Hóa 1 4ever !!!

  • Bắt đầu Bắt đầu QHung
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
tớ vs TĐ cùng post bài 1 lúc ở 2 topic nên k kiểm soát đc số bài đâu

chỉ biết là tớ post trc nó thôi

thế nên thôi k cần đếm ngược làm j
 
Đếm cái kon cá
Cẩn thận hôm nay lại đủ 1k
Rồi e Tú lại lặn thì khổ
Cố chờ đến hôm sn 2pic đi :(
 
có ai coi " one miss call (2008) " chưa :D

cho em cái link down phát , coi cái traler sướng :x
 
còn có 100 bài mà đợi đến tận 23/8 thì ai mà có khả năng

riêng TĐ post đến hôm đó có khi đã vượt chỉ tiêu rồi

an tâm đi, đến hôm sn topic e sẽ dùng nik thuý lên hưởng ứng 1 bài

còn h khi hoàn thành xong nhiệm vụ vs TĐ e vẫn lặn như đã nói
 
>:) Thế thì ép thằng TĐ ko post nữa , hoặc ép nó xoá bài =))
Chỉ cần tung câu sang bên T2 là đc
TĐ hưởng ứng ngay =))
Mai có ai đi ăn cháo cùng Đào Trang ko :-?
 
thôi tớ muốn lặn, tớ nhường bạn khác lên spam

khởi đầu của mình là dùng nik thuý, và từ hồi đó spam vs tốc độ chóng mặt

kể ra cũng thấy hay hay

nhưng h thì thôi, muốn lặn rồi

mà bạn TL cố lên, cũng sắp 3 sao đó
 
đang cố gắng hết sức đây , còn 109 bài nữa =))

tớ ko thích ăn cháo , ăn nó cứ thế nào ý , khó tiêu lắm ;))
 
:| Sao e ko cổ vũ a lên 5 * :(( =((
Mình sẽ là ng` đầu tiên 16 tuổi đặt chân lên đỉnh 5 sao >:)
Chứng tỏ mình cũng siêu ra fết :x
Mai ai đi ăn cháo nhỉ :-?
Chuẩn bị nt lung tung đây, các a chị e chuẩn bị
 
thôi chúc a sẽ lên 5 sao sớm

còn việc e lặn thì vẫn lặn, e chỉ cổ vũ thôi

chỉ sợ đến lúc lặn thì bọn bạn k thấy onl, lại nt thì tiền dd của mình còn tăng kinh khủng hơn
 
:)) =)) Dương huynh cố lên, tất cả sẽ dõi theo a....

may vãi thằng Dương k biết số mình, nó mà biết chắc tối mình sẽ k ngủ yên mất
 
lặn mà lo thế thì lặn làm gì ;))

mình ko có sim , có thì cũng nổi hứng nhắn :( chán
 
Thằng Minh chậm hiểu quá :|
Thoy có j` cứ nghiên cứu mà tự hiểu :(
Mình công nhận spam năng suất thật :|
Cảm giác ngày hôm sau Post nh` hơn cả ngày hôm trc' :)) >:)
Lên 5k thì ko Spam nữa :">
 
>:) Hình như te' :))
Số chị Minh có fải là 0946201396 ko :-? mọi ng` ơi =))
Nếu đúng thì vừa nhắn tin quấy rối rồi :))
 
chỉ sợ thế thôi

cái hồi học kỳ 2 trong năm lớp 10 là quãng thời gian kinh hoàng vs cái di động, lượng tn tăng đáng kể, bấm nhoe nhoé tưởng nổ máy đến nơi

toàn lũ học chiều bắt mình nt thâu đêm
 
Tối nay đã cho AM vào tầm ngắm >:)
Mọi ng` cẩn thận nhé =))
Nửa đêm tỉnh dậy với tin nhắn chúc ngủ ngon cũng đc đấy >:)
 
mấy bác để invi hết àh , chả thấy mống nào trên Y!M zậy :-/



tú làm việc thâu đêm àh :o ;))
 
Back
Bên trên