Hội đồng hương Lê Quý Đôn cấp 2 rmk đê :D !

Thầy nói nhiều thứ lắm í ạ, nói chung là lan man, chả đâu vào đâu. ngày xưa em học toán thầy hồi hè lớp 5, thầy suốt ngày chỉ ca ngợi người Việt Nam. thầy bảo đi đâu thấy người giỏi cũng hoá ra là người Việt Nam. rồi đến lúc thầy dạy GDCD bọn em năm lớp 8, 9 thầy toàn so sánh lớp em với bọn lớp I, tức chết đi được. thầy bảo lớp em là bị thịt, so với lớp người ta như vôi so với phấn, etc. trong khi thực tế thi vào 10 lớp em thành tích cao hơn hẳn lớp chúng nó >.< rõ ức chế.
mà thầy có nói về tương lai học sinh đấy ạ ;)) thầy suốt ngày nói chuyện đấy mà =)) toàn mở đầu bằng câu "các con sau này, con trai thì sẽ ... làm bố, con gái sẽ ... làm mẹ" ẹc ẹc, thầy nói xong đứa nào đứa nấy lè hết lưỡi T_T
lại còn cái kiểu thầy đánh giá đứa nào học giỏi toán qua việc nó trả lời như thế nào. trả lời - GDCD í - càng văn vẻ, khó hiểu, triết lý thì thầy càng thích, khen lấy khen để :)) khen là giỏi toán =))

À mà mấy chị sao không thấy vào topic này nữa nhở, chị Trâm này, chị Mai này, chị Hiền này v.v... mấy trang đầu thì có còn bây giờ chả thấy đâu cả?
 
tự nhiên dạo này nhớ thầy Trường hồi trc dạy mình Công nghệ thế8->

em Thư vào khuấy động phong trào=P~
 
dồi ôi, thầy Trường =))
thầy này dạy bọn em môn điện giật, vẽ hình mạch điện sao cho ... bị giật :))
thầy khá là dễ tính, giờ công nghệ thì chỉ cần tổ trưởng làm nộp chấm điểm cho cả tổ ;)) nên điểm phẩy lớp rất là cao. ngoài ra thầy còn dạy môn hướng nghiệp B-) vì một mình thầy dạy cho 4-5 lớp nên lớp em cứ hai tuần mới học một buổi, giờ học toàn ngồi tán phét ;))
thầy toàn bắt làm các bản miêu tả nghề gồm y/c cái gì, chống chỉ định gì gì đó em chả nhớ, tại chả làm bao giờ :p thầy cứ bắt từng lớp một trình bày cái đấy. một hôm lớp em chả đứa nào chuẩn bị gì thế là bắt em - lớp trưởng lên bịa một bài, hic hic em bịa về... lập trình viên mới sợ, toàn dùng từ ngữ đao to búa lớn cho oách, thế là cuối cùng thoát :D
 
Thư Ngố lập topic Lê Quý Đôn mà không báo cho bác 1 tiếng.
Các anh chị ơi, em cũng dân LQD đây, em học 9D chuyên Pháp.^^!:D

----------

@ anh Nghĩa: Thầy Nam vẫn phong độ lắm, dạy cả GDCD lẫn Toán, trí nhớ thầy vẫn.... kém như thường trong mỗi tiết học.
@ Thư : 20 -11 này về trường không Thư ơi? Nếu có về pm cho cả lớp nhé.
 
thua lớp A ngày trước cũng đúng thôi:> ko cằn nhằn:)>-

@ em Nam: topic này đc create với mục đích spam từ lâu rồi;)) ko phải em Thư lập đâu:>
 
có lính mới à =P~
lính mới phải làm nghĩa vụ quân sự đấy e ạ ;))
:)):)):))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À mà mấy chị sao không thấy vào topic này nữa nhở, chị Trâm này, chị Mai này, chị Hiền này v.v... mấy trang đầu thì có còn bây giờ chả thấy đâu cả?

ko phải :-j
chị Mai lớp 12 rồi :|h bận học nên dạo này cũng ko hay lên HAO đâu >"< :-j
còn con Hiền bị cắt net, ko lên dc :d
có mỗi chị thôi :-j
Hay vào topic lớp là chính
ở đây thì thỉnh thoảng :|
vì căn bản chả hiểu mọi ng` nói j` :))
toàn lớp này lớp nọ :)|
mà chị thì chả biết cái j` hết >"<
 
@ bác Tuấn Nam: dời ơi, đương nhiên là phải về trường rồi B-) kế hoạch bàn lâu rồi còn gì :D
@ chị Trâm: sao lại thế ạ?? chị nói về lớp chị đi :D
@ anh Nghĩa: em thậm chí còn chưa nghe tên thầy bao giờ =))
@ anh Duy Anh: chính xác là chị Trần Phương Chi đấy ạ ^^ chị Chi dễ thương :x

----------

thật ức chế, tại sao mấy người liền bảo em là có hội thao thế mà chẳng thấy gì?? hôm nay vẫn è cổ học 5 tiết +______+
lại còn vụ tham quan, có phải lớp chiều ko đc đi đúng ko ạ? thế thì chán chếtttttttt :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
á á, chị Nguyễn Thanh Hà có phải chị Đen ko í nhở :-?
ko, chị Đen, em phản đối, phản đối!!! khoá chị có thể lớp I hơn lớp D (tại D là Pháp :p) chứ khoá em không đời nào có chuyện đó nhá!!! ahh ức chế >.< đấy chỉ là quan niệm sai lầm ko có cơ sở khoa học của thầy Nam - người luôn mơ ước được dạy chuyên toán mà ko bao giờ được dạy =)) thực tế đã chứng minh điều ngược lại. blêu (lạy giời đừng có đứa lớp I nào mò sang đây ^^)
 
vâng, thầy hâm mộ các bạn chuyên toán kinh khủng, đặc biệt là bạn Trần Hùng Quân 9H. bạn này trả lời GDCD rất là triết lý, thầy thích lắm :)) (nhưng tất nhiên bạn í cũng giỏi thật cơ, giải nhất toán TP đấy \:d/)

thầy lúc nào cũng ca ngợi lớp toán, ca ngợi hết lời luôn, ca ngợi ngay trước mặt chúng nó "47 người lớp này là 47 cái đầu tư duy sáng tạo siêu đỉnh" gì gì đó... tiếc là thầy chả được dạy lớp toán bao giờ mới chán chứ :-j
 
nói đi nói lại lớp H là nhất

@ em Thư: em muốn biết ny của chị CHi là ai không, anh biết đấy, nhưng không nói đây được :D, bạn thân anh chứ ai
 
@ anh Duy Anh: chị Chi có người iêu rồi á??? :-O khoan đã, "người iêu" chị Chi hay là người chị Chi iêu mới được? ;))
@ anh Nghĩa: trời đất gì mà chuối thế? =)) ngày xưa thầy ko dạy bọn em như thế, chắc mỗi năm thầy lại đổi mới phương pháp giảng dạy :))
 
người chị Chi iu mới hấp dẫn chứ ;;), nhưng mà đừng nói vs chị ấy không là anh chết đấy :D

anh Xanh đem con bỏ chợ, lập topik ra mà lâu lắm không vào
 
ng` đấy thì bí hiểm lắm 8->
nhưng tuổi này thì chỉ gọi là thick thôi em ạ :-j
yêu đương là việc ng` lớn ;;)
nhưng nhiều % là có ;))
 
Trâm mà biết ít thì còn ai biết nhiều nữa =))

@ em THu: anh cảnh báo là đừng nói cho chị Chi nhé, anh này hót boi đây, bạn thân anh mà
 
giật mình tự dưng nhắc đến tên mình :"> đọc lại hóa k phải :">
lớp bọn chị rất quí thầy Nam ^^ lên cấp 3 ko còn ai quan tâm đến các em, ko còn ai "chửi" các em như thầy đâu :p thầy muốn tốt thì mới mắng thôi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên