Hóa 1 4ever !!!

  • Bắt đầu Bắt đầu QHung
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
làm sao mà đã sang trang nhanh thế 8->
e phải hiểu hồi net hỏng 3 ngày a đã thấy quá bứt rứt =(( :((
nt thì thôi :| mà net có phải chỉ để chat k thôi đâu còn xem ảnh gals xinh nữa chứ =))
 
:|
Mấy cái ảnh hôm nay
E share cho a mà bực cả mình
Mạng a chán wa'
Bảo bố mẹ đổi đê :)) =))
Học xong hóa thấy phê phê
Đợi tối post chúc Mđ
Sợ bạn ý giận lắm
 
=)) thôi cứ spam nốt vậy =))

tối chọn lúc mà lên k lại mât đầu trang đấy ;)) mê tín nó khổ thế đấy =))

thôi a hêu cố gắng chịu đựng đi :-< mạng kạc đổi xừ đi :-j

chịu 1 t/g rồi sướng chứ h ngày nào cũng khổ thì còn nhục hơn
 
:|
Nhỡ tối không lên được thì ai post
Thực ra có 1 số đứa có thể post được :|
Nhưng muốn Tk Nguyễn Việt Dương post cơ :((
 
thế thì cố mà lên đi mà post :-w

lằng nhằng quá :-w

k lên đc thì chấp nhận thương đau bảo đứa nào nó vào nik nó post cho =))

khổ :-j quà mình làm mà định nhờ post hộ sao :)) thôi lên mà post đi cho các bạn ngắm ;))

VD post xong mình còn đi show ở chỗ khác ;)) >:)
 
hnay đọc trên báo có bài "con trai có hình dạng giống như cái ấy" 8->
mình hăm hở xông vào :)) :">
cuối cùng phát hiện ra nó có nghĩa là con trai (trai hến ấy) và cái ấy là cái vòi voi :|
bó **** cái đứa nào viết title B-(
 
chịu :-?? chả hiểu mai học j cơ :-??

chả lẽ mai cả 2 :-s nặng vl :-s

nếu mình mà đọc đoạn trên thì mình cũng hiểu như a hêu =))
 
=)) mấy tin đó e đọc rồi =))

haizzz, mai đi học thật là nhàm chán :-< (:|

nghĩ đến viễn cảnh mai ở trên xe bus ngủ quên mà lo lắng vô cùng :-ss

chỉ sợ nó cho mình đến bến cuối luôn =)) hết đi học =))

ôi 699 :x số đẹp dek muốn post tiếp đến 700 =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dịch cái dm

kum chứ dịch j hả thằng hâm =))

tao dùng nik thằng dịch cho nó lên 3 sao =)) đó là quà sn =))

mày về tắm sông xong lú rồi hả :))

h dùng nik thuý chuẩn bị ... >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:|
Mai theo dự đoán thất thiệt là học vô cơ
Học hữu thì bảo tưởng học vô
Học vô thì bảo tưởng học hữu :))
Nói chung mang sách vở đi
Mai chắc chả nặng nề căng thẳng lắm đâu
Mà mai đến hẹn nhau ở cổng trường à , mấy h, nhỡ bảo vệ ko cho vào thì sao :|
 
mà ngày mai học thì học ở phòng nào :-/

học cái j =))

ôi học hè thật là mập mờ =)) chả biết cái j cả :-??

VD sắp post chưa mình còn đi xí xớn ;))
 
Cả lớp thống nhất là cô ôn kiến thức
ôn từ từ nhẹ nhàng dễ hiểu
Bảo chúng e quên hết rồi :))
Chọn bài trang ngay sau đê
Cấm đứa nào post nữa
E Tú xí xớn để sang trang nào :))
 
Ẹc! mới vài hôm ko vào mà sao từ 500 đã lên 600 hơn roy!
Các bác để cho em bài 12292 dc hok?

----------

Dm! gần đến roy!
 
<Dựa trên Blog của NML L1 07-10>
Hành trình Viet Nam Idols
Con đường trở thành sao của Nguyễn Minh Đức

Trở lại với hành trình Viet Nam Idols, sau một thời gian dài bỏ bê, tôi: MC VeeZoo lại trở lại con đường vinh quang cùng các thần tượng vkl của Việt Nam >:) . Chương trình đã khẳng định uy tín lớn khi đi qua các Idols khác như: Samurai Hải dớ, Miss Thịt lợn Trang Đào , ... tất cả đều để lại ấn tượng vãi cả mạnh trong lòng bạn khán thính giả nghe đài ... à nhầm xem đài ( dkm thằng nào soạn kịch bản ngu thế ). Hôm nay chúng ta đến với con đường của 1 thần tượng mới , 1 con người mới, đó là Nguyễn Minh Đức . Clap clap clap !!!

Minh Đức: cái tên rất chi là nổi tiếng + phổ thông ở cái đất Việt Nam 80tr ng` này. Đi ra đường, nào thì khách sạn Minh Đức, nhà nghỉ Minh Đức, thậm chí chạy ra chợ người tìm thằng thông cống cũng có tên Minh Đức, ôi thật là vkl. Minh trong từ anh minh, trong sáng, đường hoàng. Đức trong từ đức độ , hiền hoà, đảm đang , có đạo đức. Nhưng " Minh Đức " có phải là 1 ngôi sao đức độ, anh minh, trong sáng không? Câu trả lời là không :-$ . Nếu lấy từ vẻ đẹp đó, lấy cho tên 1 nhà sư , thì Minh Đức của chúng ta là 1 nhà sư có thể ăn thịt ăn cá ;)) , uống bia chai Hà Nội lậu,\:d/ cạn chén trăm phần với lũ bạn 7D :-?? , ra đường nhìn đàn bà chớp chớp lác cả mắt ;)) , văng tục chửi bậy thì đừng hỏi ,... :o Nhưng sao anh vẫn là một Idols. Hãy xem xét sự nghiệp của anh ....8->

16 năm trước, tại vùng quê sướng gió tảo tần, nơi mà ra khỏi phòng thi phao rải đầy như bom đạn, bước đi vệ sinh công cộng thấy 1 dãy dài gạch lốp xếp hàng :-?? , nhưng vẫn có những ruộng lúa nhiều vãi lúa :o ... Và quê hương hương anh chính là mảnh đất ....
- Thằng viết kịch bản đâu, sao không có quê Idols Minh Đức.
- E sorry, a hỏi a Mđ hộ e
- Ờ thì hỏi phát:
Md_que.jpg

- Cái dkm Idols ... Ôi Sorry khác giả :"> bỏ qua mục quê quán ...

Nguyễn Minh Đức sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, quan hệ bình thường , thể chất bình thường, sinh lý bình thường. Cái hồi ấy học sinh học hành chăm chỉ, đi ra ngoài phố lúc nào cũng chỉ thấy in phao thi chứ không như bây h , cứ mở mắt ra là DotA . Minh Đức có ước mơ đầu tiên là trở thành 1 thằng mở quán net chùa : kết hợp in fao + DotA Club. Bé về hỏi mẹ, mẹ bảo là : " Dkm mài :| muốn như thể phải ăn nhiều , thằng cha Mai đâu ra cho con ăn này ". Nhưng hồi đó đâu có nem chua rán vs khoai tây chiên như bây h, cậu bé Mđ lớn lên từ đĩa rau muống:

md_anuong.jpg


Bé chăm học , lớn lên, lớn lên dần dần, cậu vẫn nuôi ước mơ làm to, làm to , làm thật to ... Cùng với đó là ước mơ lớn dần , lớn dần , .... to vãi đái :|

Thuở nhỏ cậu lặn ngụp trước khó khăn cuộc đời, phải bơi sông giải khát, nhà không có tiền mua cô ca . Cậu ấy lớn lên từ dòng sông Tô lịch vừa trong vừa mát bên trong lòng Hn:

md_boiloi.jpg


Hết cái tuổi thơ nho nhỏ, ta tiếp tục với cuộc đời vãi cả to của Idols.

Cuộc đời cậu đổi thay khi 1000 thằng xếp trên bị tả đồng loạt khi ăn phải thịt chó Thu đầu Núi Trúc, và thế là cậu đương nhiên xếp đầu bảng danh sách, thành thủ khoa vãi cả oai, mặc dù hôm đầy trong phòng thi cậu ngồi cắn móng chân với gấp máy bay có phiếu bé ngoan ném cho cô giám thị.

Bước vào ngôi trường chuyên của cả Huyện, niềm tự hào của bao a e mù loà, khuyết tật, cậu tự đứng bên chiếc Mẹt đen mà ước rằng :
- Một ngày nào đó bố sẽ làm hiệu trưởng trường này . Để làm sao ư, nhà bố đang thiếu tiền mua ô tô chở rác >:) . Cái xe này có vẻ khê, duyệt !

md_uocmo.jpg


Với địa vị là một học sinh trường Năng khiếu huyện, với một quả đầu lãng tử đáng yêu, với tài năng bóng đá chỉ dừng ở mức xem và khoe kết quả, cậu chả kém j` mắy thằng cha 8x keo bọt Zô ma vuốt đầu, chả kém j` Xuân Hinh ở cái khoản rẽ ngôi, cậu quyết định ra 1 tông thời trang mới: Tóc tổ quạ rẽ ngôi, phanh cúc tới ngực , quần bỏ trong áo, đi đứng hiên ngang tay đút túi quần .. À vâng, nó đã thành niềm cảm hứng của các bạn 9x, là tự hào của khối chuyên Hoá Hn-Ams. Ôi thật là vkl >:) Đó là những bước lò cò đầu tiên của anh trong ngành giải trí thời trang.

Đẹp trai hào hoa lãng tử, anh cũng là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái thôn xã quê anh. Nhưng a từ bỏ bổn phận của 1 con đực đến thời kỳ động dục, lên thành phố tìm ước mơ. Anh không thoát khỏi những cám dỗ đầu đời. Khi nhìn thấy LTT, anh đã xô đổ cả trái tim 4 buồng để lừa tình nàng, vì cha nàng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phát triển tài năng và buôn bán 90000 toàn Hà Nội ( 90k = cửu vạn =)) ) . Và Minh Đức đã thành công ở First Blood , à Sorry First Love:

md_tien.jpg


Đàn ông dễ có mấy tay, với 1 tay ôm gái là chưa đủ. Chàng quyết tìm hương đồng gió nội để xua đi cái bức bối sống cùng cô gái thành thị. Và a đã làm quen được với NTTH, một cô gái quê Thái Bình học giỏi, ngoan ngoãn, xinh tươi, 2 ng` thường hẹn nhau cuối giờ ở lại bật loa của MHTN tự sướng:

md_ha.jpg


Nhưng ngôi sao vẫn là ngôi sao, không thể tránh khỏi các Xi căng đan được. Trong một buổi chiều đẹp đẽ sáng sủa không tả nổi giống như hôm nay, cánh phóng viên xô đẩy, chạy vào chụp hình Mđ vs người yêu mới với những dòng tin rất Hot: Mđ mê gái quê, Chán vợ tìm người yêu mới, MĐ không chung thuỷ, Mối tính Mđ vs LTT chỉ vì tiền :-? :-& .... MĐ vẫn kiên quyết cần lấy tay TH để giữ trọn dáng cho kiểu ảnh đăng trang 1.

md_fanhammo.jpg


Và cuối cùng giờ thì siêu sao của chúng ta vẫn là một người cô đơn không nơi khâu quần khi rách đũng, mua Sịp TQ hộ ngoài chợ Zời ... Buồn nhưng không nói .

Sao kia thì vẫn là sao, nhưng trên mạng anh là ai, Mđ là ai, hãy cùng khám phá ở phần tiếp theo này, người bạn sẵn sàng giúp chúng tôi là anh NVD. Chào anh!
- Chào các chú :)) cười sướng chảy cả nước zãi :)) =))
- Anh giúp chúng e, hôm nào e khao 1 chầu Mát từ Xa Sau nhà bà Na nhé ;;)
- Okie chú giữ lời !
- Okie! Bắt đầu nhé anh. ...
Chúng tôi đợi Mđ onl .

Md_on.jpg


- Xem Stt như thế nào nào :-??

Md_stt.jpg


- Vãi chưởng, không hiểu anh ý học bài đấy ở đâu. Chắc hồi đi xem DotA ngoài mấy quán ở làng nên thâm nhập sâu vào đời sống dân thường ý mà :))
- Ở lớp anh ý có hoà nhập không. Nếu có nik mới xuất hiện thì anh ý phản ứng thế nào?
- Hoà đồng , hoà đồng, còn vụ nik mới, chú cứ xem thì biết :))

Md_newFr.jpg


- À vâng, thật là thân thiện.Về việc giúp đỡ bạn hay chuẩn bị bài thì sao :-? . Anh có thể cho chúng tôi xem được không ?

md_help.jpg

Md_cbibai.jpg


- Đúng xứng đáng với danh hiệu Giáo sư của lớp các a cho a ý. Câu hỏi cuối cùng. Mđ có phải người mạnh mẽ không, nếu có người khiêu khích a ta đánh nhau thì sao ?

Md_chat_danhnhau.jpg


- Cảm ơn anh Vd rất nhiều . Thanks, các bạn cho tràng pháo tay :))

Vâng, chương trình nào chả đến hồi kết, dở phao mãi cũng đến lúc thu bài. Xin tạm biệt các bạn và hãy bầu cho số bào danh 10692 của Nguyễn Minh Đức.
Good bye! Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau , cảm ơn các bạn đã đón xem!

md_vua.jpg

SBD:10692
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên