hóa ơi!!!Where R U?????.............

@ Đào Anh Sơn : có rảnh thì ngồi nghĩ cho anh em cái line-up ;;) chém gió ít thôi 8-}
 
Thông báo : tình hình là lớp ta sẽ đấu trận đầu tiên vào tiết 5 của thứ 5 tuần sau.

Anh em ta cố gắng bớt chút thời gian chuẩn bị cho Valentine trắng ;)
 
1 số kiến thức cần biết cho chị em cổ vũ DoTa (Defense of the Ancient):

1, DoTa là 1 game chiến thuật, mỗi ng thuộc 1 trong 2 team(mỗi team 5 người), hóa thân vào 1 con hero giết địch ăn tiền (để mua đồ cho hero), lên kinh nghiệm và mục đích chung của cả đội là đập nát cái Ancient (cây đa Tân Trào) của đội địch. Đây là 1 game, chính xác hơn là 1môn thể thao (e-sport) có tỉ lệ nam học sinh tham gia đông nhất, cao hơn bất kì môn thể thao nào kể cả đá bóng hay bóng rổ.

Đây là nơi thể hiện kĩ năng phán đoán tình huống, tinh thần đoàn kết và tầm nhìn chiến lược của các thành viên trong đội. Mỗi game thường kéo dài nửa tiếng đến tiếng rưỡi.

2, Các hero chia làm 3 loại:

-Strength: Ngu si tứ chi phát triển, kém thông minh, chậm chạp lờ đờ nhưng được cái cơ bắp, rất hăng xông lên đập nhau ngay từ loạt đạn đầu tiên (Bùi Tuấn Linh thuộc dạng này ;)) hero sở trường của anh là Dragon knight- kiếm rồng, 1 người khác là anh Trần Quang Hưng với con dê trắng Magnus) nhìn chung ai học đội tuyển về thường chọn loại tướng này :)) Huấn với hêro Người bán thịt lợn cũng rất ghê gớm với thể loại tướng này.

-Agility: Thể chất ban đầu tầm thường, đập cái là chết, yếu không khác mấy so với lính thường, tuy nhiên càng về sau càng bản lĩnh và quyết định thắng thua, đặc điểm là linh hoạt nhanh nhẹn vô cùng (Phạm NGọc Quân-leader của team vẫn nổi tiếng khắp xa gần với các hero sâu kípo*` hay voi, Quân được coi là 1 trong những ng oánh DoTa ghê gớm nhất Ams hiện nay, Hải Anh, Anh Sơn và Quốc cũng khoái loại hero này)

-intelligent: Nghe tên là biết, loại này là mấy tay thư sinh trói gà không chặt, yếu như gián căn cơ tư chất học võ không ra gì nhưng bù vào đó là khả năng học thuộc lòng các chiêu thức ác hiểm cực cao (khác với mấy thằng Strength chỉ có lao vào uýnh lộn), mấy con này đầu game giết người như ngóe, nhưng về sau super yếu đập cái là die, bọn này thường tránh xa chiến trận, thi thoảng đứng cách 1 km bắn bắn được vài cái rồi chạy (Khuất Việt Anh với Vengeful spirit và Trịnh Hoàng Trung với Ogre Magi)

3, 1 số lưu ý về bản đồ:

Đã gọi là chiến thuật thì bản đồ rất là quan trọng, bản đồ nhìn tổng quát nhất thì chia làm 2 bên, 1 bên là the Sentinel và 1 bên là the Scourge, phân cách nhau bởi 1 con sông. Như đã nói ở trên mỗi bên có 5 hero và 1 cây đa Tân Trào, bên nào bị mất cây đa là thua. Chiến trường có thể là bất cứ chỗ nào tuy nhiên đầu game thì phổ biến là ở 1 trong 3 nhánh mà bọn lính chạy ra, về sau có thể là ở trong rừng, hay trong đại bản doanh của đối thủ.

Khi game đã qua đc phân nửa, thường xảy ra những trận chiến lớn, gọi là combat, hoàn cảnh ở đây như trên đã trình bày: mấy thằng cơ bắp lao vào đập nhau, đứng vòng ngoài là các thư sinh thi thoảng bắn hôi vài phát và chực chạy về. Mục đích combat là kill hero đối phương mở đường vào đập cây đa Tân trào.

4, Đội hình lớp ta: Tên đội: [VH]_ Văn hóa, võ học, vô học,... hiểu ntn thì tùy
-Chính:
Leader Phạm Ngọc Quân
Ganker Vũ Huấn
Feeder Phạm Ngọc Hải Anh
Farmer Bùi Tuấn Linh
Supporter Trần Quang Hưng
-Dự bị:
Auto feeder Khuất Việt Anh
Kind feeder Lê Quốc Anh
Delicious feeder Trịnh Hoàng Trung
Beautiful feeder Nguyễn Nhật Anh Quang
Super feeder Đào Anh Sơn

5, Tình hình giải và khả năng đội ta:
Giải có 8 đội thi đấu play off, 2 ứng cử viên cho chức vô địch là lớp ta và lớp hóa 2. Giải hứa hẹn nhiều trận đấu vô tiền khoáng hậu hấp dẫn tuyệt đỉnh.

Với sự giúp đỡ của chị em, mong rằng lớp ta sẽ vô địch giải Dota dưới sự dẫn dắt của Quân leader.

Hưng.
 
các bạn ơi! di động của tớ vừa mới được giặt :D.
Đây là số mới: 01684908021
 
feeder là ng` cho ăn à =)) farmer là nông dân à =)) th` ha 52 cân thì cho ai ăn :)) nông dân thì có vẻ hợp với th` bùi, nhg ganker là j` :-/

yên tâm, đã có chị em ở đây b-) sẽ chuyển thắng thành bại b-) nhở trúc ;;)
 
ganker là ng chuyên đi tìm đối thủ và ... làm j thì biết rồi đấy,

Feeder là chết liên tục, cho đối thủ ăn tiền và lên kinh nghiệm liên tục :)) đội ta rất nhiều ng thuộc thể loại nầy b-)

Bùi thì farmer chính hiệu rồi
 
2, Các hero chia làm 3 loại:

-Strength: Ngu si tứ chi phát triển, kém thông minh, chậm chạp lờ đờ nhưng được cái cơ bắp, rất hăng xông lên đập nhau ngay từ loạt đạn đầu tiên (Bùi Tuấn Linh thuộc dạng này ;)) hero sở trường của anh là Dragon knight- kiếm rồng, 1 người khác là anh Trần Quang Hưng với con dê trắng Magnus) nhìn chung ai học đội tuyển về thường chọn loại tướng này :)) Huấn với hêro Người bán thịt lợn cũng rất ghê gớm với thể loại tướng này.

-Agility: Thể chất ban đầu tầm thường, đập cái là chết, yếu không khác mấy so với lính thường, tuy nhiên càng về sau càng bản lĩnh và quyết định thắng thua, đặc điểm là linh hoạt nhanh nhẹn vô cùng (Phạm NGọc Quân-leader của team vẫn nổi tiếng khắp xa gần với các hero sâu kípo*` hay voi, Quân được coi là 1 trong những ng oánh DoTa ghê gớm nhất Ams hiện nay, Hải Anh, Anh Sơn và Quốc cũng khoái loại hero này)

-intelligent: Nghe tên là biết, loại này là mấy tay thư sinh trói gà không chặt, yếu như gián căn cơ tư chất học võ không ra gì nhưng bù vào đó là khả năng học thuộc lòng các chiêu thức ác hiểm cực cao (khác với mấy thằng Strength chỉ có lao vào uýnh lộn), mấy con này đầu game giết người như ngóe, nhưng về sau super yếu đập cái là die, bọn này thường tránh xa chiến trận, thi thoảng đứng cách 1 km bắn bắn được vài cái rồi chạy (Khuất Việt Anh với Vengeful spirit và Trịnh Hoàng Trung với Ogre Magi)
Mọi giá trị đảo lộn hết cả. ^:)^

Thế cơ chế cổ vũ kiểu gì đây? :)) Thắng có đc cái gì bồi dưỡng ko? ;;)
 
feeder là ng` cho ăn à =)) farmer là nông dân à =)) th` ha 52 cân thì cho ai ăn :)) nông dân thì có vẻ hợp với th` bùi, nhg ganker là j` :-/

yên tâm, đã có chị em ở đây b-) sẽ chuyển thắng thành bại b-) nhở trúc ;;)

:)) chứ sao nữa :> chị e đã ở đây a e thua là sao đc. >:)
khi nào chuẩn bị thua thì phone ngay cho Trúc =)) cho Trúc đến chém gió 1 lúc đội kia đau tai đau đầu ngã vật ra chết =)) đội t đg nhiên thắng :> \:d/ <:p

=))

dưng mà đội nó xấu giai thì hẵng gọi Trúc nhá :x Trúc phải cái dại giai :"> nhìn thấy giai xinh giai đẹp như kiểu anh Han Kyul là quên hết sự đời đấy :">

=))
 
@Con gái rượu: đc đc, hình như đội vô địk đc tặng 200 h ở NV hoặc Đạt hay sao ý b-) ;)) thik dượng chia cho ^^

@Trúc: Chết rồi, thế thì đừng đi Trúc ạ, đánh DoTa toàn dân đẹp trai thôi b-) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Con gái rượu: đc đc, hình như đội vô địk đc tặng 200 h ở NV hoặc Đạt hay sao ý b-) ;)) thik dượng chia cho ^^

@Trúc: Chết rồi, thế thì đừng đi Trúc ạ, đánh DoTa toàn dân đẹp trai thôi b-) :))

=)) cứ nhìn giai lớp mình là biết dân đánh dota điẹp chế nhào zồi ;))

yên tâm, đẹp như giai dota lớp mình còn lâu Trúc mới quên hết sự đời ;))
 
=)) con trúc chém như đúng rồi. phải nói là dota lớp nào trúc cũng chấp hết, vì ko lớp nào đẹp trai như dota lớp mình =)) nói thế cho ae sướng :))
 
=)) uh thì đính chính đính chính :>

dota lớp nào cũng cứ gọi Trúc hết nhá :x giai nào Trúc cũng chấp b-) làm j` có giai lớp nào đc. như lớp mình :>

đấy ae sg' chưa, sg' điên đảo chưa ;;)
 
=)) uh thì đính chính đính chính :>

dota lớp nào cũng cứ gọi Trúc hết nhá :x giai nào Trúc cũng chấp b-) làm j` có giai lớp nào đc. như lớp mình :>

đấy ae sg' chưa, sg' điên đảo chưa ;;)

TRúc nói thì có j mà sướng. :)| Lại chả sợ :-ss 8-X: ra ý. :-s

QHung hôm nào dạy a đánh DoTa. :"> Cho a vào dự bị Hóa 1. Lớp a giải tán rồi bâyh sang bên này nương nhờ. :">

Lấy tên gap year feeder. :-<
 
a Quốc nhờ đấy, từ nay về sau ko bao h` nói yêu quý j` a Quốc nữa >:p :)|
 
=)) Feeder là ngu nhất đội ấy =)). Vào để cho đội bạn còn tinh thần mà đánh :))

1 đội có thể thiếu suport, farm hay gank nhg ko thể thiếu feeder :>. Đấy là lí do tớ đc vào đội chính :>
 
Back
Bên trên