Giới thiệu cho bà con cái nhỉ: Grand Canyon bang Arizona là vết nứt lớn nhất quả đất. Chỗ rộng nhất lên tới tren 8 km đây là nơi rất tốt cho học sinh đi thực tập, nghiên cứu về địa chất. Anh Hà ra đây chụp ảnh là đúng rồi.
Hị hị hị... nhìn mà phục bác lăn... áo trong... áo ngoài... tất cao... giày bốt... jean... ở cái xứ 100F này ấy à?
Ờ, bữa em tới, nóng quá, chả khoác nổi thứ gì lên người, cuối cùng có mỗi cái thắt lưng thôi bác ạ.
Mà cũng chả tử tế đứng khuỳnh chân chống nạnh được như bác, chỉ tuyền loi choi đi vác đá ném xuống dưới xem nó sâu thế nào. Hôm sau thấy tin CNN báo có mấy chú khảo cổ chết tươi do đá ném trúng đỉnh đầu khi đang lúi húi nghiên cứu Paleindians. Hị...
Em Phương nói thế, khéo anh Hà lại đem mấy cái ảnh nghệ thuật lên đây post bây giờ đấy! Chắc chọn mãi mới được mấy cái nghiêm chỉnh đủ bộ lệ đấy chứ! :mrgreen: