Re: Hội Warcraft III HAO
Mẹ bực mình quá, mới 2 hôm vào mà chat éo gì lắm thế. Lần sau bài nào viết có 1 câu cụt lủn là del nhớ, mk 2 hôm mà lên tận 4-5 trang. Bài nào viết ngắn thì edit bài cũ mà viết thêm vào, mk, cứ thằng này tung 1 câu xong thằng kia vào hứng 1 câu đọc cứ phải tua lên tua xuống mỏi mắt.
Q dâm là Lê Quang, thằng ku Long hỏi là Q dâm là thằng nào kìa
) Q dâm thì ladder đỉnh chứ dota cũng bt.
Lỗi lớn nhất của thằng Nam là hay đi xem replay xong... bắt chước, đùa, hôm qua anh hơi bực chú đấy, làm đek gì mà bọn nó toàn >1k HP, đầy item, trong khi mình thì có cái ring ghẻ với 2 cái +2 all stats mà cứ chạy lăng xăng để đi bắt hero, anh thấy em hơi tài đấy. Còn cái vụ Prophet :-s chắc tại ám ảnh vụ thằng kia lên prophet chiến nên chú cứ thả cửa feed, xong đồng đội hỏi sao ko lên force of nature thì kêu là... em lên prophet chiến ^: )^ Anh thành thật khuyên chú đừng xem replay làm gì, cứ teamwork tử tế tí thì chắc ngon hơn đấy. ***** hôm qua chơi butcher kéo được con tiny nó vào bụi cây hấp diêm còn tí máu, rõ ràng vừa nhay' alert cho chú phantom lancer với venom ra giúp, các chú chạy mẹ về nhà, cuối cùng nó còn tí máu nó gọi hội đến cắt trim butcher, đúng là phận xấu giai...
Mà ghét nhất cái trò đồng đội đang đánh xong có thằng lại yếu bóng vía ko lao vào, chạy loăng quăng nửa muốn vào nửa muốn chạy, thế là trong lúc đang chạy nó đã sờ mó cho mất 1 phần HP, nó thịt xong đồng đội nó ra túm cổ nện chết nốt --> chả được cái ích lợi éo gì lại còn feed, teamwork rất chán. Những tình huống như thế này thường thì team kia con nào cũng đỏ lòm nhưng éo con nào chết, xong mấy chú lên bảng lại thì thầm "Ôi tiếc thế tao suýt giết được con kia, bọn nó khỏe quá không thì nó chết hết rồi". Ít ra nếu có chết cũng phải làm cho bọn nó thiệt hại gì đó để có gì đồng đội kết thúc, đừng bao giờ nghĩ rằng à mình chết để thằng kia nó ăn mất của mình, thôi thì thà chết cũng éo để nó ks, nghĩ thế thì team chẳng bao giờ thắng được đâu.
Ai đồng ý khen bài hay cái nào :x