Kiều Hoàng Kiên
(Kiên HQ)
New Member
đọc nhức hết cả mắt, hơn cả xem The Grudge
cái phim của mĩ đó cũng dùng nhiều kĩ xảo, cũng rùng rợn đấy ... Tội nghiệp cái cô Yoko, thò đầu lên mãi nhà thì bị ma ngoạm cho 1 miếng sái cả quai hàm (nói giảm nói tránh
)) Nhưng nghe nói version của nhật hay hơn. Ôi buồn cười, ông thầy cho xem 1 đoạn clip fim đấy của nhật, trong giờ tìm hiểu văn hoá nhật bản. Lúc đó cả bọn phát hiện ra con ma trông y trang 1 cô giáo dạy văn trong trường ...
cái phim của mĩ đó cũng dùng nhiều kĩ xảo, cũng rùng rợn đấy ... Tội nghiệp cái cô Yoko, thò đầu lên mãi nhà thì bị ma ngoạm cho 1 miếng sái cả quai hàm (nói giảm nói tránh