Hóa 1 4ever !!!

  • Bắt đầu Bắt đầu QHung
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
ra thế :)) khổ thân QA chỉ tại thằng Thái dụ dỗ con nhà lạnh đâm ra nó thế...

thằng Thái t3 gặp fải xử lý thôi... thế còn vụ về Hà Nam thì đến bjo đi... lớp mình có ai định k...
 
thứ 4 tuần sau đi đấy :D e đi này =)) hóng là chính =)) tại thik đi chùa lắm :"> :D
 
tớ chen chân cái
Chì Kim, tao cũng thích mèo, nhưng tao ko thích logo lớp lại có hình mèo, trông nhí nhố mà chẳng có tính Hóa j cả
có lẽ mình cho ống nghiệm hay đèn cồn j` đấy thể hiện tính hóa cho hay nhưng như thế thì sợ ko có tính thẩm mĩ cho lắm
theo như VD thì thêm 07-10 cũng đc, cho biết mình học khóa nào
tối nay tớ về thử xem có làm đc ko
nếu đc sẽ post

cái của TL tớ thấy hơi bị đơn diệu vì ít chăm chút về chi tiết, nếu để nền màu sáng có đc ko, có lẽ thêm frame cho đẹp hay thử nhóm texture xem hay hiệu ứng băng hoặc cho ánh sáng rọi từ phía sau cũng đc đấy. À mà TL làm logo = pm j` đấy?

mới thử , làm bằng photoshop :D

đấy là bài thực hành , post lên chơi tí , sẽ thêm vào theo yêu cầu bạn VD :D
mờ cái đó là làm theo ý tưởng ánh sáng rọi tứ phía sao chữ mờ , nhưng cái vùng rọi to quá , sẽ cho nhỏ lại

với lại tớ khoái màu xanh hơn , màu đỏ trông cứ . . . :(


@ AM : miss NTT ko phải NTT cấp 2 , nói thế đủ hiểu há ;))
 
:)) thế chứ Nờ vào còn hiểu hơn... ;;)

tối nay chắc chả còn ai nữa rồi

pipi hnay ngủ sớm vật mai còn nhiều bt cần xử lý :-h :-h chào cả nhà
 
Chỉnh sửa lần cuối:
CÒn e nè :))
Ơ QA bị khóa lap vs cả modem rồi ah :-ss
Sao lại thế :-?
 
Chào ngày mới!!!<bài 2888 để ở lớp cho đẹp> :) :) :)

thằng Thái chưa trả tiền :-w mà nói j mà nói lắm thế :-w

sáng nay tỉnh dậy thấy mình ở dưới đất... khố nạn... đêm hwa lại mộng du rồi :( chả hiếu hwa mộng du kiểu j... thấy sáng nay trên thì vẫn mặc đồ ngủ dưới thì đi giầy da :)) =))
 
Thằng Thái nộp tiền mau.. bảo kê đây!!! >:)

Chào ngày mới...
hát 1 bài vậy cho nó dài dài


Bảo Thy:
2B à, hai anh có biết câu chuyện về công chúa bong bóng không? Kể cho em nghe với.

Ben:
Ngày xưa lúc thơ bé, ta thường nhìn mưa hát
Và khi cơn mưa như nặng hạt, lại có bóng nước chợt tan
Mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa (Bảo Thy: ồ, rồi sao nữa?)

Bum:
Và mẹ cũng đi mãi, trong chiều mưa bong bóng
Mẹ đi mang theo câu chuyện buồn
Cổ tích bong bóng và mưa
Chuyện mẹ ru ngày xưa thật xưa

Bảo Thy:
Na na, na na ...
Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa
Hồn nhiên như mây trên bầu trời
Đùa giỡn với gió và trăng
Được tự do cùng mưa hát vang (la lá la, la lá la)

Nàng công chúa bong bóng, yêu chàng mưa lơ đãng
Dường như bên nhau quên giận hờn
Dù có những lúc mưa vô tình
Làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần

ĐK:
Bảo Thy:
Yêu và yêu có thế thôi
Thu về làm mưa không ngớt
Bong bóng bên mưa
Bong bóng không nghe giá lạnh

2B:
Nhưng nàng công chúa biết chăng
Mưa là người đàn ông dối gian
Vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi

Thế hả, mưa chỉ yêu có chính mưa thôi hả, mưa hư quá đi!

2B (Rap):
Bên câu chuyện rất xót xa, ở một vương quốc xa xa
Nàng công chúa yêu mưa
Nhưng mà sao sao sao sao sao
Cơn mưa kia lại dối gian
Công chúa buồn nước mắt rơi như bong bóng mưa
Chuyện tình buồn vẫn chưa kết thúc thì mưa vẫn rơi

Bảo Thy:
Thời gian cứ trôi mãi mang mùa thu đi mất
Để đông sang mưa phùn lạnh, để bong bóng vỡ tan
Vì trời cho làn mưa giá băng (lạnh quá!)
Nàng công chúa bong bóng không còn yêu mưa nữa
Dường như không yêu không giận hờn
Nàng khóc nước mắt nhạt nhòa
Hòa cùng mưa vào trong niềm đau

2B:
Hmm ... sao tội quá ta?

2B:
Ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa
Hồn nhiên như mây trên bầu trời
Đùa giỡn với gió và trăng
Được tự do cùng mưa hát vang (la lá la, la lá la)

Nàng công chúa bong bóng, yêu chàng mưa lơ đãng
Dường như bên nhau quên giận hờn
Dù có những lúc mưa vô tình
Làm buồn công chúa bong bóng nhiều lần

ĐK:
Yêu và yêu có thế thôi
Thu về làm mưa không ngớt
Bong bóng bên mưa
Bong bóng không nghe giá lạnh

Nhưng nàng công chúa biết chăng
Mưa là người đàn ông dối gian
Vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi

Bảo Thy:
Na na, na na, na na na
Thời gian cứ trôi mãi mang mùa thu đi mất
Để đông sang mưa phùn lạnh, để bong bóng vỡ tan
Vì trời cho làn mưa giá băng
Nàng công chúa bong bóng không còn yêu mưa nữa
Dường như không yêu không giận hờn
Nàng khóc nước mắt nhạt nhòa
Hòa cùng mưa vào trong niềm đau
 
Dương hát hay thế!!! =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>

<chẳng wa là mình post>


sáng nay chưa thấy ai lên...
chuyện gánh vác topic đặt lên vai mình ư... k nỡ

leader đâu rồi :-w
 
đội spam =))
QA thì bị cất modem do chat quá nhiều [-x
Tú kiếm tiền :-s
VD giả nai vs e lên thi ĐH mà chăm chỉ tu luyện :))
TL thỉnh thoảng mới lả lướt qua 2pic :((
MHTN thì tử hồi có mobile hình như k biết net là j /:)
Tuấn chắc đang học.
...
chỉ còn mỗi 2 a e mình, vô dụng nhất lớp nó thế =))
 
đúgn là vô dụng thôi... k spam nữa... có j e tự sướng 2 nick khi nào topic gấn sang trang 2

a cũng đi học TA đây... :-h
 
bạn hêu đây òy , đang làm cái logo , lớp mình có khẩu hiệu gì ko nhẩy :-?

đang chưa biết viết cài gì vô :D
 
-> TL: sao tự nhiên thik làm logo thế ;))
-> Đăng: chả thế nữa :)) đang nói đến chuyện khách của QA thì nhảy vào hỏi, còn ;)) nữa chứ :)) muốn làm khách của QA thì cứ liên hệ AM nhá ;))
 
Back
Bên trên