Hịch Mr.HAO

Nguyễn Thành Trung
(SHIV@)

New Member
Hịch Mr.HAO
(Nhân chuyện mở bảng poll vòng 2)

Tớ thường nghe: Vĩnh Hưng từng đi khắp bốn phương, nhãn giới thiên hạ hiếm; Hoàng Linh kinh văn đầy một bụng, tài trí chẳng ai bằng; Thái Dương đánh golf, vinh danh tổ quốc; Huy Toàn lên rổ, ai nấy hồn siêu. Văn Hưng một chàng tuổi trẻ, hai chân như một đá bóng khó ai theo; Mạnh Khải uy vũ hơn người, ruột thắng tính nóng, bản chất đàn ông đích thực. Từ xưa các bậc anh hùng nghĩa sĩ, tham dự thi tài, đời nào chẳng có ? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh Mr.HAO cùng trời đất muôn đời bất hủ được?

Các bạn vốn chỉ đọc profile, không hiểu thực hư, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi việc tiền bối hẵng tạm không bàn. Nay tớ lấy chuyện Hiếu, Nhật mà nói: Đặng Hoàng Hiếu là người thế nào ? Richie the Nhẽo, nickname của cậu ta lại ý nghĩa thế nào ? Vậy mà đem dân một khóa nhỏ tày cái đấu đương đầu với đội ngũ cổ động viên khác đường đường trăm vạn, khiến cho nhiều chị lớn yêu lại càng yêu ! Nguyễn Minh Nhật là người thế nào ? Hội Hà Nội hiền có uy lực đến thế nào? Vậy mà bút tích tài hoa văn chương rải đều muốn báo, khiến cho em gái nào một lần gặp gỡ cũng muốn trao thân gửi phận! Huống chi, tớ cùng các bạn sinh ra phải thời bùng nổ, lớn lên gặp buổi thị trường. Lén nhìn các diễn viên ca sĩ thể hiện nghênh ngang trên màn hình, in mấy tấm poster mà lừa phỉnh trẻ con; đem tấm thân thẩm mĩ mà dối gạt khán giả. Nào là tài tử Hàn Quốc giả vờ ung thư để câu nước mắt mấy cô; mang tiếng siêu sao mà hạch cat sê, để vét kiệt kinh phí làm phim có hạn. Thật khác nào đem sắc đi lừa thiên hạ, tránh sao khỏi hiểu lầm về sau. Tớ thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể nói rằng tài năng, phẩm cách, mưu trí, ứng xử mới là cái quan trọng của nam nhân; dẫu cho trăm thân này không được một vote, nghìn bài này bị chê lắm lời, cũng nguyện tỏ bầy.

Các bạn ở lâu trong diễn đàn, mang danh thành viên, không thích đùa thì vào thảo luận nghiêm túc; không thích học thì vào túm tụm tán gẫu. Muốn oai thì xin chức điều hành viên; bài hay thì được điểm chất lượng. Mê hát thì vào CLB Âm Nhạc, mê truyện thì vào CLB Văn Thơ; mê toàn thứ linh tinh thì vào các CLB khác. Khi thi cử thì cùng nhau cố gắng; được nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. So với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lang đãi người phụ tá, nào có kém gì?

Nay các bạn vào xem Mr.HAO thì nên tham gia; thấy bình chọn thì nên vào vote. Vẫn biết lòng thích nhiều anh thì khó định đoạt; nhìn trời đầy sao khó chọn một người. Bạn lấy chuyện thể thao làm vui; có bạn lấy việc văn chương làm thích. Có bạn xem câu thảo luận để chọn cho mình; có bạn chờ đợi câu kín để thỏa lòng mong mỏi. Có bạn tính đường vận động mà quên thời hạn; có bạn ham mê kêu gọi mà trễ bảng poll. Có bạn thích thắng nhanh; có bạn khoái om phiếu. Nếu bất chợt có lời hứa hẹn thưởng công nếu vote cho anh này anh nọ; mẹo câu kéo này cũng chẳng khiến đổi lòng. Khi riêng ta đã chọn được đúng người thực tài; dù ép buộc cũng không bầu cho ai khác. Điểm chất lượng dẫu lắm không mua được cái gì; hẹn chè chén tuy hay không đủ hết lần này lần khác. Đi chơi sau khi vote cũng toàn chuyện xa vời; forum bao nhiêu người chẳng thể dùng mẹo nhỏ. Cứ ý mình mình vote, có phải là thanh thản với lương tâm ! Chẳng những trọn vẹn với lòng mình, mà cũng là công bằng cho người khác; chẳng những giúp cuộc thi thêm phần hấp dẫn mà còn đem lại tiếng đua tranh; chẳng những góp sức mình mà còn giúp chiến thắng của thần tượng thêm phần ý nghĩa; chẳng những năm nay cuộc thi mở phần bầu chọn, mà còn vì để làm tiền lệ cho nhiều năm sau. Lúc bấy giờ, ta tha hồ bình luận thỏa thích, có phải vui không?

(...)

Nay ban giám khảo chọn lọc tinh túy các nơi được ra 20 anh, gọi là nhị thập Mr. Nếu các bạn có tham gia bình chọn, theo đúng qui định, thì nhớ chỉ vote 1 anh thôi; nhược bằng vội vội vàng vàng, ấn bừa ba bốn chỗ, thì chắc chắn chẳng được công nhận.

Vì sao vậy? Trong bài poll đã chú thích rõ ràng, không được phép bỏ phiếu nhiều người, không được vote lại, không được sửa sai, bởi vậy trước khi chọn nên cân nhắc cho thật kỹ. Tìm tên, ấn nút, dù kết quả thế nào, cũng vui vì đã tham gia cùng cuộc thi. Cho nên tớ viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng tớ.


Tái bút: Vẫn biết cái gì lần đầu hay, lần thứ hai còn chấp nhận được, thì lần thứ ba cũng trở thành lố bịch. Tớ hết lần này đến lần khác sửa thơ sửa hịch, ấy cũng chỉ vì cái thú văn chương. Bạn nào thấy ngứa mắt cũng xin đừng ghét bỏ. Tất cả vì cuộc thi thành công tốt đẹp.
 
Back
Bên trên