:::.H1 join together .::: !!!!!

Chào mọi người, hôm nay có ai đi chơi đâu ko? :D
Hôm nay về quê, lần đầu tiên được ngồi mâm các cụ :)) bị mọi người chuốc cho say mèm ngủ đến tận chiều
 
tùng đã đến tuổi được ngồi lên mâm cụ rồi cơ ah, kinh đây
có lẽ ở quê, 18 tuổi đã được coi là cụ rồi nhỉ (đùa tí :D)_

này hiếu béo còn đó ko, câu đi
 
tớ ăn rồi, cả ngày ăn, như con heo, chán mớ
sao tết mà đường đông thế nhỉ
 
Đây đây

xong rồi đây

[P][A][M] \:d/

Trần nhớ ,tao bảo mày rồi đấy

Đừng có mà say xỉn

Tết nhất đi chơi thì đừng hòng người ta gọi [-(
 
nốt mấy cái ảnh tank. :D
nốt mấy cái này thoai. :D

lúc nãy là T34, nó là tank hạng trung. :D

bây h là 1 cái tank hạng nhẹ. Loại Tank T60, đã từng tham gia bảo vệ Moscow năm 1941. :D
nó chỉ nặng có 14.5 tấn. :D


t60_19.jpg


------------
và 1 loại tank hạng nặng. :D

loại này là JS tank. đây là JS 2. :D

is2_7.jpg


loại này chỉ tham gia vào giai đoạn cuối của WW2. ( 1944). Con này nòng 122 mm. (T34-85 thì dùng nòng 85 mm. )
 
Thế thì mai đến nhà tao đi

Chẳng có ai

tao cũng đang muốn thử say 1 lần cho biết :-<

lần cuối cùng say là hồi 5 tuổi :">
 
ặc, có phải ngừoi ta chỉ muốn say khi có tâm sự hay để có gan làm việc gì mà bt ko dám làm đúng ko :D
 
Uh , để nói với người nào đấy những điều mà bình thường ko dám nói 8-}

Em Phương mai rỗi ko

Đến nhà tổ trưởng nhậu đi

Nhớ qua chỗ Trịnh Hoài Đức mua ít chân gà nướng về đây ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nói chung mùng 1-2-3 em khó đi chơi riêng lắm :(, quan trọng hơn, em ko biết uống rượu bia gì cả, và quan trọng hơn nữa :)), là em cũng chả có tâm sự hay điều gì cần làm mà ko dám làm :D, thế nên ở nhà nhá :))
 
Vâng , biết mà

Em Phương còn bận ở nhà mở cửa cho bố mẹ nữa

Đi thế nào đc :-<
 
đi chơi đâu nhớ gọi tớ nhé mấy bạn, mà có vẻ mọi người đang thích đi nhậu ??
 
Back
Bên trên