Hóa 1 4ever !!!

Chết em nhầm lại xưng là "cậu", anh ơi bạn ý cắt liên lạc vs lớp từ lúc đi cho đến tận bh ko biết liên lạc kiểu j vì ko chat ko mail ko gọi điện về j luôn :|
 
A hóa ra nó đi ra nước ngoài từ trước rồi à. Mất tăm mất tích kiểu này thì thôi vậy. Cám ơn em nhé ;)
 
Tình hình là lâu lắm chị mới lượn vào đây! Có đứa nào còn nhớ chị ko nhỉ :x
 
Đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Ôi một thời vàng son của topic :x
Mới ngày nào còn ti toe vào đây làm quen các anh chị. H sắp ra trường :s
Hôm nay ngồi xem lại clip lớp mới thấy quý giá quãng thời gian đã trôi qua và những khuôn mặt này quá :(
 
Các bạn đâu hết cả rồi ý :(
Mấy ngày nghỉ phải ngồi không ở nhà mình hết sức là buồn khổ :-<
Hầy bao h mới đến thứ 4
hầy bao h mới đến thứ 2 để mặc áo dài 8-> :x
 
ôi nhanh nhỉ? vèo cái mà như hôm qua...
như là hôm qua đi chụp ảnh áo dài cho 06-09
chán quá, lớp thiếu đi mình để chụp cho mấy cô H1 áo dài :(( :((
gét đi du học vãi đạn, biết thế ở nhà thêm 1 năm rồi mới đi!!!!
chết đi sống lại cũg ko quay lại được thời kì đẹp nhất của tuổi học sinh nè :((
 
Xin chào mọi người :-h.

Nhanh quá :|. Ba năm đã qua. Lật lại post của mình cách đây đúng ba năm thấy cũng cảm xúc ngập tràn, cũng bâng khuâng buồn buồn nhớ nhớ.

Hồi đấy cả lớp thi đại học xong lên post bài trao đổi kết quả rồi hơn một tháng sau thì điểm thi được post lên để chúc mừng nhau :)). Chắc đó là đợt post bài ồ ạt cuối cùng và kỉ niệm vui cuối cùng trên cái forum này. Giờ thì có đứa gần 3 năm không gặp, có đứa chưa biết bao giờ gặp lại.

Suy cho cùng cái gì cũng phải đến hồi kết thôi còn mình thì vẫn phải bước tiếp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Minh ơi bỏ học về đê =((

@a Quốc : hầy, thoắt cái các anh chị đến tuổi lấy chồng lấy vợ bọn em vào đại học rồi 8->. Cái thời đôn đáo đi xin sách qua nhanh thật :-ss =((
 
lâu không vào
h thấy nhớ quang thời gian huy hoàng của các spammer H1 =)) :X
 
Êu bây h còn số j đẹp ko nhỉ mà sao ko thấy mọi người tranh giành nhau lấy nữa =P~
spammer Việt Dương đâuuuuuuu
 
Aaaaaaaaaaaaaaa
Cả tỉ năm mình mới lên đây viết 1 bài :))
Spammer Việt Dương đây :))
 
Back
Bên trên