Mấy phim như I always know what you did last summer, 10 em thấy chả sợ:-j Hồi xưa xem The grudge xong thì cũng hơi sợ nhung sau thì hết, đại khái phim kinh dị Mỹ bây giờ em thấy toàn giết người máu me là chính. Ít có yếu tố tâm linh. Nếu có tâm linh thì cũng chỉ như phim The wicker man là cùng chứ gì;
Xem kinh dị thì nên xem Nhật hoặc Hồng Kông;

Hồng Kông nên xem "chuyên gia bắt ma" vừa buồn cười vừa sợ vừa thương

( Hoặc phim The Eye 10 - The Eye infinity. Phim này hay đến nỗi đã được Mỹ mua bản quyền cho chị Jess Alba đóng lại. Bộ phim của Hồng Kông thì nói về 1 nhóm bạn tìm được 1 quyển sách dạy 10 cách để nhìn thấy ma, chúng nó cứ cố mãi làm đủ trò để nhìn thấy ma, có đứa bị mất tích trong thế giới âm, nhưng cuối cùng mới biết: chả phải làm cách gì hết, ma sống lẫn với thế giới người thật

)
Phim vừa buồn cười vừa sợ, nhất là đoạn hai đứa đánh rắm đuổi ma=))
Còn Nhật thì thấy mọi người bảo có phim Ringu (thực chất là The Ring gốc của Nhật được Mỹ làm lại ấy). Có một phim Nhật nghe thằng bạn em kể là có con sex toy đi giết người

) Cứ ai...với nó là nó giết:-ss
Mỹ nên xem Scary Movie

) Sợ lắm ấy ạ

)
j/k Hôm qua em xem trên star movie thấy có giới thiệu phim See no evil. Ai thích giết người máu me be bét thì xem:-ss