úi, bỏ mẹ, thế nà thì mình phải để dành tiền từ giờ cho đến tháng 8 thui. Tháng 8 này còn đi SG, heheheheh. Cảm ơn Hiền thông báo nhé, hé hé.
To Mai: Sao mình ....chảy mà Mai vui thế nhờ... hờ hờ. Quần thì sắp rách thật, dưng mà là rách đằng trước.... ơ, nước....????
 
Back
Bên trên