HAO và tôi.......

Phạm Minh Ngọc
(girl_isgirl)

Điều hành viên
Chẳng định dự thi... :p nhưng lang thang trên net ko việc làm---> con vô công rồi nghề, nghĩ đại 1 bài và viết :)
Con người ta vốn ko phải thần thánh, nó cũng vậy, nó cung chẳng hoàn hảo mà nó chỉ tầm thường như những người khác... :D nó cũng phải có cái người ta vẫn dùng từ gọi là "tuổi thơ dữ dội". Liệu có mấy ai ko biết cái tên "Phạm Minh Ngọc" của nó nếu đã từng lên HAO được khoảng hơn 1 năm.... :D hoạt động mãnh nhất của nó có lẽ là hồi năm ngoái, lang thang lận đận trên net, chat chit triền miên mà sao tự nhiên nó lại là cái con có user: minhngoc trên HAO, từ cái hồi mà HAO nhà mình vẫn còn thả lỏng ko bắt thành viên phải khai tên thật... :D nhưng nó đã dùng cái user khai luôn tên mình ra chỉ vì 1 lý do..... nổi loạn và chơi nổi :-$ :p
HAO ngày ấy khác bây giờ... khác thật ko hay do con người của cái đứa gọi là Minh Ngọc đã ko còn là Minh Ngọc của ngày xưa... những ngày mà con người ta còn là 1 đứa trẻ thì đâu có giống bây giờ, đâu có suy nghĩ, và đọc những bài ở "Cảm xúc-tâm sự" thậm chí nó còn thấy nhiều người "chuối củ" thế mà bây giờ, đã gần 2 năm ôm cái HAO vào mình chính nó cũng đã từng là chủ nhân, là tác giả của những cái chủ đề mà bị chính cái Minh Ngọc ngày xưa vẫn thầm nhủ là "chuối củ". Con người thay đổi dẫn đến việc nhìn nhận của nó đã thay đổi, mọi vật xung quanh thay đổi, HAO cũng thay đổi..... ko còn là cái HAO bị nó quậy tưng bừng.... ( thật ra cũng ko thể nói là bây giờ đã hết quậy :p ) Có một lần, nghĩ thế nào mà lại nhẩy vào old forum HAO, đọc lại một lượt tất cả các bài trong ấy.... thấy cũng lạ, hồi đó sao mình thô bỉ thế.... :p văng tục tùm lum, vừa trẻ con, lại còn vừa hỗn láo, trơ trẽn..... rồi biết bao nhiêu bài cảnh cáo cộng với tin nhắn, nhưng hình như lúc đó nó đã cười đùa và coi như là chuyện ngẩn ngơ ngơ ngẩn.... ngẫm lại cái thời ấy nó cũng hiểu mọi người nghĩ gì về nó... láo toét và vô văn hóa... :( HAO đã dần phát triển, cái hôm gì ngồi họp nghe anh Phan Việt Anh nói dự định của ban admin về việc thay đổi nhiều cơ cấu của diễn đàn, giật mình và kì lạ, HAO sau này sẽ là một hiệp hội lớn, và có lẽ HAO sẽ ko còn là HAO mà nó quậy phá ngày xưa.... HAO dường như có được gọi là "person" ( nói tiếng anh nghe nó đỡ bùn cười hơn thì phải ) cái phần tử trong nó mà buồn thì HAO cũng sẽ trở nên trầm lắng và buồn, ai giận thì HAO cũng giận dỗi ..v...v..v... vậy phải chăng HAO ko đơn giản chỉ là 1 website, một forum như bình thường.... đọc những bài viết của ta cách đây 1 năm, hay thậm chí 1 tháng sao có thể giống con người ta bây giờ..... HAO cũng đang phát triển như con người ta lớn dần..... Đối với HAO, có lúc ta thấy buồn chán, chẳng muốn viết bài, chỉ muốn đọc bài, nhưng nếu đã gắn bó ta nào có thể quên HAO.... ngày nào cũng thế, thành thói quen, nó lại mò mẫm bàn phím và ấn: http://www.hn-ams.org nào có thể xa được HAO chứ, nơi đã cho nó những kỉ niệm... cho nó những người bạn, người anh hay người chị..... cho nó được nổi loạn, để rồi mọi người biết đến cái con MN ngỗ ngược và hỗn láo.... muốn nói cảm ơn với HAO thì bâo giờ mới nói nổi cho hết đây chứ.... :) nhưng cũng muốn xin lỗi HAO, xin lỗi anh Hà vì đã nhiều lúc làm nhiều điều, post nhiều điều quá hỗn xược.....
Cảm ơn HAO đã cho tôi những người bạn.....
Cảm ơn HAO đã cho tôi cơ hội được quen 1 người và ko thể quên 1 người....
Cảm ơn HAO đã cho tôi dần tìm thấy chính mình....
Cảm ơn HAO đã cho tôi được vui, được buồn, được giận hờn....
Cảm ơn HAO đã cho tôi nhiều.... quá nhiều mà tôi ko có được....
Nếu ngày ấy.... tôi ko vào HAO.... ko bị lời dụ dỗ của 1 con bạn..... ko làm một đứa trẻ hỗn xược... liệu tôi có còn là Minh Ngọc của bây giờ.... vì HAO đã cho tôi.... cho tôi tất cả... :)
Nhưng cũng xin lỗi HAO thật nhiều vì con Minh Ngọc đã nhiều lần láo toét làm anh MTH giận và mắng, làm các anh chị admin phải điên đầu vì đã gây ra vụ cãi lộn với 00-03 năm xưa.... hay vì nhiều lần bị nhắc nhở khi làm MOD bên 03-06 thiếu trách nhiệm và ăn nói hỗn xược.... :(.....
Bao giờ mới nói hết được đây, vì nếu ngày ấy.... tôi ko lặng lẽ trên chiếc bàn phím, gõ từng nút.... http://www.hn-ams.org thì có lẽ... tôi sẽ ko còn là tôi bây giờ.... sẽ ko được biết nhiều người, quen nhiều người, sẽ ko được có những điều mà HAO đã cho tôi bây giờ.... nếu thiếu HAO tôi lo lắng mình sẽ ko được như bây giờ, vì HAO đã cho tôi tất cả.... những kỉ niệm.... :) Trên con đường để tìm kiếm chính mình, để thay đổi, để là mình HAO đã giúp tôi trả lời tất cả....
Hoài niệm về những ngày ấy.... tôi thở dài.... vì mình đã ở đây, đã ở HAO, gần 2 năm trời... :) có lẽ là nhiều hơn rất nhiều thậm chi là những người ở 02-05 hay 01-04, liệu có thể nào cho Minh Ngọc này tự tin và nói: nó là cựu thành viên lâu năm của HAo ko nhỉ, dù cho là còn rất nhiều người vào trước nó....

--------------------------
28-2-2002 HAo đã đến với tôi............
3/12/03 tôi tự hào vì mình vẫn đang trên HAO với những kỉ niệm ko thể quên trong gần 2 năm trời trôi qua.................
 
Back
Bên trên