:::.H1 join together .::: !!!!!

thôi đi , mày về 1 mình có biết đến ai đâu , tao còn phải đèo Thảo về nhà [-x

Mà hôm nay C2H2 ăn rõ lắm , ăn hết phần bạn bè cứ như là ăn ko chỉ cho 1 người ấy nhỉ ;;)

Ngã đau ko em => đáng đời

thằng Quân CSTS lên câu bài 1000 đi , mấy tuần rồi huh [-x
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
thôi đi , mày về 1 mình có biết đến ai đâu , tao còn phải đèo Thảo về nhà [-x


[-x


Tại mày đi cùng đg chứ.

Tao có đi về phía đấy quái đâu. :)) :)) :)) :))
 
dạ nhầm anh ạ , ko hề cùng , tao mà đi đường Láng thì về lâu rồi [-x

Nhưng đi mưa cũng đẹp lắm , thik lắm

tâm trạng hôm nay đang vui vẻ :D

Quốc có nik của Khánh Linh , Lê với Tùng cho tao để tao add ;;)
 
Ack, Quốc ngã may mà ko có vấn đề j. :-S
Sự xuất hiện của cô Thu mới thật là hoành tráng. :D
@Hiếu: Từ nay thôi ngay kiểu chứ in đỏ như trên nhé, ngứa mắt lắm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
i come back :D
hix mãi hôm nay mới được kâu
hix
mấy hôm ko kâu chỉ đọc ngứa tay thế
em là em đề nghị mọi người đừng có mà hỏi han gì chuyện người iu em nữa nhá , mọi người chỉ cần bít sơ sơ vầy là đủ rùi

hix hôm nay ở chỗ trượt patin có mấy em xinh mà ko chịu ra nhờ mình dạy trượt -> phí wa'
 
trần dạo này toàn avatar nhí nhảnh nhí :))

còn bộ ảnh của LQ thì khỏi phải nói 8-}

hôm nay patin xong sưng vù chân lên rồi :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có anh chị nào có đề thi + đáp án thì càng tốt của đề vòng 1 HN năm ngoái ko ạ?
anh chị nào có thì add nick em nhé: gemini_vn_hung
sáng mai em cần gấp
cảm ơn các anh chị nhiều nhiều! :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đề chắc có chứ đáp án cướp đâu ra 8-},

@ Hoàng : cứ viết đấy , ngứa mắt đi em

@ Quân : sao lại chỉ có 1002 là thế nào [-x

T Trần này thỉnh thoảng lại bon chen 1 câu ngớ ngẩn nhỉ :D , chịu khó vào nhiều 1 tí chứ [-x
 
ôi đề là tốt lắm rồi anh ạ.
Sáng mai anh mang cho em mượn đc ko ạ?
cám ơn anh :D
 
hix hôm nay trượt mới biểu diễn được có mấy phát mà tự nhiên trượt vào cái vũng nước ngã vỡ mồm -> từ lúc đấy đau chân nên cũng chưa thể hiện hết các trò hay ho :D
o*h mà Thảo cũng có ngã phát nào đâu mà đau chân nhờ
 
ơ nhanh vậy , anh ko chắc là có còn giữ đề vòng 1 đâu

để xem lại xem thế nào :-/
 
Hello!!!!
Nhớ mọi người quá. Lên chào mọi người phát. Cuối tuần qua đi chơi suốt. :D Tôi định ở nhà học thì họ lại bắt đi, bảo cuối tuần không có học hành gì hết, phải đi chơi. Thế là thôi phải đi vậy.
Họ chở tôi đi trên cái xe mui trần, nhưng không phải kiểu xe con mà là xe tự tạo. Muốn vào ghế sau ngồi thì lại phải dẫm lên bánh xe trèo vào. Trên đường về thì hết xăng :)) Thế là ông host dad đi bộ ra trạm xăng, còn tôi với host mom với host sister ngồi trên xe chờ, ai đi qua cũng quay sang nhìn 8-}
Họ bảo tôi không bình thường suốt ngày cười :D, không khóc cũng chẳng than nhớ nhà nhớ bạn. Mà sang đây tôi ít nói hẳn, lại chẳng có chỗ nào vắng vắng vang vang để luyện giọng :D thấy bức xúc quá :( :D
Thui bb, một tuần nữa lại lên.
Ah quên, nhắn Phan hộ tôi là nhớ đừng quên lvl 70 nhé :D
 
:D Thảo péo
chắc phải gọi điện sang bảo host dad của Thảo là nó mà ko cười thì mới là ko bt chứ còn cười thì wa' thường :D

hix hôm nay nắng vỡ đầu mà phải ngồi trời nắng -> heo way
may mà Thảo péo bay roài ko phải chịu khổ cực với các bạn :D
 
Nguyễn Hương Thảo đã viết:
Hello!!!!
Nhớ mọi người quá. Lên chào mọi người phát. Cuối tuần qua đi chơi suốt. :D Tôi định ở nhà học thì họ lại bắt đi, bảo cuối tuần không có học hành gì hết, phải đi chơi. Thế là thôi phải đi vậy.
Họ chở tôi đi trên cái xe mui trần, nhưng không phải kiểu xe con mà là xe tự tạo. Muốn vào ghế sau ngồi thì lại phải dẫm lên bánh xe trèo vào. Trên đường về thì hết xăng :)) Thế là ông host dad đi bộ ra trạm xăng, còn tôi với host mom với host sister ngồi trên xe chờ, ai đi qua cũng quay sang nhìn 8-}
Họ bảo tôi không bình thường suốt ngày cười :D, không khóc cũng chẳng than nhớ nhà nhớ bạn. Mà sang đây tôi ít nói hẳn, lại chẳng có chỗ nào vắng vắng vang vang để luyện giọng :D thấy bức xúc quá :( :D
Thui bb, một tuần nữa lại lên.
Ah quên, nhắn Phan hộ tôi là nhớ đừng quên lvl 70 nhé :D



Thảo Béo đi đã đc gần 1 tháng rồi nhỉ.

Nhớ Thảo Béo ghê.:(( :(( :(( :(( :((

Thảo béo ui sdlafjdsfjdfkl 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} !!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!
 
chu kì là 1 tuần lên 1 lần huh chị :D

Thôi ,dù sao cũng sẽ quen sớm thôi , đi xe mui trần sướng quá còn gì ;)

Ko biết ở bên đấy có bụi bặm gì ko :D
 
Ko biết

Học hành bây h mới lên đc

Bị mất mất 2 bài :(

Ko biết ở đâu

Hôm nay tập nhàn nhỉ , chẳng có gì cả 8-}
 
Hôm nay các chú o đi tâp Quân Sự bị Mrs Thu ghi tên. :)) :)) :)) :)) :)) :))

:)) :)) :)) :)) :))

Thế nó mới hay !!

Có chuyện để nói.

(đây là tin thật 100%, không phải do tao bịa ra đâu. :)) )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chào mọi người

lâu lắm mới lên HAO

câu nốt những bài cuối trong sự nghiệp năm nay

thảo béo sang đó vui vẻ là tốt rồi

vừa đi tập quân sự về, đau êm ẩm

năm nay tiu xin tuyên bố chính thức là tiu rút lui khỏi tuyển hóa, đừng nghi ngờ mất công,

thông tin chỉ có bấy nhiêu thôi
 
Thông báo là hum nay Mrs Thu đã thịt đủ 19 đứa bùng học quân sự của lớp mình. Có vài bạn có giấy phép thì ko làm sao, VD như Thiện, HA, Lê :) Còn Lê Hoàng viện cớ ốm xin ở nhà mà lại phi được đến trường để đưa sếp giấy phép (cả giấy của Võ Hà ) và bị cô Thu bắt gặp, ko biết hậu quả ra sao.
My Trang vào căng tin ngồi đồng, cuối giờ loi nhoi đi ra và đã bị Mrs Thu đai cho tới bến :) Các bạn hội Tóc ép chết cả :)
@ Diệp : thế định để các em 11 Hóa làm chúa ở tuyển à ???? Thế Diệp ko vào tuyển nữa vì PH hay vì chán học rồi ????
 
Back
Bên trên