:::.H1 join together .::: !!!!!

Ngứa mắt quá, phải câu 1 phát.
@Quốc: X( Sao mày tung thông tin cá nhân of tao lên thía.
Chỉ cần thông báo tao đc 500 cái kia là đc rồi, sao lại fải cho mọi ng biết tao 2 điểm luận. :-j :-<
Lúc làm bài luận ý, :-j tao có làm j đâu, bôi bác vớ vẩn. Hôm trc' hôm thi ngủ có 2 tiếng. Cái lúc thu bài tao còn giứ giứ, bảo là "Can i change my mind" mà con mụ ý đòi thu cho bằng đc. Xong chính nó lại phỏng vấn mình speaking. Đau vl.
 
Có gì phải đau đớn , có ai đọc đc đâu hả Hoàng , làm chưa tốt thì lần sau làm lại , ít ra cũng khá hơn C2H2 :)) ,

Toàn 1 lũ online mà để invi , đến chán [-x

@ Gầy : đang làm gì thế :-/
 
Trưa rồi mà có 1 đống lên ,

Quốc với Hoàng sao trong blog chẳng thấy nói niếc gì cả là sao :-/
 
bọn ấy chán thật hồi đầu rõ chăm update blog , 1 thời gian sau boet trắng hết >>> chẳng còn gì để đọc :(
 
Mình làm blog chung đi Gầy đi , tớ với ấy tần suất lên khá lớn

Lo gì mà ko update liên tục ;;)

Có gì qua YM tớ cho cái này đọc rất ......... ko còn gì để nói .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mọi người xì pam kinh wa'
chán thế
cái số phận ko có xe máy ko đi đâu được cả
nằm nhà bó chiếu :((
Thảo kêu nhìu thía
có mỗi 1 hôm ko làm được bài mà kêu đến mấy ngày

còn mấy hôm chơi nốt đê
vào năm có mún chơi cũng ko chơi được đâu
 
Viết nhật kí lên đấy

Ko thì ít ra cũng up vài 3 cái ảnh

Ko phải ảnh của mày cũng đc

Lập blog mà ko chăm lo đến nó thì lập làm quái gì [-x
 
1 hôm thì chẳng sao , cat tuần nay tôi làm bài nào cũng sai , kiểu này thi ĐH trượt chắc :((

chẳng có việc gì tử tế ra hồn

xui tận mạng
 
Phạm Long Quân đã viết:
mọi người xì pam kinh wa'
chán thế
cái số phận ko có xe máy ko đi đâu được cả
nằm nhà bó chiếu :((
Thảo kêu nhìu thía
có mỗi 1 hôm ko làm được bài mà kêu đến mấy ngày

còn mấy hôm chơi nốt đê
vào năm có mún chơi cũng ko chơi được đâu
Trời , lên đông vl .......

@ Gầy : Võ Hà có roài , ko thì thôi vậy /:)[-(

@ Quân : Quân ,ơi , 991 ;;) , để tao giúp mày ;;)
 
Tao đã lên đọc thì mới nhận xét chứ [-x

@ Gầy : đi xe máy đã đâm vào đâu chưa :-/
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Trời , lên đông vl .......

@ Gầy : Võ Hà có roài , ko thì thôi vậy /:)[-(

@ Quân : Quân ,ơi , 991 ;;) , để tao giúp mày ;;)
giúp gì
mai` có xe chiều nay cho tao mượn ko ???
bố cái thằng
thân mình chưa lo xong còn bày đặt
@Thảo sầu : làm sai rồi mới làm đúng được
ko nghe thấy Tr Phương đẹp trai bảo con người ta làm việc phải từ sai đến gần đúng xong mới đến đúng ah :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tr Phương nào thế , nghe quen quen ;;)

@ Quân : giúp mày nốt lên 1000

Tao làm gì có xe mà đi [-x

Dạo này LQ ngoan ngoãn nhỉ /:)
 
Thảo ơi , sao toàn viết 1 dòng thế [-x

hạn chế viết bài kiểu đấy thôi .

Đi xe máy thì sướng chứ sao lại ngán :-/

Chán nhỉ , hôm nay trời ko gió như hôm qua , thật buồn :(
 
Hoàng Hương Thảo đã viết:
ngoan gì thế , từ này không dành cho quân đâu :))
đúng từ này vẫn chưa diễn tả hết mức độ đâu
phải bảo là Quân dạo này thỏ non nhỉ :))
@Thảo: chán xe máy ah
chuyển nhượng cho tôi quyền sử dụng xe đi
tôi làm thế nào ***** tôi cũng nhất định ko cho sờ vào cái xe :((
 
Back
Bên trên