Hóa 1 4ever !!!

  • Bắt đầu Bắt đầu QHung
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Ý già lắm....

thik TBN hơn, thik d.Villa và Torres hơn... cả Alonso nữa

TBN cố lên!!!! Zeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ola ole :x:x

niềm hi vọng cuối cùng cho lối bóng đá tấn công quyến rũ lôi cuốn của euro còn sót lại....

nghĩ đến chuyện đâm xe lại thấy buồn cười

chắc thằng đấy đang ở bệnh viên nắn lại xương...
mình thì vẫn rản rỗi lên HAO spam như này...

:)
@Nam ngu: công nhân thằng đấy văn minh thật... xin lỗi a ạ... may chỗ đấy k có công an, đi xe đã k có bằng rồi.... :)) =)) thằng đấy nhìn mặt mình sợ wa nên fải gọi là a... chứ nó đáng tuổi chú mình




<bài số đẹp gê 2442
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tại sao tao lại k đc như mày hả Minh :(( bất công vãi :((

tao bị đâm xong tan nát cuộc đời, cái xe cong vành, gãy mất 2 nan hoa, lại còn tông vào đúng cái chân rạn xương chưa khỏi nữa :-s

h nó sưng vù lên rồi, đỏ cả cái chân lên :-s

thế là mai có khi lại chuẩn bị an dưỡng trg bv, dek đi học đc :-<

cuộc đời mình gắn vs bv, có khi đăng ký tạm trú trg đó luôn
 
thôi cuộc đời đen kệ nó, dù sao thằng kia cũng bị công an túm >:)

h chak đang ngồi đồn >:) cho mày chết
 
nó nói cái j ý....

chả hiểu cái mje j... con đấy bị điên tự trích dẫn bài của mình rồi tự độc thoại chả hiểu j làm mình còn loạn thêm
 
coi như đc an ủi phần nào ^:)^

chứ nó mà đi trót lọt còn mai e gặp bác sĩ thì còn nhục hơn

1 tg lai đen tối mở ra k khác j đợt trc, có khi còn tệ hơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tú hâm ý mà....
coi việc ngồi bệnh viên là may mắn hơn đứa ngồi đồn :)) =))

nó chạy án mấy trăm là nó ra... còn như Kum có chạy mấy trăm thì TrYm trái Trym fải vẫn k liền lại ngay đc... :))= ))
 
kệ e :(( đừng làm sụp đổ hy vọng của e thế chứ :(( đó là niềm an ủi duy nhất lúc này đó :((

mai vừa đi sửa xe vừa đi khám :-s đợt trc chỉ rạn chứ k sưng, lần này đc cả đôi :-s

mà có khi lại tranh thủ nghỉ đc mấy tiết hoá :-?
 
chạy án =)) AM nói nghe to vãi :))
con Tú năm nay có hạn xe cộ dồi 8-} đi đứng cho cẩn thận [-x
 
ngỉ hóa làm j

học thầy Nhâm rất chi là hay... ;)) nghỉ thì tiếc... chả mấy khi có cơ hội học thầy Nhâm
 
e là ai mà cẩn thận đc chứ, hnay gãy có 2 nan là thấy ít =))

tưởng phải n` hơn cơ =))

thôi mai cứ đi thăm các bác sĩ rồi tính tiếp, tuy nhiên dek nhập viện đâu, lại như lần trc toàn cùng phòng vs mấy cụ già :-s

chán chả buồn chết

học thầy Nhâm ở nhà cô thu mới hay, chứ học ở trg thì chả thik :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có j mà trống vắng :-/ chỗ vẫn đông như thg` mà :-/

a gọi VD sang nc đàm đạo cho đỡ trống vắng ý ;))

mà a Hêu tối mai đi học mang trả e cái thước kẻ nhá, cái 20cm ý
 
thước nào :-s
có phải cái hôm đấy mày đưa a cùng quyển lượng k :-? nếu thế thì a thấy k phải của mình nên vứt lại lớp dồi hay sao íh :D
 
nghe Bài Mưa do con Mỹ Dung hát mà hỏng hết cả tai
chả bù cho Thùy Chi:x
 
vào topic lớp mình thấy buồn wa

nhớ Dương huynh wa

mọi người đang spam toàn để avt 2 màu, chữ cũng k mầu mè như thằng Dương

giá nhưu có Dương cô ở đây thì nó cho sinh động topic...

2 đứa có ảnh nào mầu mè thì post lên đi

hoặc độ emo cũgn đc cho topic thay đổi đi cái

tối tăm vãi
 
thể theo y/c chị Minh phải edit bài để thay emo cho màu mè

còn chữ viết e thik màu này nên k đổi đâu

hix
huhuhu.gif
cái thc vàng ngọc của e <tiếc tiền>
huhuhu.gif


thôi đi trấn lột của con e vậy
congtu.gif


từ h đến tối là xong cho TĐ, như vậy tối nay ta sẽ thay sim
ok.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên