Hóa 1 4ever !!!

đập Trung Đức, đập từng cái một, đập nát từng cái một
đập hết nhưng kog cho chết :))
đập xong cho đi dầm mưa vs tớ. há há


mưa rơi thật lâu
rơi rơi
 
:)) Lớp mình lên spam tiếp đi, sắp được rồi. Hôm qua là k hoàn thành chỉ tiêu đâu đấy. NHưng côg nhận kinh thật, từ luk VD lên là page 255, chỉ sau có mấy tiếng, tăng 20 trang thành 275:-ss H thì chậm rồi =))
 
Con Mơ điên kia, ước mưa thì ra chỗ khác ước đi, cứ mưa mưa sốt cả ruột. Nếu thik mưa ra ngoài đg, tao kiếm cái ống nước xả thẳng nước vào người cho mà mưa :))
 
Tú ơi :))
đây là cách người ta tắm cho lợn mà =))
sao lại làm thế với bạn [-x
ác như Kum >:p
 
Tú cố gẵng mãi thúy vẫn chưa lên nổi sao :))
Hôm qua ghi nhận có GMai
Những cố gắng vô hình của nó được ghi nhận là lần đầu lên HAO đã poz khoảng 30 bài :|
 
chị có cần tàn nhẫn độc ác như phù thủy, lộn dì ghẻ thế kog ?

em chị đang bùn lắm đây

mà sao kog có mưa ?
chỉ có mưa trong lòng
 
Khi Mơ muốn mưa
Thì Trung Đức rủ Đỳ đi wc
À, tức là mai đi chơi thế nào đây
Ít ng` bàn cho nó dễ
 
@VD: Huynh ơi, k muốn post thôi, chứ nếu k thì đã lên sao từ đêm qua rồi. Chả lẽ t/g từ 4h05-6h sáng thức mà k cho nó được 61 bài sao :-j :))

@Mơ: chán thì chán, cứ lên topic ước mưa thì còn làm mọi người khó chịu cơ. Chán kệ e, chị k kare, có người khác kare rồi. Kệ
 
Uh, kế hoạch đi chơi thế nào.

Vụ Bát Tràng và Sóc Sơn coi như bãi bỏ.

Tớ muốn đến nhà ai đó đàn đúm cơ. Sáng sẽ là thế. Chiều đi j tính sau. Đến luk đến nhà nó bàn cũng được. Đến rồi ngồi buôn, đi thuê phim về xem <vui lắm>.

Còn nếu mọi người muốn ra ngoài chơi thì chọn địa điểm đi cho các bạn duyệt. Nếu được thì OK thôi :)
 
chẳng còn chỗ nào ở ngoài đường nữa chị ạ :(
hay là mình đi chơi bowling ;;)
 
đi chơi hả ?
đi tắm mưa

ra hồ Tây đi
tớ mún ném TrĐ xuống hồ, đồ con cá

mưa rơi
mưa rơi
 
Đi Hồ Tây xong làm j ở Hồ Tây. Chỗ đấy chỉ hợp vs mày thôi. Chả lẽ ra đấy ngắm hồ. Ng` ta cần chỗ chơi, k cần chỗ nên thơ để tâm sự như mấy người.
 
Tôi thích chỗ nào mà tôi có thể rủ 1 bạn gái lớp mình vào bụi rậm chơi oẳn tù tì :))
 
j đấy em :-w
a chỉ nói là ở Hồ Tây nó có loại hình giải trí như thế :-w mà a đạp thì sao. a có đạp lợn (D) đâu mà e phải ngại ;;)
 
Back
Bên trên