Cả lớp ôn thi nhộn nhịp thật, cứ như hội chợ ấy ).
À mà sau 4 hôm lên thục hành ở 19 Lê Thánh Tông (chỗ trường ĐH Dược với KHTN ấy), tớ có 1 lời khuyên cho bạn nào lớp mình định thi dược,CN hóa hoặc CN sinh, đó là: bỏ ngay cái ý định đó đi, chui vào mấy cái phòng Tn ấy chỉ tổ chết sớm mà thôi.
Dương ước ao đc. như Dũng chăng )
---> Quân : ) uh ) hẹn gặp ấy ngày mai ) giá cả tớ sẽ bảo mẹ tớ tính ấy " phải chăng " thôi ) biết địa chỉ nhà tớ chưa )
---> Hoài + Hiếu : riêng 2 đứa m t ưu tiên ) 9.5 chọn bất kỳ kem j` cũng đc. ) t hào phóng chưa )