[Hỏi-Đáp] Học võ

Công nhận là sướng thật ^^ Nghe mà tớ cũng thèm hết biết ^^ Mặc dù xét ra Vũ vẫn sướng hơn tớ

Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh mà.
Nhưng mà em công nhận là ông anh còn được bao cấp hơn cả em rồi đấy,sắp ra trường đến nơi rồi mà còn ko được làm điều mình thích.Chứng tỏ ông anh ngoan quá đấy.

To anh Hiền:em khuyên nếu như ông anh chỉ có ý định tìm hiểu qua thì chỉ nên học SK thôi,còn học Aikido thì chỉ tốn công thôi.Học Aikido phải đến mức mặc váy rồi may ra mới áp dụng vào chiến đấu được.
 
Hic, sao mà bạn chỉ trích Aikido ghê thế? Bạn đã đấu với cao thủ bao giờ chưa ? ;). Chắc tại tớ trình còi nên khi đấu với 1 bác Aikido, bác đấy quật ghê lắm ( đó là còn được cách ngã cơ bản để khỏi chấn thương rồi đấy, chứ còn nếu ko biết mà thi đấu với bác í, một đòn ko khéo nằm luôn ). Ừ thì học những môn nhu mà ko có niềm tin thì có lẽ là hơi khó.
Btw, thấy bạn có vẻ mê Bruce Lee, vậy ở VN có chỗ nào dậy Jeet kune do ( hi vọng viết đúng ) ko vậy ?
 
Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh mà.
Nhưng mà em công nhận là ông anh còn được bao cấp hơn cả em rồi đấy,sắp ra trường đến nơi rồi mà còn ko được làm điều mình thích.Chứng tỏ ông anh ngoan quá đấy.
Mỗi nhà mỗi cảnh, Vũ cũng nói rồi đấy thôi ^^ Tớ cũng chả làm thế nào khác được, chấp nhận thôi ^^
Hic, sao mà bạn chỉ trích Aikido ghê thế? Bạn đã đấu với cao thủ bao giờ chưa ? . Chắc tại tớ trình còi nên khi đấu với 1 bác Aikido, bác đấy quật ghê lắm ( đó là còn được cách ngã cơ bản để khỏi chấn thương rồi đấy, chứ còn nếu ko biết mà thi đấu với bác í, một đòn ko khéo nằm luôn ). Ừ thì học những môn nhu mà ko có niềm tin thì có lẽ là hơi khó.
Btw, thấy bạn có vẻ mê Bruce Lee, vậy ở VN có chỗ nào dậy Jeet kune do ( hi vọng viết đúng ) ko vậy ?
Chỉ trích gì đâu ^^ Ý của Vũ là vì nó khó, học mất thời gian, mà phải tương đối lâu mới được đấy chứ ^^
Ở VN không có nơi nào dạy JKD cả ^^
 
Chỉ trích gì đâu ^^ Ý của Vũ là vì nó khó, học mất thời gian, mà phải tương đối lâu mới được đấy chứ ^^
Ở VN không có nơi nào dạy JKD cả ^^

Thì đúng là em có chỉ trích gì đâu.
Ý em là bao giờ ông anh lên đẳng mà được mặc váy ấy.Lúc đấy may ra mới áp dụng vào thực chiến được.

Còn ko biết ở US có nơi nào dạy JKD ko nhỉ.Nhưng theo em đọc trong sách và các suy nghĩ của LTL về JKD thì cách dạy của JKD chính là cách tự bồi dưỡng kiến thức.Nên JKD ko quan trọng là bạn có được học nơi dạy nó ko mà bạn phải tự chiêm nhiệm ra cái ý của nó,cái triết lý của nó.
Em chả biết có đúng ko,nhưng có vẻ là cũng đúng 1 phần vì kỹ thuật của JKD nếu như ai đã đi học bất cứ môn nào khoảng 6-12 tháng cũng có thể đọc sách và tự tập được,vì có lẽ nó còn đơn giản hơn cả Sanshou hay Muay Thai.
Mà trong JKD cũng phân biệt các kỹ thuật,nếu như bạn nói rằng kỹ thuật này,kỹ thuật kia thuộc hay ko thuộc JKD thì bạn chưa thấm nhuần tư tưởng của JKD.
 
Còn ko biết ở US có nơi nào dạy JKD ko nhỉ.Nhưng theo em đọc trong sách và các suy nghĩ của LTL về JKD thì cách dạy của JKD chính là cách tự bồi dưỡng kiến thức.Nên JKD ko quan trọng là bạn có được học nơi dạy nó ko mà bạn phải tự chiêm nhiệm ra cái ý của nó,cái triết lý của nó.
Em chả biết có đúng ko,nhưng có vẻ là cũng đúng 1 phần vì kỹ thuật của JKD nếu như ai đã đi học bất cứ môn nào khoảng 6-12 tháng cũng có thể đọc sách và tự tập được,vì có lẽ nó còn đơn giản hơn cả Sanshou hay Muay Thai.
Mà trong JKD cũng phân biệt các kỹ thuật,nếu như bạn nói rằng kỹ thuật này,kỹ thuật kia thuộc hay ko thuộc JKD thì bạn chưa thấm nhuần tư tưởng của JKD.
JKD thì ở US dạy nhiều chứ ^^
Tuy JKD không phân biệt kỹ thuật môn này môn nọ, nhưng cái mà Lý muốn nhấn mạnh là sự tự do thể hiện, chứ không phải là tự luyện :p Lý khẳng định rằng việc học cẩn thận cơ bản là cần thiết, và sau khi có cơ bản thì mới đến lúc mà thể hiện mình ^^
 
JKD thì ở US dạy nhiều chứ ^^
Tuy JKD không phân biệt kỹ thuật môn này môn nọ, nhưng cái mà Lý muốn nhấn mạnh là sự tự do thể hiện, chứ không phải là tự luyện Lý khẳng định rằng việc học cẩn thận cơ bản là cần thiết, và sau khi có cơ bản thì mới đến lúc mà thể hiện mình ^^

Thì ý em là dù bạn học bất cứ môn nào,từ boxing đến sanshou mà nếu như bạn có thể tự do thể hiện mình ko chút gò bó thì bạn đã có thể là 1 môn sinh của JKD rồi.
 
Thế thì cho dân đánh nhau học JKD là thích hợp nhất :p Chả quan tâm học cái gì, cứ đánh gục thằng kia là được :))
 
Thế thì cho dân đánh nhau học JKD là thích hợp nhất Chả quan tâm học cái gì, cứ đánh gục thằng kia là được

Nói thế thì như kiểu JKD ko có võ đức mất:((
Lẽ ra phải nói là trong chiến đấu JKD ko chú ý đến bất cứ thứ gì ngoài mục tiêu hạ gục đối thủ.Dù cho bạn đánh như thế nào đi nữa,cắn cũng được miễn là bạn phải hạ gục được đối thủ.
 
Quên Dù sao vẫn phải có suy nghĩ nhỉ Đâu phải cứ bạ đâu là đánh đấy được

Bạ đâu đánh đấy được là còn tốt chán.
Sợ ko có phản xạ thì vào đấy quờ quờ,rồi nó cho ăn cái đạp gục luôn thì cũng chán.
 
Đã chấp nhận đi đánh nhau thì phải biết lượng sức mình. Còn không thì thiệt mình thôi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì ^^
 
Võ chiến đấu thì cần có mục thực chiến, chứ nếu chỉ tập găng-headgear thì đến khi đánh thật ( bare fists,no head gear), nó mới đấm cho 1 quả là đã cảm thấy sợ ko dám đánh nữa rồi ( điển hình là mình- đấm ko dám đấm hết sức khi óanh trận thật :( ) ). Nói chung võ gì cũng cần phải quăng mình vào khổ luyện và va chạm mới thành công được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Võ chiến đấu thì cần có mục thực chiến, chứ nếu chỉ tập găng-headgear thì đến khi đánh thật ( bare fists,no head gear), nó mới đấm cho 1 quả là đã cảm thấy sợ ko dám đánh nữa rồi ( điển hình là mình- đấm ko dám đấm hết sức khi óanh trận thật ) ). Nói chung võ gì cũng cần phải quăng mình vào khổ luyện và va chạm mới thành công được.

Đề nghị bác Hiền nói tiếng việt nhé.Đi xa tổ quốc chưa lâu mà quên hết tiếng việt rồi à?Thế là ko được[-x

Cái này thì đúng thật,ngay trong các giải thi đấu cũng thế thôi.
Cái Kyokushin,Daido Juku của anh Minh post link thi đấu lên đấy thôi,có mũ thi đấu thì đấm liên hoàn vào mặt chẳng xi nhê gì.Nhưng giải K-1 gần đây đánh ko dùng mũ cũng ko găng,bao trận cho quả vào mặt đã gục rồi còn đâu.

Chuyện này thì ai chẳng thế,em cũng thế thôi,vì đã bao giờ thực chiến với đánh hết sức khi ko có bảo hộ đâu.May ra thì có mấy ông thầy thì còn khác,hoặc mấy chú tập Muay Thai thì còn đỡ.Chứ anh em mình lúc nào cũng lo cho cái mặt thì bao giờ tập được thế.:-s
 
Thực chiến là thế nào ??? Nếu mà không có bảo hộ thì chấn thương rồi ai chịu ??? Có đồ bảo hộ là để không sợ chấn thương mà đánh hết mình lên. Chứ bây giờ tập mà không có bảo hộ, thằng nào cũng sợ đánh người khác bị thương nặng, or mình bị thương, đâm ra lo thủ kỹ, tấn công không đánh hết lực. Thế thì chết nữa ^^
 
Nói thế thôi, nhưng ko có cọ sát thực tế, đến khi lâm trận, nó đấm cho một quả đã ngất rồi. Cái này là thật chứ chẳng phải chơi. Đánh găng quen rồi, bị đấm vào đầu bao nhiêu cũng chẳng xi nhê. Đánh tay trần, cho một quả cạnh đầu, dù chỉ là sượt qua cũng đã choáng mất mấy s rồi, nói chung là ko thể so sánh lúc đánh thiệt và lúc tập có bảo hộ được :(
 
Cái đầu là quan trọng lắm,tốt nhất là nên tập trung bảo vệ còn các phần khác thì chịu tập đòn cho quen,giống như Muay Thai vậy.
Nói chung là để được trình độ mà đánh hết sức ko cần dùng đồ bảo hộ thì cần phải luyện tập dài dài...
 
Nói thế thôi, nhưng ko có cọ sát thực tế, đến khi lâm trận, nó đấm cho một quả đã ngất rồi. Cái này là thật chứ chẳng phải chơi. Đánh găng quen rồi, bị đấm vào đầu bao nhiêu cũng chẳng xi nhê. Đánh tay trần, cho một quả cạnh đầu, dù chỉ là sượt qua cũng đã choáng mất mấy s rồi, nói chung là ko thể so sánh lúc đánh thiệt và lúc tập có bảo hộ được
Cậu nói thế nào chứ tớ ăn đòn có găng vào mặt vẫn choáng như thường, có chăng là choáng hơn vì mùi vị tuyệt vời của cái găng thấm sâu vào khứu giác, đi lên rồi lại đi xuống, mà đã ngửi một lần là ngây ngất không bao giờ quên :p
Cái đầu là quan trọng lắm,tốt nhất là nên tập trung bảo vệ còn các phần khác thì chịu tập đòn cho quen,giống như Muay Thai vậy.
Muay Thai đánh chỉ có găng, không có mũ và thậm chỉ không có cả cuki T_T
 
Cậu nói thế nào chứ tớ ăn đòn có găng vào mặt vẫn choáng như thường, có chăng là choáng hơn vì mùi vị tuyệt vời của cái găng thấm sâu vào khứu giác, đi lên rồi lại đi xuống, mà đã ngửi một lần là ngây ngất không bao giờ quên

Làm gì mà đến mức đấy.

Muay Thai đánh chỉ có găng, không có mũ và thậm chỉ không có cả cuki T_T

Thế thì mới bảo đây là môn võ bạo lực và khốc luyệt nhất mà.
 
Đồ tập luyện bây giờ toàn lởm thế thôi! Hồi mấy năm trước CLB thu tiền mỗi đứa 5k để mua đích. Toàn đồ Adidas xịn, 35k/1 cái đích.
Thế mà dùng có 1 năm, nói chung ko còn cái nào là lành lặn, hôm trước mình còn đá nổ mất 1 cái đích to, may mà ko bị bắt đền.:p, tội lỗi, tội lỗi!
Giáp thì có khi cũ quá rồi, cứng đơ, đá phải còn đau hơn ko mặc!
 
Thì đồ tập luyện võ nó phải khác các đồ khác chứ,đấm đá cứ rầm rầm chịu sao nổi.
Nhưng mà mới dùng có 1 năm mà đã tơi tả thế thì 1 là dùng nhiều quá,2 là mua phải đồ lởm thôi.
Nếu có điều kiện thì tốt nhất mỗi người mua 1 cái găng,1 cái bảo vệ miệng(cái bảo vệ miệng khoảng 50k,găng thì tốt nhất nên mua găng boxing hoặc găng xỏ ngón loại xịn khoảng gần 200k)
Thế cũng là đủ để tập đối luyện rồi nếu biết cách,còn muốn quyết liệt hơn thì kiếm cái mũ bảo vệ đầu loại đểu nhất cũng hơn 1tr rồi.
Chứ cứ mặc giáp hoài thì đánh thành thói quen được bảo vệ,ít khi chịu đỡ đòn.
 
Back
Bên trên