Re: Hội Warcraft III HAO - off sáng thứ 6 (4/8)
ko hỉu thằng nào phát biểu câu trên?thằng Hoàng đâu có đi đâu mà bảo chán?còn nếu là thằng Nghĩa thì sao mà chán?tao ko được chơi mà còn ko thấy chán.nhưng thôi tùy ý kiến mỗi người nhưng tao thấy hôm nay đi chơi mệt nghỉ luôn.
em nói qua về buổi đi off chiều này nhé.đại khái là chủ yếu chơi bời thôi.em chơi tất cả được 3 ván.ván đầu tiên thì 5-5 centaur,Lion,Morphiling,Spirit Breaker với cả con swap.còn bên kia thì Zeus, bom, ske, netherdake, Phantom assasin.lúc đầu em đánh con spirit breaker nhưng do mấy quả liều với con bom nên bị bắt đổi với anh Đức lấy con swap.may nhờ anh Va chơi Lion lên sex book với centaur lên heart máu gần 3500.bên kia mặc dù đã push vỡ tower cuối ở mid nhưng ko thể phá nổi barark mà bị thịt cả team luôn.team kia cố push lại nhưng ko đỡ nổi team 3 stun và có swap thịt từng con một.cuối cùng bên kia bung mid và bên này quit do mọi người đã đến đủ rồi.
ván thứ 2 em chơi Naga đi cùng phantom assasin(anh VA), faceless(beep) với cả anh Vinh anh Long 123 em quên mất là con gì rồi.bên kia LR 5 người có nhện ,pugna,doom,kiến với cả soul.trận này do toàn hero late game nên thế trận 1 chiều,bên em ko đỡ nổi bên kia push bung mid và top.đến lúc này mới gỡ được 1 chút nhưng cuôic cùng vẫn bị mega và gg.
sau đó mọi ngừoi chơi thêm một ván nhưng em ko được chơi vì bị Dũng new chiếm mất chỗ
chơi xong ván này thì mọi người đi ăn fast food.các anh Lr bảo bao thế mà ăn xong cắp đít đi thẳng làm anh Phương anh VA phải chi tiền may nhờ mọi người góp thêm mới đủ.
sau khi về thì chia mạng 4-4,3-3 em chơi bên 3-3.bên em Hà bi Lunar,em Viper, anh Phương destroyer.Viper đi hunt tường khắp bản đồ lên được wicked sick nhưng do sơ suất coi thường anh Đức bị giết đang tức thì máy restart?thế là đành gg.
ván thứ tư là ván cuối cùng em được chơi .team gồm abandon(em), phantom assasin(beep), anh Vinh chơi swap, anh Hà ske anh Phương Lich.team kia rashtar, antimage, enchantress, Axe,Tinker.ván này lại lên được wicked sick một lần nữa.nhưng trước đó có quả domanating thì bị creep nó giết.đúng là hài quá.thằng nghĩa chơi phantom đựoc em bơm cho máu giết người
như ngóe nên về sau vãi imba.anh Vinh chơi swap cũng khủng còn anh Hà chơi sì ke thì cả game 2,3 lần phải hồi sinh thôi.team thắng quá ngon.lúc cuối đưa máy cho anh Dũng chơi một tí em sang kia xem các anh LR.thấy mình anh Vũ bảo:hóa ra là Dũng new chơi thảo nào GIỎI thế.
)lúc đấy sướng lắm rồi nhưng mà vẫn giả vờ:giỏi thật ko anh?anh Vũ ngây thơ:ờ thật,làm sao?thế là em nói luôn:em chơi đấy anh ạ đừng tưởng bở.thế là anh Vũ hết nói luôn.ván đó thắng oanh liệt.
sau đó em nghỉ mọi người chơi thêm một ván.ván này là Dũng new chơi thì lại thua.
)thế mới biết mình ghê hơn Dũng new.
)đùa tẹo chứ ván đó anh Dũng ghê quá bash liên tục tiếc là mãi late game mới mạnh.
anh VA đã về khi ván cuối cùng đang diễn ra được nửa chừng và từ nay chúng ta đã mất đi một thành viên trong hội war nick name avn_0903 vì anh đã bỏ nghiệp game đang nở rộ để theo đuổi con đường kinh viện đầy bất trắc.thôi thì chúc anh may mắn và hẹn ngày gặp lại anh đã có đẳng cấp của dân chơi war Mỹ để chúng ta học tập.