Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nhìn đê.Thái Minh Hoàng Hà đã viết:Uh người đánh thế nào là một phần quan trọng, mà hero gì cũng là 1 nửa quan trọng nữa Cái chính là anh thấy chú Đức lên post bài hay có kiểu nói như là bên team kia lúc nào hero cũng mạnh hơn bên mình, còn bên mình chỉ rặt toàn những hero 4`, nhưng nhờ đẳng cấp cao, gosu nên dù yếu vẫn hấp diêm chết team kia, xong rồi có mấy câu đá đá, châm châm vào tự ái của người khác đại loại như "xin cám ơn team P2 đã cho tôi một trận cười nôn ruột"...
Anh góp ý tí thế thôi, cái này anh em ở HAO với nhau thì ko mấy người chấp đâu nhưng giả dụ như ra quán rủ bọn ở ngoài đấy chơi mà cứ thế là cái ghế vào đầu ko biết chừng đấy
chú Đức nóng tính quá đấy :| ăn nói với người lớn hơn mà ko biết tôn trọng :| cùng anh em với nhau cả anh Hà cũng chỉ khuyên thế thôi.Ăn nói mà cứ khích bác nhau như thế sống trên đời ko thọ được đâu.
xin cám ơn team P2 đã cho tôi một trận cười nôn ruột
Mấy thằng Hâm.Đậu Hoàng Quân đã viết:) Bạn Đ nói vậy mà cũng nghe được ah? Tớ là tớ post cái bài sau cái bài "cười nôn ruột" của bạn là để nhắc bạn 2 từ: "khiêm tốn" và "tế nhị" thôi. Ý tớ là tớ nói vậy chứ có thằng lớp tớ nó cũng muốn vác ghế lên L2 lắm rồi đấy ). Nếu mà bạn Đ hồi mới tập chơi bị thua và bị đối thủ "cười nôn ruột" vào mặt thì chắc cũng chỉ cười trừ thôi nhỉ, lolz ).
Thôi thì coi như tôi hiểu ý bạn là heros 2 bên là ngang nhau nên các bạn thắng bọn tôi là do các bạn gosu đi được ko? Vì vậy bạn Đ chơi với P2 chỉ là để dạy cho P2 1 bài học thế nào là newb, thế nào là gosu rồi cười vào mặt bọn P2 ấy hả? lolz. )
Và đặc biệt khuyên thật lòng là bạn nên xem lại mình trước khi nói người khác đi =)). Anh Hà nhắc như vậy có nghĩa là anh ý thường thấy những bài bạn post sặc mùi gosu (mà thực ra gosu *** gì đâu ) ) mà bạn nghĩ là anh ý muốn đụng chạm đến mình ). Ở đời phải biết mình là ai chứ =)), mình thì nói ko nghĩ đến việc người khác sẽ nghĩ gì, còn người khác khuyên bảo, nhắc khéo thì giãy nảy như bị chọc ... ).
Vâng xin chân thành cám ơn bạn Đ vì đã khiến tôi cười vào ... của bạn ) =))
à quên, còn bạn nào lớp L2 cũng như bạn Đ, muốn cười nôn ruột thì cũng lên tiếng luôn đi cũng được ) để tớ xem lớp L2 có bao nhiêu bạn như bạn Đ
Hoàng Xuân Hải Đức đã viết:Nhìn đê.
Đọc thử mấy bài trước tôi viết xem bài nào tôi đổ tại hero 4`.Bài nao` tôi bảo hero nó ngon?Ko phải tại ai đấy khích đểu tướng này khỏe như ap à????Vâng xin bố bố bảo con châm châm tự ái bởi lúc nào trong đầu bố cũng đầy tự ái mà thôi.Bố có biết trận đấy bọn con kể đi kể lại trong lớp mấy tiết liền vẫn chưa hết cười ko???
Vâng cuối cùng xin kết lại là bố chịu khó suy nghĩ 1 chút trước khi phát biểu đê.Ăn nói mà cứ khích bác nhau như thế sống trên đời ko thọ được đâu.
Thôi nói thế đủ rồi.Cái topic này cũng chả có gì đáng viết nữa.
Cái câu trên của chú mày xét trong ngữ cảnh thì mày đang cố cãi lại cái bài trước, rằng không phải tại hero bên mày mạnh, mà bên kia còn mạnh hơn, thử hỏi 100 thằng vào đây đọc xem thằng nào không nghĩ thế? Hay là tiếng Việt nó phong phú quá nên mỗi người hiểu 1 kiểu?Thế team kia Rylai,úp bát,Zeus,Centaur,Vegeful Spirit thì sao:-/
Bên nào mạnh hơn:-/
-ap hay sao mà team ngon thế :| toàn quái vật :| quăng 1 phát mất mấy trăm máu xong rồi ulti giữ thằng đấy lại cho cả hội quây, sau 2 phát này mà còn thoi thóp thì ES cho phát nữa là nằm ngửa. Nếu -ap sao ko thử -mm cho nó hoành tráng?
Anh chả thấy câu nào như chú mày giải thích ở bài sau hết, anh chỉ thấy rặt là bên mày đi đến đâu bên kia chết đến đấy, chả có câu nào nói là rình mò rồi tự hại mình, abc, abc,...Hôm qua chơi với P2 Vũ đánh Butcher mình EarthShaker chỉ lo đi bắt tướng quăng dây giật 1 đứa vào rừng rồi h*'p tập thể.Nhộn vãi )
Đi bắt tướng thì bone,butcher,earth,anti-mage toàn xếp hàng 1 đều tăm tắm hành quân bắt đâu chết đấy)
Bó... )
Bên P2 là bên thua, mà chú mày vào đây cảm ơn người ta, rồi lại còn cười nôn ruột, thế không lẽ đấy là chú mày đang khen thực lòng người ta à?Mấy thằng Hâm.
Ý tôi là lần đầu tiên L2 phối hợp bó tay đến thế.
Đi bắt tướng xếp hàng rồng rắn đẹp vãi hàng=>cái này thì cả 5 thằng ôm bụng.
Thằng Butcher suốt ngày vào rừng rình rập toàn tự hại mình.
Lần đầu tiên đi bắt tướng cùng butcher đúng là botay.com.
Nhìn con bò stun liên tọi cũng sướng mắt.
Mà đi bắt tướng toàn mình dùng chưởng 1 cho nó "hết đường về quê mẹ" rồi cả lũ xông ra...
Thế thôi.
Còn cái bọn trên HAO toàn nghĩ lăng nha lăng nhăng ở đâu ko chấp.
Ở đây chả có chuyện heroes với trình độ gì cả.
Đọc mà xem.
Mấy thằng Hâm.