:::.H1 join together .::: !!!!!

Đỗ Minh Phương đã viết:
:)), LQ đúng là .. trên cả ngừoi cái giá trị nhất chắc chắn là cái dd rồi :p
chưa đi lần nào thì bi h đi đi :D
hix, buồn quá đi mất, chả biết làm gì từ chiều
tiền bạc dạo này đi lên đi xuống khó lường quá, tuần rồi thâm hụt hơi nhiều
giá trị nhất là thế nào
chưa nghe câu bàn tay người làm nên tất cả ah
đôi tay giá trị nhất
sau đấy còn nhìu bộ phận khác như thận ( mỗi quả bán 5k$ đấy , hay tim 20k$ 1 quả ... ) :))
to all : đi chợ đêm đê
 
Hình như mỗi sếp là lúc nào cũng rủng rỉnh :D Sau quả tiêu pha cuồng loạn nhờ Odon Vallet đã kịp bổ sung 750K xiền thưởng CQ papa :)) Bi h túi em nặng lém :))
Dạo này đang phởn :D
 
uh, ghét thật, được thưởng đã ko khao lại còn khoe, sếp xấu tính lắm, ứ chơi với sếp nữa [-(
 
kiên nhợn mồm to
nhìu xiền thế chia bớt đê
lên đây khoe làm mọi người thấy thèm [-x
 
Chết chưa ha ha ha :))
Hôm nay lại có tin vui nữa :)) :))
Đời em lên hương :)) Tình hình là từ h đến cuối tháng 10 em vẫn có xìn thưởng đều :)) Các bác cứ ngồi mà ghen tị :))
 
Lên 1 * rồi à :eek:

@ Quân : cũng chẳng giá trị mấy em ạ :))

@ gầy : đâu rồi sao không thấy lên

@ Phương : chợ đêm có gì hay ho ko ?
 
hiếu điên đoán giờ chuẩn đấy :))

mình hổng có di động nên cũng không ghen tị mấy :p
 
Tổ 1 của bọn ấy và tổ 4 là nghèo nhất lớp mà :))

Nhưng tổ 4 vẫn hơn 1 tí vì có mấy đứa ham mê sát phạt tiền bạc

Còn bọn ấy thì không , buồn cười nhỉ :))

Căn giờ chuẩn gì , bây h mới lên đc đấy chị ạ b-(
 
Mà hình như Long Quân hồi trc cũng thuộc tổ em nốt :))

Đùa , tổ mình các bạn tư sản quá làm em ngại chết đi đc :))

Các anh các chị toàn xe máy di động , em thì không may mắn có được cái thứ nhất :))
 
Đã bao giờ ấy đi điều tra về 1 ai đấy chưa ?

trên này là cách hiệu quả nhất đấy .

Biết được nhiều điều lắm .......

Dù chẳng hỏi 1 câu nào .;;)
 
thế đang điều tra về ai đây ??

out đây , ol nửa tiếng chẳng được tích sự gì , biết thế này đừng bật máy cho xong
 
Trời, thế chị muốn giải quyết được vấn đề gì hả Gầy :|

Online là chỉ để lên đây post bài cho cái box này đỡ trôi giạt

Nhiệm vụ cao cả chỉ có thế thôi :|

Thôi out đi , chán thật chẳng còn ai cả :(
 
thứ 6 đi chơi trung thu đê
ai đi được đi hết đê ko thì ko bao h được đi thế này nữa đâu
 
Quốc lên mà ko câu ah`?
Ko bít bà thu mai có kt 15' như hôm nọ ko nhỉ?
Bất công = XH quá đi máta, nhất là cho những ng ngồi bàn dầu như a e m`. X(
Bi-atch! X(
 
hixxm KT Hóa bi h ko lường trước được, nhưng nói chung may hơn khôn :(, tại có những cái dù có học bài vẫn làm ko tốt :(, ko thể tránh khỏi, mà ngồi bàn trên hay dưới cũng thế cả thôi
hix, đúng rồi, năm nay lớp 12 rồi, chả còn cái Trung thu nào để được đi với nhau nữa đâu
quyết định cuối cùng đây nè: 7h- 9h tối thứ 6
địa điểm: chợ đêm
 
hay là đi vào thứ 3 đi ( để tớ trốn học đi chơi cho đỡ phải xin :p )

nói đùa đấy để thứ xin xem sao
 
Back
Bên trên