:::.H1 join together .::: !!!!!

Khen thì bảo là bậy bạ à 8-|

Hay là ko khen nữa vậy 8-|

Đợi đấy , đợi anh kiếm xong cái ảnh đấy rồi chờ cơ hội hạ nhục chú [-x
 
Oạch, Ng` lớn sao bắt nạt trẻ con :(
Mà ảnh gì bí mật thía anh
 
Ah uh , anh nói cho chú biết thì làm gì nhỉ [-(

Ko nói , 1 cái chết bất ngờ bao h cũng hay và gây cảm xúc mạnh hơn ;))

Hạ nhục chú làm anh có cảm giác rất thỏa mãn 8->
 
Ôi ,anh chẳng hiểu tiếng anh tiếng em gì đâu

Đầu óc anh thế đấy ,chú cứ nói phắt ra đi cho xong chuyện ;))
 
Thế là sao , vẫn chẳng hiểu em Nam nói gì

bài học về HIỂN NGÔN ấy ,nhớ ko

Khi nói phải nói thẳng vào điều cần nói , như thế sẽ thật dễ dàng cho người nghe

À còn nghe bảo em Nam bị què tay nữa à

Thương quá ,he he :D

Yên tâm đi ,anh ko làm chú thất vọng đâu :-h

1 cái chết đẹp :-h
 
Thấy ng` ta bị què tay mà ko thương 1 tiếng mà còn tiếp tục ý định xấu xa, thiệt là ko tốt :))
 
Bọn nó để xe lại trường rồi đi xe máy hết Đen ạ :|

@ e Nam : đáng đời cho em , ai bảo tinh vi , kiêu căng cho lắm vào

Trời phạt ;))
 
Đi đi :((

có đc trận nào ông đi đâu :((

đi cổ vũ cho đông

hò hét át bọn 11H2 \:d/
 
Sao viết trả lời nhanh thế hả Hiếu? Cứ như chú ngồi rình xem đứa nào post bài thì trả lời ngay vậy.
 
Ko đc đá thì vẫn đi mà cổ vũ chứ sao

tôi có đá đâu mà chưa bỏ trận nào đây này :-h
 
từ từ rồi hỏi xem

Ông còn thời gian cơ mà

Mà tôi đang nói chuyện với em Nam

ông lại bon chen đứt mạch văn của tôi rồi ;))
 
Nó ko đi đâu

Nó ở nhà ngủ

thằng đấy lười bỏ xừ

đừng rủ nó đi ko nó lại rủ ông đi PS đấy [-(
 
Back
Bên trên