Thái Minh Hoàng Hà
(Jolly Joker)
Điều hành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/f
Re: Hội Warcraft III HAO
ish, hắt xì cả đêm ra là chúng nó nói xấu mình trên này B-)
Tối qua được cả 2 trận đồng đội chơi rất có tinh thần hợp tác, đánh nó cũng khác ngay. Trận đầu sniper làm đúng trách nhiệm kết thúc, đồng đội ko ai phàn nàn hay tham lam cái kill, nhiệt tình xông vào phệt đến khi đội bạn đỏ lừ rồi nhường lại cho sniper, dù ko được kill cũng chẳng ai nói gì, chơi thấy thoải mái ít ức chế nên ko có hành động gì dại dột )
Mà mấy chú team masturb8 kia cũng ăn ý phết, lúc thằng nào bị đuổi là hiểu ý chạy lại gần hộ tống ngay, nhờ thế cũng thoát được khối kill.
Trận sau trúng razor cũng thú, chỉ tiếc sắp godlike thì ấn mịa vào phím windows thế là bật ra, bên trong waiting 1 lúc, lúc vào lại được thì đã tèo trong khi HP vẫn full T__T Đồng đội chơi tốt vãi, cứ đứng sau cast heal với repel cho mình phệt :x Chơi với mấy chú bạn chú FK này được 3 lần lần nào cũng godlike :x
Replay
.
.
.
ish, hắt xì cả đêm ra là chúng nó nói xấu mình trên này B-)
Mk mấy quả đó nó chạy nhanh quá, con siren lại vừa trói lúc đang đánh nhau ở trước cửa tưởng chưa kịp hồi anh mới phải banish cho nó chạy chậm lại, ai biết là anh vừa banish thì chú cũng ném lưới ) còn 1 nhát nữa trước đó là anh thấy nó bị trói nên banish để hút máu 5s cho sướng ) quả đấy thì đúng chơi liều thật ) còn xét cho công bằng thì trận đó có sống được cũng nhờ siren với oblivion các chú còn nói gì nữa, nhất là thằng Xuka hôm qua nói rất láo, nói gì thì cũng biết trên dưới một tí, hoặc cũng phải nhìn lại mình một tí, mày chơi thế nào anh mặc kệ anh đe'o khen hay cũng đe'o chửi ngu nên là mày cư xử cho điềm đạm 1 chút.Ờ tại bên team 1 sợ thua quá nên ko dám trả =)),đến khi chắc thắng mới dám trả,thế cách đánh của oblivion hôm qua pro hơn naga siren cơ đấy,naga siren vừa trói thì ông ý banish luôn,ôi thật pro,nói thế mà cũng nói,nhảm nhí
Tối qua được cả 2 trận đồng đội chơi rất có tinh thần hợp tác, đánh nó cũng khác ngay. Trận đầu sniper làm đúng trách nhiệm kết thúc, đồng đội ko ai phàn nàn hay tham lam cái kill, nhiệt tình xông vào phệt đến khi đội bạn đỏ lừ rồi nhường lại cho sniper, dù ko được kill cũng chẳng ai nói gì, chơi thấy thoải mái ít ức chế nên ko có hành động gì dại dột )
Trận sau trúng razor cũng thú, chỉ tiếc sắp godlike thì ấn mịa vào phím windows thế là bật ra, bên trong waiting 1 lúc, lúc vào lại được thì đã tèo trong khi HP vẫn full T__T Đồng đội chơi tốt vãi, cứ đứng sau cast heal với repel cho mình phệt :x Chơi với mấy chú bạn chú FK này được 3 lần lần nào cũng godlike :x
Replay
.
.
.
Chỉnh sửa lần cuối: