Hóa 1 4ever !!!

Hải ngồi đằng sau nắm tay Tùng :x

các bạn kog được trêu bạn ấy,

bạn hải là tình cảm đằm thắm chân thành lắm đấy, biết thân mật này, ghen tuông khi tùng nhắc tới bạn khác này, lại kog quản ngại mưa gió đi học để ngồi gần bạn ấy, mỗi tội tùng phũ phàng quá, chẳng quan tâm gì tới bạn hải.

chúng ta nên ủng hộ bạn hải chứ nhỉ :x
 
Hôm nay Tùng còn "anh ơi... em..."
Tình cảm nồng thắm

Tớ tưởng vụ Hải cầm tay Tùng trôi vào dĩ vãng rồi mà vẫn còn bị lật lên à :)) Haizz, tớ còn chưa đc cầm tay Hải, thằng Xì ke ấy tu phúc mấy đời :))

Thống kê lớp mình có 27/33 ng` có dd chưa kể ng` có 2 cái, sao ảnh thì ít thế nhở :"> N` nữa thì có phải trông hoành tráng hơn ko ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thúy ơi hqua tớ đứng trc cổng trg chờ bạn tớ , cũng có 2 đứa đến lân la hỏi vay tiền :-ss may mà mình tỉnh bơ :"chị cóc có đồng nào trong túi em ạ ::))"
Thật là :-ss
 
Bây giờ còn có thể loại lừa tình bằng cách vay tiền à :-ss
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bây h đáng sợ lắm
tớ cũng bị lừa :(
Haizza... tốt nhất là bây h chị chẳng có xu nào em ạ
bạn zai lớp mình thì " theo anh về anh cho tiền" :))
 
wifi AMS khoẻ thế :x fải ngồi lap ở trường vậy, mạng nhà dis 2 ngày ...

sáng nay đen wa ... bị ghi sổ lần 2 trong tuần rồi, sáng nay đc cái lúc đầu mẹ thương nhưng lúc sau mẹ nhìn thấy cái lần ghi số đầu tuần (h địa cô Thiên NGa ý :-ss)

mẹ lại gọi lên bảo thứ 2 mẹ sẽ xử lý :-ss chết rồi

bjo chắc cũng bị chú ý h Toán rồi ;)
 
oài, đau chưa
đến lúc thầy Việt đi lên e vẫn tưởng thầy thu cái máy của Trần Minh, ai dè của Tuấn chị nghịch

Rút kinh nghiệm ko nên lộ liễu quá đà

bạn Hải chú ý: chữ kí của tớ ấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lớp mình đi đâu hết mà để em Giáp kéo lên thế này :-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên