Hội đồng hương Lê Quý Đôn cấp 2 rmk đê :D !

=))
Thế tôi thà học còn hơn =))
Chả nhẽ mình lại ngồi đấy cho chúng nó tra tấn lỗ tai :-j
 
theo lịch trình hum đấy là thứ ba
nhưng mà những buổi mình được ngôi ngắm, được tán phét, và càng tốt hơn là không phải học nhưng mà bắt ngồi 2 tiếng thì cũng nản lắm
 
biết rồi, thế tớ mới bảo buổi biễu diễn chỉ diễn ra trong 1tiếng là tốt, trong đó phần nói chuyện của các giáo viên mong chỉ kéo dài độ 10 phút, còn sau đó là văn nghệ :D
 
he he, thôi thế thì chúng ta họp HDH vào một ngày nào đó, còn thì anh chị nào ko về Lê thì thôi, em về một mình vậy :( :D
 
nhờ gv trong trường dẫn vào:-j đừng bảo các cậu ko liên lạc j với thầy cô giáo cũ;))
 
đâu, ai bảo thế, giơ tay trái và chân phải thì cũng đâu có ngã :-"
 
lạc đề rồi/:)

có định về trường nữa ko thế:( có ai còn giữ liên lạc với thầy cô giáo cũ thì hỏi xem trường mình làm lúc nào
 
@ Thư ngố: cháu hỏi dc em cháu về tgian tổ chức ở LQD chưa?
Các anh chị ơi, thế t3 trường mình làm cái j` mà có cả văn nghệ lẫn thầy cô giáo thế ạ?
 
Back
Bên trên