Hóa 1 4ever !!!

  • Bắt đầu Bắt đầu QHung
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tưởng tú không bao h poz bài nữa :|
Chị Minh onl lại giữ mạng chờ e
 
đang

nhưng dạ này mạng bất ổn định vãi

hwa ngủ wên, chưa xạc nên chắc chỉ đc 1 lúc thôi, k có pin dùng cho cả ngày đâu
 
sr cả nhà :((
em ngủ quên :((
mai đi tham quan rồi :x
đi mua đồ ăn thôi :))
à mà quên chưa xin phép mẹ :">
 
Xin lỗi vì post thêm bài nữa, vô cùng xin lỗi :"> ^:)^

Tớ xin đính chính là tất cả các bài post ở trên <từ sau cái bài thông báo k post bài nữa của tớ> là do thằng Tuấn post . Tớ k biết j trg vụ này

@Tuấn: mày thôi đi, đừng dùng nick con Thuý . Tao k lên HAO thì lâu lâu trg topic mới xuất hiện bài có tên Chu Thanh Thuý <trừ khi đó là mày>

@Dớ: thầy k nói j đâu, chỉ bảo là lớp vắng quá thôi =)) 19/33 =)) haizzz
 
Thằng Tùng dặn 1 câu xong mất tăm
Thằng chỉ đạo đâu, ae cần làm j` ?
 
mua súng phun nước bắn vào trym nhau thật đấy à :|
thôi nhá >:p
anh nào mua cho em rồi em trả :((
chẳng lẽ bây h vào Thủ Lệ ngửi phân khỉ để mua mỗi cái khẩu súng à :-<
 
chú ý chú ý

10 hóa chú ý


các bạn đi tham quan nhớ mang súng nước, bóng bay, đèn pin

kog mang kog đc chơi:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phân công xong roài. Anh em nhớ mang theo vài cái quần đề phòng bị súng bắn ướt 1 số bộ phận :))=))

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều
Ăn xong rửa chén là điều dĩ nhiên
Ai đưa con sáo sang sông
Để cho con sáo mắc công bay về
Không có trò đố thầy dạy ai
Cây nghiêng không sợ chết đứng
Cứ đọc sách như vậy đi, tới lúc mày cận rùi thì mới sáng mắt ra
Một điều nhịn là chín điều nhục
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho lòi tiền ra




Có công mài sắt có ngày chai tay


Giấy rách giữ lấy......... bán ve chai
 
Back
Bên trên