Hóa 1 4ever !!!

  • Bắt đầu Bắt đầu QHung
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đăng lạ đếch gì nhờ ^^ =))
Mai chắc anh ko đi đc với các chú đâu :(. Anh hết sạch xiền rồi .
Buồn !!!!!
 
hơ Nam ơi đi đi :-s :( thiếu ông tôi thấy trống vắng lắm :-s cố lên đi đi mà :((
 
Ờ Đăng ạ ^^
Nhưng tớ hết xiền thật mà. Muốn đi lắm nhưng đi trong vô vọng à :((
Thằng Tuấn kai mài nói linh tinh cái gì hả. Mai tao mà đi mài chết với tao :))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chời bố mẹ ông đâu :(( lúc ra nv thì chắc chả thấy ông hết tiền bao h :-w
 
1 Ngày ko lên mạng như ***
Có ý kiến về cái mạng
Các bạn nhàn cư vi bất thiện spam VKL
 
1 ngày hay 1 tháng ko lên mạng cũng bt, chả có chuyện gì xảy ra cả. Mạng là cái quái gì đâu chứ :))=)). Hê hê hê xin đc bố mẹ tài trợ rồi =)):)) nhưng mỗi tội xe hỏng ghồi :(. Chả b' mai có sửa kịp ko :((. Buồn vui ! :((:))
 
Lần đầu tiên thấy Đỳ viết 1 bài văn chương rõ ràng ko có những âm thanh biểu cảm như kó hỳ hỳ hà hà hê hê dek déo ***
 
bài kia ai viết éo biết . nhưng bố là MĐ đây .
tán gái ra chỗ khác mà tán , bọn bố đang bàn đi chơi
 
thời gian là 2h sáng,tiền thì ko cần mang,mang sổ đỏ đi là dc rồi,đi ra chỗ xóm liều ý,thông báo to:''tao đã mang sổ đỏ đến đây,AE mình đi chơi nào'':))=))

mang bao nhiêu thì mang,ko mang cũng được,đi chơi ko mang tiền bảo bạn Trang trả hộ cho,ại bạn ý bảo tùy tâm mà:)):))

ơ,có ai bắt nạt bạn đâu,tại bạn bảo tùy tâm thôi mà,có đúng thế ko,mà mang bn thì mang thì mang 0 VND có gì ko hợp lý à:)):)):)),ngôn ngữ VN kinh khủng thật

hà hà,lên đây nghịch thôi,dùng từ đanh đá nghe ghê quá chọn từ khác đi,nghe mất đi hết tính chất của con trai,mà sao bạn tìm hiểu kĩ quá nhỉ:Dbắt bẻ là 1 nghệ thuật,người bắt bẻ là 1 nghệ sĩ,công đoạn suy nghĩ để bắt bẻ là quan trọng nhất:))

lại còn quote lại cho nó trường tồn cùng năm tháng à :))
tội lỗi quá chiều nay QA mà lên HAO thể nào cũng mắng mình :((

ơ,mà sao bạn Trang biết mình cao hơn bạn 2CM,đo với nhau hồi nào ý nhỉ,sao biết rõ thế

bà Trang lại đi bắt bẻ mình,trả thù vụ trước đây mà,thôi dc rồi,bài đấy hình như tôi có viết trong 2pic tuyển trường thì phải,để sem lại đã,mà bà Trang cứ nhằm mình bắn,ko lo vụ đi chơi à

này,đừng có dùng cái từ của con gái gán ghep cho tôi,nghe ngứa tai lắm,ngôn ngữ VN kinh khủng tù lâu rồi bay h mới biết à

mệt vớ bà này quá,lúc nào cũng bảo mình dịu dàng quá,thế thể hiện đi xem nào

miền Bắc là ko,miền Nam là hem,hiểu chưa:(

cái con gà,tuổi gì đòi làm=))


bạn Đăng thik trêu gì bạn TRang thì ra ngoài YM mà nói nhớ. Vào đây buôn dưa bán thịt tớ thấy k được văn minh lắm :D
Làm Trang nó cũng thấy ngại đấy.

THế mà mình k lên từ chiều :)) k thì đã tóm gọn 1 đôi gian phu dâm phụ =))

Khá khen cái ảnh CHÌ KIm làm :)) nhưng sao k để cái background đằng sau là nhà vệ sinh cóa phải hay ko :D

Mọi người báo lại cho Thái Hà chưa thế?
 
Qa ơi
Mọi ng` ơi
Đã biết lịch hết chưa
Cố gắng đến nhé
Bạn nào ko có xe nhỉ
Để tớ sắp xếp
Vì có khi tớ cũng ko đi xe máy đâu
Tốn tiền gửi xe :">
 
Đứa nào trêu Đào Trang đấy :-w :))
làm bạn buồn bạn chán bạn lại đành phải ăn để giải khuây bây h >:p


:( Theo nguyện vọng chung của mọi người tớ xin tổng hợp ý kiến như sau :

Lịch đi đú đởn 10H 07-08

1. Thời gian: Hẹn nhau 8h SÁNG ngày Chủ nhật 25-5-2008 -> Cấm những nhân vật ngủ muộn , đến muộn, nhà có việc hay lý do củ chuối nào đấy ---> Xin nhắc lại tất cả đều có thể đi và phải đi .
2. Địa điểm : xuất phải thời gian trên, ngày trên tháng trên năm trên ở Cổng trường thân yêu của chúng ta Số 1 Nam Cao.
3. Lịch trình dự kiến:
- Bắt đầu xp : 8h30
- Từ 8h30 đến 10h30: lên Tràng Tiền ăn kem, xong sang Vincolm lun. Yêu cầu các bạn ăn sáng sẵn ở nhà tránh trường hợp đang đi thì xin vào làm bát phở .
- Đến Vincolm sớm sớm 1 chút để tránh hết vé, thay đổi và chốt cuối cùng là sẽ đến Vincolm lúc 10h30
- 10h30 phóng thẳng lên tầng trên cùng mua vé: Xin nhắc lại chúng ta sẽ xem phim Vua Kung Fu buổi chiếu 12h30 trưa
- Mua vé xong, mọi ng` sẽ chuyển sang tiết mục ăn trưa đú đởn, mua đồ ăn, xuống World Game, đi dạo xem đồ. Tóm lại 12h phải tập trung , xin nói lại là 12h tập trung để mua đồ ăn trong rạp: co ca, bỏng ngô, ...
- Đến giờ vào rạp -> Tận hưởng sự sung sướng :))
- Xem xong sẽ tính sau

--------------------------------
Ghi chú:
- Tất cả, xin nhấn mạnh tất cả ai đọc được bài này gửi off thông tin ngắn gọn cho mọi ng` trong lớp. Gửi nh` lần cho nhớ.
- Thông báo đầy đủ cho những ng` ko có nik HAO hoặc ko lên
- Mang đủ xiền
- Đăng ký danh sách + liên hệ trước để hẹn đón cũng như đợi cho chủ động
- Nghiêm cầm hành vi lấy lý do nhà có việc, trông e, rồi trời mưa,..
- Nếu trời mưa mọi ng` vẫn đến và đợi nhau ở trước cửa Boo ăn uống 1 chút rồi tính sau
--------
Xin hết !
đọc xong cái phần xin hết này là thấy cái:

Chỉ một lần lầm lỡ D. đã dính vào căn bệnh thế kỷ....
Hãy mở vòng tay nhân ái ... Hãy mở con tim nhân hậu ... đón anh ấy ......

nhìn vào tưởng đấy cũng là nội dung đú đởn, vô học éo chịu đc =))
 
Chỉ một lần lầm lỡ D. đã dính vào căn bệnh thế kỷ....
Hãy kệ con mẹ anh ấy...
MD
 
là ai ai biết . viết là MĐ thì tức là MĐ , viết ko fải thì tức ko fải =))
 
Back
Bên trên