Hóa 1 4ever !!!

  • Bắt đầu Bắt đầu QHung
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
đúng 15' thì mới có bài tiếp theo :( kog ai thấy lâu ah :(

anh đó ở đâu ra thế, xinh :x
 
lớp mình đi tham quan về là spam ầm ầm ý mà :-j lo j k tăng =))

cái lịch đi tham quan mập mờ khó hiểu kinh :( càng xin càng thấy vô vọng :( cô hỏi đi mấy h thứ 6 đi <k biết :|>, cô hỏi mấy h thứ 7 về <k hay :|> ---> cái j cũng k biết, k rõ thế thì ở nhà nhá :((

thế là hết [-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Thế là hết chiều nay em đj mãi,kòn mong chi ngày trở lại nữa Phước ơi" trích Tố Hữu
 
hết là hết thế nào Tú ơi :|
sao ko bịa h nào đấy :|, thôi đi chui đi :D
sao càng ngày tớ càng muốn đi đầu xuống đất chết trước khi đi chơi thế nhở :((
 
Cô tớ đang nói chuyện vs mẹ :-s

Đã nói đc 15' rồi mà cuộc chiến chưa ngã ngũ :-s

K hiểu sao nói j mà lâu và lắm thế :-s

Thấy lo lo cho 1 tương lai k tốt đẹp <tương lai mẹ sẽ thua>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đời thật là khổ cho những con người lương thiện :-<
Tú ơi :) hành nghê đi :) doạ cắt trym chồng cô ý :) nếu cô còn muốn thêm những ngày hạnh phúc bên chồng con :) thì hãy quỳ xuống xin lỗi :)
 
Back
Bên trên