Hội đồng hương Lê Quý Đôn cấp 2 rmk đê :D !

không phải, í tớ là khi tớ học tớ sợ cả 2 người này, chứ tớ không biết gì cả :">
 
ơ, đâu, thầy Vinh cô Hoà còn cả. chỉ có cô Ánh sắp đi thôi. nhưng em ko đảm bảo nguồn tin có chính xác không :-"
nhưng cô Hoà dạo này vẫn buồn lắm :( chả thiết dạy dỗ gì nữa :(

@ Pín An: hâm à?? lên phải nói câu gì chứ :-w chấm chấm là ý gì hả :-?
 
ko phải là ko muốn nói j` mà chắc em í giống tớ hồi trc :-j
ko biết nó j` mới đúng :))
 
xong thì sao :|
lần trc tôi cũng nói thế :|
có ai thèm quan tâm đâu :-j
thế bài tiếp theo lại là " ko biết nói j`" hoặc ko nhoi dc" à :-j
 
chủ đề mới: Các anh chị giỏi lý B-)
ở đây gần hết là các anh chị lớp lý 1 8->
em kêu ca tí ^^' lớp em là cái lớp khốn khổ. từ đầu năm đến giờ tình hình học lý vô cùng thảm thương. đầu tiên là học Mr. Cấn - the man with mái tóc siêu đặc biệt 8-> tuy nhiên dạy ko ai hiểu gì cả :)| và thầy lại còn là chuyên gia bỏ tiết. lớp em bỏ đâu đấy 5,6 tiết lý liền :-s
Một thời gian sau, Cấn ra đi khiến cả lớp vô cùgn sung sướng \:d/ (lên phòng GD \:d/). nhưng ko ngờ, người thay thế là một cô rất trẻ, tóc cũng đặc biệt (rũ rượi) và dạy còn kinh khủng hơn Mr. Cấn. may mà cô í chỉ dạy tạm thôi.
sau khi cô ra đi, thầy Tuấn hiệu phó thay thế >:-D< nhưng thầy chẳng dạy bao lâu. mới đây thầy ra quyết định, hết tháng mười một thầy ko dạy nữa. thật là một cú sốc lớn.
bây h nếu thay gv thì chỉ còn.... Quyến thôi :(( sao cuộc đời lại bất công thế này :(( :(( lớp chuyên Anh thì chả mơ đc học cô Hàn Thuỷ yêu dấu đâu :((
làm thế nào bây h các anh chị ơi!!!!!!!!!!!!!!! :((

chính vì sự thật đau buồn trên, em sẽ chăm chỉ lên đây hỏi bài, coi như topic này là lớp học thêm 8-> hí hí ;))
 
mình thích học tin thầy Hải dớ 8->
thích học TA cô Hòa 8-> 8->
thích trêu mấy chú bảo vệ :-" :-" :-"
 
mấy chú bv tên là gì, quên mất òi :-/, các bác bv ghét lớp mình :|
vào Ams mà cũng được học cô Hàn THủy thì tốt
 
ôi, chú bảo vệ thì em nhớ mỗi ông Mạnh thôi =))
lớp em bọn nó gọi ông í là Mạnh trẻ con tại vì ông í chuyên gia bắt nạt trẻ con =)) có lần có thằng bé dắt xe vào trườgn, vướng vào xe mấy đứa khác ông í ngứa mắt + ngứa chân đá cho một phát ngã lăn kềnh, tội nghiệp thằng bé,chẹp.
ông í lúc nào cũng thik lườm nguýt hằn học mặc dù chả ai làm gì ông í cả.
có lần thằng Tùng beng lớp em đứng trên tầng 4 đánh rơi cái cốc vào đầu ông í =)) chọc đúng tổ kiến lửa =)) ông í kiện lên hiệu trưởng làm thằng bé bị phạt, khổ thế. chẹp chẹp.

Ngoài MẠnh trẻ con thì còn chú gì béo béo có râu hay mặc quần áo võ, với chú gầy gầy có râu vui tính, với cái ông gì béo béo ko râu ko mấy nổi bật :D
 
@ Thư: Thư ơi, lớp bác học thầy Quyến nè, hic hic, thầy giang? khó hiểu phải biết.
Các anh chị ơi, 20 tháng 11 mọi người có định về trường không ạ? Nếu có thì pm cho tụi bon em biết với để đi đông cho nó vui.
@ Thư : quên mất, Thư ơi, Anh 1 đi tham quan ở đâu vậy?
 
em Nam j` j`@ Thư rooid lại @ Thư :))
Hồi trc :-j
cái ô lò xo í :|
chưa chèn lên giày ông í mà ông í đã lườm cho cháy râu :-ss
ghét kinh :))
 
@ Tuấn Nam: khổ thế, nhắc đến vụ đi tham quan lại đau lòng :(( cô Nuyến có cho đi 2 ngày đâu :( phải đi cùng Trung-Anh mà cũng chả biết đi đâu nữa :-s
 
em chưa học cô Hàn Thuỷ bao h nhưng cô là CN chị gái em 3n cấp 2 ở LQĐ nên em vs cô cũng wen thân lém :D
lớp em cũng học Lý thầy Quyến :((

----------

à quên @ Thư: Trung Anh đi Cúc Fg, em nghie lói thế :))
 
Trung Anh đi 3island vào thứ 7-CN với L2, TIn, còn T2 đi vào cn-t2

20-11 này 9H lại đập phá, sướng
 
Back
Bên trên