Hóa 1 4ever !!!

Lớp mình số lượng người biết bơi là bn. Vs cả nông thì k sao đâu :-j Muỗi đốt inox. Ra đấy cho vui, cho các bạn Chemen lên hát :))
 
Đã bảo k có j đâu, nó nói nông thì mày lo j :-w
Cần thì khối người cứu mày, mà nghe bảo chồng mày (thằng Tuấn điên) vs bố mày (thằng Đỳ ngu) biết bơi đây, k sao đâu . Mà con mày cũng biết bơi mà, chả lẽ cả nhà như thế k cứu được mày ah :)) :-j
 
tớ cũng k biết bơi mà :">
tớ k biết thế nào là nông vs các bạn vì chân tớ nó hơi.... ngắn :">
cơ mà vẫn nghịch dc, ra đấy khá rộng và thích í :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ra là hết sợ, thử là hết sợ :)) K sao đâu, sợ thì đừng xuống, cứ ngồi trên là được mà :)) Cứ thế nhá . Sáng đi đến nhà Tiên . Chiều thì nói rồi, có j bàn lại sau <tại nghe nhiều người sợ bãi sông quá :)) >
 
Cả năm thi xong mới có ngày nghỉ, k đi là k đi thế nào, vớ vẩn :-w Ở nhà mà ngáp ruồi ah :)|
Thế nhá, k sợ chết đuối rồi nhá :))
 
mơ ơi thôi đừng mưa mà T_T mai có kế hoạch mà mơ cứ mưa mưa T_T
 
Con Mơ kia, dẹp cái mưa của nợ của mày đi . Mẹ, mai mà mưa thì mày đừng trách tao. Cứ mưa mưa, đi bảo thằng XT hâm làm mưa cho, mở mồm ra là mưa. Đau khổ thì cút đi chỗ khác mà mưa. Bực mình X(
Tớ yêu cầu các bạn mai = mọi cak phải đi chơi được <còn nếu thik ở nhà mà hú hí vs nhau thì cứ việc, chả mời>
 
Cố mà xin đi chứ, mày marketing giỏi lắm cơ mà :))
Nhưng công nhận mẹ mày nghiêm thật, tao cũng thấy sợ :-ss Có vẻ khó
Thôi cố đi ku, vì con đi mẹ :x:x:x
 
buoi sag' thue^ dia fim j do hay hay i ve nha to sem, fim ma i' :D (to k so dau) tam 9h di.co* ban vi` nh` người biết nha to roi,vs lai mai nha to ko co ai,con nha ai li tuog hon thi` cug~ ok
sau day mua cai gi do' an uog cac thu'.

Sau khi no say,tam 1h30 - 2h mih di len bai~ song hog` ngik nuoc' :D di bus het nhe'.de xe o dau thi tu` tu` tih' sem (cai nay thi to k ro~ lam dia diem,hoi tug` de? biet them chi tiet') ban nao muon the hien tai nag am nhak thi` mag dai` mag loa ra day mah dug hat'.
Choi o day den tam 5h- 5h30 ve or som' hon


Ban nao so bo me hoi tham thi cu bao sag nha to'.to se~ rut day dien thoai va lay co' la` ma^t' die^N. k goi den nha to duoc :p

Tam thoi the'..co ai co i kien j comment
ah vs ca la`,du quyet dih di dau lop mih cug~ fai di day du va choi het mih nhe'.cam' ra~ dam' hoac keu chan k di :-W


[dai the' >:D<]



Cái kế hoạch này cũng ổn.

Thế này nhé, giờ giấc ổn định rồi có cho ngủ thế ngủ nữa cũng ko ngủ được. Vì thế cho nên là 8h mọi người tập trung ở cổng trường đi cho khỏi nắng. Đi cả đàn cho vui :)) Sau đấy lượn đi thuê đĩa phim và đi ra siêu thị mua đồ. Có thể tách đàn để tăng năng suất công việc :)). Xong đâu đấy về nhà Tiên là khoảng 9h30 chúng ta bắt đầu hành động <):) .

Về vấn đề ăn uống :1 là làm lẩu. 2 là để nhanh gọn nhẹ dễ làm chúng ta cứ mì Ý, nui xào , bánh mì abc :D. mua thêm đường sữa bánh kẹo nước giải khát phục vụ anh em tá lả :))

No say rồi anh em ta 1h30 lên bãi sông Hồng. Cái này nghe cũng hay hay, tớ chưa đi lần nào < cái chân con vịt chạy nhảy lê la nhiều nên nó biết nhiều nơi ;)) >. tớ sẽ mang máy ảnh đi chúng mình sướng vs nhau :x bạn nào thik hát hò thì mời :)) tớ là tớ thấy ai biết ghita mang đàn đi là hợp lý nhất, chứ đừng dàn loa nghe sợ lắm =))

Ổn thế đã nhé :D có j chia ra mà báo cho từng người ;))

Gớm sáng nay thấy Mơ nó nhắn tin nó réo đến nhà nó đập phá =)) thế này hỏng lòng tốt bạn ý rồi =))
 
ông láo toét dám đi bậy lúc có Tú ở đấy!!!=)) hok sợ Tú nó sẻo mất hả!!! giỏi thía!!!=))

=))

----------

ui chời ơi tao mà đi đc thì có cần mày năn nỉ hok hả Tú!???? =))

:(( hok b' có đc đi hok đây???
:((
 
ui chời ơi tao mà đi đc thì có cần mày năn nỉ hok hả Tú!???? =))

:(( hok b' có đc đi hok đây???
:((
 
Back
Bên trên