Hóa 1 4ever !!!

Vừa spam vừa đánh đc :))
Mới đánh đc có 50 page nhưng nản lắm rồi, phần còn lại toàn bảng, sợ sai lắm :-ss.
Cần thì thức đêm đánh đến sáng. Sau đó đi ngủ. 12h dậy. 12h30 đi thi. 1h thi :)) Lịch sẽ là thế
 
mai tao nhảy vào ..... cổ vũ cho Tú...

đấy đc chưa nhảy vào còn j giỏi chưa???
 
biết mà nó đang chán nên chắc chắn sẽ vào

mong là mạng nhà nó ngon...k như hôm wa

nó ít spam chứ k fải là spam kém

dân chơi đấy

gửi link cho nó luôn đi Tú e
 
Cái kiểu vừa cười vừa nói sợ của XT làm mình tức rồi đây!!! X( Cứ chờ đấy XT ạ, tớ k tha đâu, Mơ cũng đừng can ngăn, tốt nhất là làm j thì làm đi k mai tiệt ;))
Đã gửi và dẫn đường tận nơi cho MĐ gà :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bị thịt rùi , chị Con Gái quá , hét làm gì cho chương tai , lêu lêu :p :p :p , Tùng đang muốn thịt mèo hahaha
Tú ơi cóng :) :( :) :(
 
từ nhà Tùng sang nhà Mơ bao nhiêu??? chắc gân TÚng sang đấy ấy ấy xong rùi rùi rủ Mơ vào spam luôn...
 
Vs tốc độ kiểu này thì cho lên là 5050 ah :)) Hay 5555 :-s Cái này thì có vẻ hơi n`, bất khả thi. Thôi cứ cái kia đã vậy =))
 
cách nói chuyện của thằng này thật khó chịu....

nó muốn chết

nhưng thôi Tú ạ chấp nó cho nó sướng nốt sự thú vị ngày hôm nay đi

bjo mới là 11h chúng ta còn 1 tiếng nữa

chuyện lên đc 5555 là quá đơn giản
 
oh thì trc mắt lên 5050 còn nếu kham nổi thì lên 5055 còn cố nữa thì lên thôi

cứ chơi hết mình đi k cần con số lên bao nhiêu cũng đc.


e luôn sẵn sàng
 
Tức tối và nói bậy có hại cho sức khỏe nhá
Anh nói cho cẩn thận , không cười nữa , không cười như thế nữa
Sợ quá =)) =)) =)0
 
:-ss Kinh thế 5555 cơ ah, sáng mai bọn nó lại trợn tròn mắt lên nhìn, k biết nên đọc từ đâu h :)) Có đọc cũng k hiểu j.
@XT: làm đc j thì làm luôn đi, quãng đg hơi xa nhưng hãy cố gắng. Kiểu j cũng đến đc ;))
 
hay wa có TĐ rùi...

tốc độ sẽ còn tăng nữa....

hôm trc có vể TUấn e tiếc vì k đc spam nhưng sao bjo chẳng thấy nó đâu là thế nào
 
Đọc làm j`, viết những bài vô nghĩa dư em lày.........
 
:)) e TĐ thân yêu của mình vào spam cùng kìa :)) Lại như đêm qua rồi
Mà MĐ hâm đâu rồi, mẹ con nhà Hêu - Tuấn đâu rồi, sao mất tích rồi :))
 
Back
Bên trên