Hỏi thông tin về du lịch Athens, Hi Lạp

Trần Thúy Bình
(Thuy Binh)

Thành viên danh dự
Mình muốn đi Athens trong hai ngày cuối tuần bằng tàu từ Berlin, bạn nào từng đi Athens hoặc là ở Hi Lạp có thể chia sẻ kinh nghiệm cho mình được ko?

Mình đi tàu thì nên ở nhà trọ nào (giá phải chăng) cho gần trung tâm thành phố?

Theo bạn, mình nên đi bằng phương tiện giao thông gì quanh các điểm du lịch, và đi những điểm nào vì mình chắc đi khoảng 1 ngày ở athens thôi

cảm ơn nhé:)
 
Chị gái ơi :(, lâu lắm mới gặp đc chị, thì đã thấy chị chạy sang Đức rồi là sao ? :D
Bao giờ sang Fr chơi đi chị :p
NPTK
 
Nguyễn Phan Trung Kiên đã viết:
Chị gái ơi :(, lâu lắm mới gặp đc chị, thì đã thấy chị chạy sang Đức rồi là sao ? :D
Bao giờ sang Fr chơi đi chị :p
NPTK

em trai ơi, chị sắp về VN rồi, khoảng đầu tháng 6 chị sang Paris, lúc đó em có rảnh đón bà chị già này ko?

Dạo này em thế nào? Tình hình đá bóng và yêu đương có cân bằng ko
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Athen đi 2 ngày chắc là thủng thẳng.. Hồi trước chị sang Athen 1 ngày là thoải mái, đi được coi như là hết những chỗ đáng đi, tất nhiên cũng phải chạy loạn 1 tý.. Chỗ ngủ thì chị ko biết vì hồi đấy để tiết kiệm nằm luôn ở sân bay :D
Kinh nghiệm duy nhất là nên mua 1 bản đồ ở Đức vì ở Athen bản đồ toàn tiếng Hy Lạp nhìn ko biết đằng nào mà lần. Đi các địa điểm xa xa thì bus là tiện nhất, mua 1 cái vé ganz Tag có đâu gần 3 Euro hoặc rẻ hơn thôi, ở trạm bus thì vừa đọc vừa suy luận 1 tý cũng ra được là mình muốn đi đâu thôi... còn thì chạy bộ là tốt nhất vì các địa điểm nổi tiếng đều ở gần gần nhau.
1 Hinweis nữa là sang Athen ăn thử món sữa chua với mật ong, ngon dã man, sau đấy về Đức chị làm món đấy ăn suốt :D
 
vãi... bạn Hiền chị họ chị Bình hay sao xưng chị ngọt xớt 8-}
 
Trần Thúy Bình đã viết:
Mình muốn đi Athens trong hai ngày cuối tuần bằng tàu từ Berlin, bạn nào từng đi Athens hoặc là ở Hi Lạp có thể chia sẻ kinh nghiệm cho mình được ko?

Mình đi tàu thì nên ở nhà trọ nào (giá phải chăng) cho gần trung tâm thành phố?

Theo bạn, mình nên đi bằng phương tiện giao thông gì quanh các điểm du lịch, và đi những điểm nào vì mình chắc đi khoảng 1 ngày ở athens thôi

cảm ơn nhé:)

Oa oa bà chị tung tẩy ở đâu sướng thế, chẳng thấy rủ rê thằng em 1 câu oa oa :(( :(( Hay là chị tôi có anh nào dắt đi rồi? Nếu thế thì tạm tha, đợi đến Honeymoon bám càng cũng được, nhẩy chị nhẩy! 0:) :)>-
 
Nguyễn Phương Hiền đã viết:
Athen đi 2 ngày chắc là thủng thẳng.. Hồi trước chị sang Athen 1 ngày là thoải mái, đi được coi như là hết những chỗ đáng đi, tất nhiên cũng phải chạy loạn 1 tý.. Chỗ ngủ thì chị ko biết vì hồi đấy để tiết kiệm nằm luôn ở sân bay :D
Kinh nghiệm duy nhất là nên mua 1 bản đồ ở Đức vì ở Athen bản đồ toàn tiếng Hy Lạp nhìn ko biết đằng nào mà lần. Đi các địa điểm xa xa thì bus là tiện nhất, mua 1 cái vé ganz Tag có đâu gần 3 Euro hoặc rẻ hơn thôi, ở trạm bus thì vừa đọc vừa suy luận 1 tý cũng ra được là mình muốn đi đâu thôi... còn thì chạy bộ là tốt nhất vì các địa điểm nổi tiếng đều ở gần gần nhau.
1 Hinweis nữa là sang Athen ăn thử món sữa chua với mật ong, ngon dã man, sau đấy về Đức chị làm món đấy ăn suốt :D

Hihi Vân ah, có lẽ em nói đúng đấy, biết đâu chị và Hiền lại có họ hàng nhỉ, hiện giờ chưa biết nên chị tạm là chị nhé

Cảm ơn Hiền, kinh nghiệm ngủ tại sân bay đúng là rất hay, chị sẽ áp dụng. Khoảng mấy giờ rời sân bay là tiện nhất hả em? Từ sân bay ra bến xe bus có gần ko và mua vé ở đâu hả em?

Phương ah, chị vẫn chưa rủ được ai đi cùng hay là em đi cùng chị nhé, có cậu em đi cùng thì sợ gì nhỉ:)>-
 
Hic! TInh hình là trêu bà chị tí thôi chứ em mà đi thì ai è cổ ra hộ bây giờ hichic. Mà bà chị sao lại bỏ nhà đài mà đi chu du thiên hạ thế? hay là tranh thủ công cán đấy hả? Cán bộ nhà nước giờ là hư lắm đấy!. Anyway, have a nice time!
 
Hihi làm cán bộ nhà nước chán nhỉ, em Phương cứ tiếp tục noi gương Hồ chủ tịch thì dễ thành cán bộ nhà nước lắm.

Cảm ơn em. Enjoy your youth!
 
rất rất là xin lỗi chị Bình. EM nói thật, hichic, mắt mũi tèm nhèm thế nào em nhìn 93-96 thành 03-06... EM ko định hỗn thế đâu :((
 
Hiền ơi ngày 6/5 này (thứ 7) chị Bình đến chỗ tớ để đi leo núi alpen đấy, ấy đi chơi cùng ko?
 
hihi ko sao đâu em ah, chuyện nhỏ như con thỏ mà, nhờ em chị thấy mình trẻ được mấy tuổi. Em Hiền có leo núi cùng Vân và chị không?
 
Ôi ôi, có có, Vân lớp trưởng lớp Hóa phải ko nhỉ??? Dạo này đang buồn quá muốn đi chơi :)) Hay Vân cho Hiền số handy đi, H gọi điện liên lạc cho tiện :)
 
Lại tóm được vụ chi Bình chu du Châu Âu ! Sao cựu BBTers có số xuất ngoại thế nhỉ :| chị Hương Ngân thì em chả rõ nhưng mà hình như nhà mình còn mỗi em vẫn quanh quẩn quanh lũy tre làng :((
 
Đi chăn trâu cùng người iu "ko ăn được đạp đổ" Quềnh rồi, ông bạn còn muốn gì nữa đây hà hà :D (j/k)
 
Nguyễn Minh Trung đã viết:
Lại tóm được vụ chi Bình chu du Châu Âu ! Sao cựu BBTers có số xuất ngoại thế nhỉ :| chị Hương Ngân thì em chả rõ nhưng mà hình như nhà mình còn mỗi em vẫn quanh quẩn quanh lũy tre làng :((

@em Trung: hihi từ tuổi em đến tuổi chị trở đi thì còn rất nhiều cơ hội em ah, chúc em mau chóng lên đường. Nhân tiện, em chia sẻ cho chị kinh nghiệm del blog để phòng trường hợp lúc cần.

@em Vân: cảm ơn em Vân và bạn em, chị đã có một chuyến đi leo núi cực kỳ thú vị, mấy ngày cuối tuần chị phải hoàn thành bài nên tuần sau sẽ gửi ảnh cho em, em gửi cho chị địa chỉ nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chị Bình à còn em thì cuối tuần vừa rồi lên Berlin rồi chắc là từ giờ đến lúc chị về VN sẽ ko lên nữa ạ (so bad memories there :(( dun wanna think bout it anymore)
Email của em là [email protected]
 
Trần Hoàng Vân đã viết:
Chị Bình à còn em thì cuối tuần vừa rồi lên Berlin rồi chắc là từ giờ đến lúc chị về VN sẽ ko lên nữa ạ (so bad memories there :(( dun wanna think bout it anymore)
Email của em là [email protected]

Gửi em một cái ảnh nhỏ hi vọng nếu có lần thứ hai đến Berlin em sẽ không thấy quá tệ.

Nhân tiện thông báo kế hoạch Athens của chị chắc chắn thất bại rồi. Hi vọng sẽ thành công trong một ngày chưa xác định
 

Đính kèm

  • Haubahnhof_and_eid059_resize.jpg
    Haubahnhof_and_eid059_resize.jpg
    285.2 KB · Xem: 4
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên