Hội Warcraft III HAO - DotA

Re: Hội Warcraft III HAO

Cái con hàng này cãi chày cãi cối vãi :-w. Chờ đó !
 
Re: Hội Warcraft III HAO

Lần nào chơi cũng quitter, ko chịu chơi hết trận, chán ốm.
 
Re: Hội Warcraft III HAO

hết trận làm giề?thua thì out luôn.nhìn nó phá nhà còn tức hơn.mà tối nay đánh có ai quit đâu?nó bị dis mạng đó chứ.dù chỉ càn một hit nữa là nổ nhà chính nhưng mà cũng chả ai quit ca.
 
Re: Hội Warcraft III HAO

Ơ. Mình mới tu được 1 ngày mà mọi người rã đám hết rồi à ? :">
 
Re: Hội Warcraft III HAO

:)) Không có chú thì chợ vẫn vui :> Hôm nay lại chiến thắng giòn tan trước anh Vinh rồi :x Cả đánh team cũng thắng :drummer:

Thế nhưng mà định tu hẳn à :-s
 
Re: Hội Warcraft III HAO

Hơ. Đánh team là mình cùng team anh ý mà :-/

Hôm qua gọi mọi người từ 9h30 mà tận 10h hơn mới thèm đánh :)) 8-}

Mình ko có uy tín = thằng Chisuri :(. ( chắc tại nó feed cho các anh nhìu quá các anh sướng :biggrin: )
 
Re: Hội Warcraft III HAO

Mày ko thấy thằng Nam ngoan thế ah,1 câu dạ 2 câu thưa ;;), muh nó còn có chị nó nữa chứ :x, ai chẳng thk :*
 
Re: Hội Warcraft III HAO

:| Thằng đong đưa ko thèm chấp :|

Chị nó ... lắm à :eek:=P~
 
Re: Hội Warcraft III HAO

:-w
Mày còn bé đã thik các chị rồi. Tốt :))!!!
Chị nó anh đã biết đâu,hoi thằng VA coi :x,nhưng nghe đồn cũng ;;)
 
Re: Hội Warcraft III HAO

Bây h trẻ con nó lớn nhanh lắm anh ạ, bên ngoài thì "em chào chị ạ" bên trong thì " người con này ngon vãi" :D:D hix hix suy từ bụng mình sang bụng người :p
 
Re: Hội Warcraft III HAO

Sau đây là bản tin của Warcraft HAO:
Cuộc đua tranh giành vị trí "gánh nặng" đang hết sức gay cấn giữa 2 đối thủ Sorae và Chisuri. Theo sự quan sát của chúng tôi, trong thời gian gần đây ứng cử viên Chisuri đang rất tích cực và có phần trội hơn đối thủ Sorae. Trong một trận đấu gần đây có cả 2 ứng viên, có những điều mà các thành viên khác trong đội WarIII HAO không hề ngờ tới đã xảy ra. Chisuri vượt lên dẫn trước với thành tích K:0/D:14 trong khi Sorae chỉ vỏn vẹn K:0/D:6. Thật quá sức tưởng tượng!!! Và ngay trong trận đấu đêm qua, Chisuri đã dẫn điểm tuyệt đối với thành tích 2 lần liên tiếp get pawned ngay sau khi vừa revive.
Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, Chisuri sung sướng bày tỏ: "Em thấy con Death Prophet của anh Vinh máu vàng khè nên em quyết định xông ra giết, và cuối cùng 3 thành viên còn lại của Sentinel đã cùng quây vào, giúp em tăng thành tích vượt lên trên anh Sorae".
Còn Sorae, anh nghĩ sao khi bị vượt mặt nhanh như vậy?
"Em hết sức bàng hoàng, không ngờ thành tích của mình kém đi như vậy, đến nỗi bây giờ cứ thấy Chisuri ở team nào là mọi người lại chạy hết sang team khác, em rất rất thất vọng vì sự kém cỏi của mình" - Sorae tâm sự.
Còn các thành viên khác, họ nghĩ sao?
"Em sẽ không bao giờ cùng team với Chisuri nữa" - Spawn bày tỏ.
"Thấy Chisuri ở cùng team là em nhảy ngay lên team của Sorae" - Achilles cho biết.
Vâng, người ta thường nói "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi", nhưng theo chúng tôi, chân lý đó đã bị thay đổi. Sorae đã không thể giữ được đẳng cấp và danh hiệu "gánh nặng" mà đồng đội ưu ái đặt cho, thay vào đó danh hiệu cao quý này đã rơi vào tay Chisuri, một tài năng trẻ mới nổi. Thế giới Warcraft quả thật không có điều gì có thể dự đoán trước!

Một vài thông tin tham khảo:
Trong trận đấu tối qua, Sorae đã mất phong độ, liên tục gây rối cho Scourge bằng những pha Razor giật sét, Scourge tỏ ra rất khó khăn khi muốn giết được anh, vì vậy đội bạn tỏ ra hoang mang cực độ. Ngược lại, Chisuri với sức trẻ dẻo dai, liên tục tấn công Death Prophet như đã bị mê hoặc, bỏ qua tất cả 3 đối thủ còn lại gồm có Faceless Void, Axe và Razor, anh dũng mãnh xông vào tấn công tới tấp Death Prophet và nâng cao thành tích get pawned của mình. Sau mỗi lần tăng điểm như vậy, anh hồ hởi tâm sự: "Em tưởng đồng đội ở đằng sau nên em xông ra", "Em thấy anh Vinh máu vàng khè nên em phải giết cho bằng được".
Chú thích: Vinh - Death Prophet - sở hữu nhiều item quý và đắt tiền như Perseverence, Ultimate Orb, v.v. và max HP của anh là 2350, khi máu anh vàng khè là khi đó anh đang có khoảng 800-1100 HP.
Chúng ta hãy cùng chúc cho Chisuri luôn luôn giữ được phong độ, chúc cho Sorae hãy lấy lại nghị lực để thi đấu.

PV: OhYeah)Saranghe
Báo Warcraft HAO
 
Re: Hội Warcraft III HAO

Nguyễn Việt Anh đã viết:
Bây h trẻ con nó lớn nhanh lắm anh ạ, bên ngoài thì "em chào chị ạ" bên trong thì " người con này ngon vãi" :D:D hix hix suy từ bụng mình sang bụng người :p
:-j hẳn rồi :x. Bao h anh em lấy vợ rùi ko bít còn thk các chị hơn mấy tuổi ko nhỉ :D ,có khi tùy ( tùy các chị :)) )
Chisuri cố lên!!! Vì chị em! Anh cổ vũ cho em :x :*
 
Re: Hội Warcraft III HAO

khổ thân chú Chisuri nhỉ ;;)
chị chú bao tuổi nhỉ ;;) :))
 
Re: Hội Warcraft III HAO

Ối giời ơi chết mất thôi =)) =)) . Anh Hà viết quả chất thế :))

Phong cách Mít đọt :)) =))

Mình quả là có con mắt nhìn đời khi từ rất lâu rồi đã nhận ra đẳng cấp feeder của Chisuri b-) Giang hồ khó ai bì kịp b-)

Cố lên Chisuri. Đằng cấp feeder của mày đã vượt xa mọi người rồi :x Tao thật sự ngưỡng mộ mày đóa :x Anh sorae biến đi =;. Em ko cho phép ai dành đc danh hiệu gánh nặng của bạn em đâu =;. Em sẽ ngăn cản anh get pawned cho = đc. =;

2 tuần tới đi SG rồi :(( Ko đc chơi War rồi :(( Ko đc đánh với gánh nặng rồi. Buồn thế :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Hội Warcraft III HAO

:| Uầy, anh Hà viết quả là ác chiến :))
 
Re: Hội Warcraft III HAO

Công nhận, anh Hà ác thế :biggrin:

Bây h lấy ai rủ chơi nữa đây :| Thật buồn :|
 
Re: Hội Warcraft III HAO

Nam được cái ngoan ngoãn lễ phép, chăm chơi, chăm rủ, thế cũng được. Giờ không có nó lấy ai invite conference.
Công nhận . Cái này phải cho ku Nam là thành viên danh dự của hội War3HAO mới được
 
Re: Hội Warcraft III HAO

:-s. Mọi người phải động viên em nó chứ,hơi tí đã trách sao em nó thành gosu được :(. Nam em cứ yên tâm,hè này anh kèm cho em thành gosu lun ;;)
 
Re: Hội Warcraft III HAO

Thật là châm biếm!
Từ trước đến giờ mình chỉ biết mỗi Naps là ung nhọt, nào ngờ....
 
Back
Bên trên