Hóa 1 4ever !!!

  • Bắt đầu Bắt đầu QHung
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ở nhà Tùng ngớt mưa rùi nhưng Tùng vẫn đến muộn , hức , mọi người thông cảm nha
 
Tớ đề nghị hết mưa thì xuất phát luôn . Vì các bạn, tớ đã 1 đêm k ngủ để đến chơi, cuối cùng thì mưa . Tớ k muốn uổng phí đêm k ngủ của tớ :((

@ Mơ: thoả mãn chưa, khi mưa người đầu tiên tao nghĩ đến là mày . Đúng ý nhá . đkm . Như kạc
 
thui mà , không phải lỗi của Mơ , Mơ không phải phù thủy gọi mưa
Mọi người đến nhà Tiên thì đi thuê đĩa luôn đi
Tùng phải đi thăm 1 ông , hức , chắc sau 11 h mới đến nhà Tiên được . Mọi người cứ vui vẻ ở đấy trước đi
MƯA HẾT RÙI . XUẤT PHÁT ĐI
Với lại Q Anh đến nhà tiên thấy thiếu ai có thể đi thì gọi nhá ( Mơ chẳng hạn ) xin cho phụ huynh cho phép
Nhớ gọi nhá
 
uh , đi đi nhá , bb sang nhà Tiên hả , Q anh ơi , Q anh , điện chỉ nhà Tiên là gì nhỉ
 
các bạn đến nơi thì onl đi cho tớ đỡ tủi thân. Lúc các bạn về tớ khóc đấy :((

huhu nhớ mọi người quá :((

dù sao cũng cảm ơn đã lên nhà tớ :x bất lực là cái đương nhiên òi :-< nhưng mà nhìn thấy mặt mọi người vui vui thế nào ý :x

:((:((:((


Tùng có đi ko thế ?:-/
 
Hê hê đố biết đây là ai :))
Đang ở nhà tiên
Chiều ai có nhu cầu thì pm tớ nhé :))
 
Lớp này chán quá cơ, bàn rõ hoành tráng rồi cuối cùng đi có 1 nhúm :-< Nhưng k sao, dù sao chiều chơi cũng vui :)) MĐ và Đỳ bị đánh nhiều nhất ;))

Hôm nay trời mưa, có đứa bị chửi cho thối mặt :)) Đáng đời =))

@ VD: sao đang đi lại té đâu luôn thế :( mọi người tưởg lạc ;))

Năm sau tớ có một đề nghị: giữ lại lớp phó học tập và lớp trưởng, tất cả cán bộ lớp thay hết. Chán cán bộ lớp này lắm rồi :-s
Tớ muốn năm sau Thảo làm bí thư :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng nào đã bảo đj mà k đj thì im mẹ cái mồm đê,cứ bảo đến muộn rồi có đến đek đâu,nào là hoãn,nào là do trời mưa.Cái thằng muốn đj thì mưa chả là cái đek j`,thằng nào k muốn đj thì mưa là lí do tốt
 
Bạn Trung Đức muốn làm lớp trưởng ah, tốt, tớ bỏ phiếu cho .
N~ luk cần thì cán bộ lớp này đi đâu hết ý
Sáng nay hỏi mấy đứa đi k thì bọn nó bảo trời đang mưa, k đi được trong khi mìh phi xe qua đoạn đấy chả thấy giọt nào .
Bàn thì hăng say, đi thì 1 nhúm ---> thảo nào lớp chả chán :)) Lớp này muốn đi chơi, hò đò mỏi cả mồm mà cũng có được mấy đâu . Y như hôm Tết :-s
 
Uh, vui mà :)) <:-p Thế này là vui rội Bạn Trug Đức bị đập ít nhưng đau nhất . Cứ đi thế thôi, nhiều hơn thì càng tốt nhưng đừng cãi nhau . Lớp mình hay bất hoà dẫn đến cãi nhau lắm :-s

nhưng chỉ chán là bàn rất hoành tráng nhưng đi thì ít, lần sau thằng nào k chak chắn đi được thì tốt nhất đừng hùng hồn quá :))
 
thằng nào bjk mình k đj được thì đừng nói j` cả,ngắm thôi
tôi ốm mà tôi kòn đj thì sợ j`
 
Back
Bên trên