hóa ơi!!!Where R U?????.............

Thi xong rồi :x

Mai lớp mình hẹn nhau 8h sáng ở trước cổng trường. Chia tay Thông vs Ngọc Linh. >:-D< Tất cả mọi ng` đều phải đến nhé.

P/S: mai tuyển có học ko? :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các anh chị sướng thế, thi xong rồi . Bọn em còn ngày mai nữa =((

À, hôm nay có anh gọi chị Trúc là Trúc côn đồ ;))
 
Ngày mai Thông sẽ đóng vai 1 cái mỏ tiền di động, anh chị em cứ việc chém giết. Hờ hờ cho tớ gửi giấy phép xin không đi nhé :"> Cáo ốm ở nhà ôn thi đại học :">
 
mai ko chắc tớ sẽ đi được 8-| có j` các bạn bỏ quá cho nhá :D
 
NEWS : Vì lý do trục trặc máy chủ, buổi đi chơi ngày mai đã bị hoãn vô thời hạn. :">
 
:D Thôi bí thư Bí đã ko đi đc thì lớp mình ko đi nữa. ;))

Thôi hoãn đi chơi nhé. :-j Các bạn đều có việc quan trọng phải làm, ko có thời gian rảnh mà chào bạn Ngọc Linh, bạn Thông rồi 1 cái trước khi chúng nó đi. :-j Đành chia tay các bạn ý trong im lặng vậy. :-j Thế nó mới tình cảm, lãng mạn nhỉ. :x

Chán lớp mình.
 
các anh chị sướng thế, thi xong rồi . Bọn em còn ngày mai nữa =((

À, hôm nay có anh gọi chị Trúc là Trúc côn đồ ;))

Ôi chị ko bất ngờ đâu :)) lớp chị á chúng nó gọi chị nào là Cáo , nào là thủ đoạn , nào là con buôn , chị nhận tất :"> ko như thế làm sao sống đc. :p

PM cho chị th` nào gọi thế để chị giải quyết nhớ :") thank e QA nhìu nhắm :-x

------------------

Để thứ tư chia tay Thông đê vậy , còn NL :( hic :( NL NA có tổ chức j` ko :(
Hic vừa xin mẹ xong , mẹ cho đi rồi , thế mà h` ...
 
biết ngay mà :D thôi, có j` tớ xin lỗi các bạn vậy, ko cần phải thanh minh thanh nga j` nữa.
 
Trúc thay chữ kí lãng mạn bằng chữ kí thủ đoạn rồi àh. [-x

:-<

Trúc đã viết:
lớp chị á chúng nó gọi chị nào là Cáo , nào là thủ đoạn , nào là con buôn , chị nhận tất ko như thế làm sao sống đc

collapse =(( Thế mà lúc đầu nghĩ khác. :-<

chúc 2 em đi mạnh giỏi. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi chị ko bất ngờ đâu :)) lớp chị á chúng nó gọi chị nào là Cáo , nào là thủ đoạn , nào là con buôn , chị nhận tất :"> ko như thế làm sao sống đc. :p

người như thế mới hay>:) có ai bắt nạt em gọi chị TrúcB-) >:/

Mọi người lần lượt đi bằng sạch thế này 8->

Chữ kí lãng mạn bay đâu rồi chị ơi =))
 
sao lại hoãn đi chơi thế :eek:
con Bí ko đi mà ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội thế ah ;))
[ thực ra ngày mai mẹ tớ cũng ko cho đi :( ]
 
Quang: "ơ mai chúng nó rủ đi ăn uông bye thằng Thông hả mày?"
Thông: "tao chẳng biết gì cả! Có thấy đứa nào nói gì với tao đâu"
=> ai nói là mai đi chào Thông đấy????
 
Trúc thay chữ kí lãng mạn bằng chữ kí thủ đoạn rồi àh. [-x

:-<



collapse =(( Thế mà lúc đầu nghĩ khác. :-<

chúc 2 em đi mạnh giỏi. :)


Hic hic :)) a có biết ai dạy em cái câu ở chữ ký ko =)) anh sẽ shock đấy :))
Hôm j` e bảo e buồn =(( em bảo đời e cô liêu :"> thế là bạn ý bảo e là làm j` cho đời hết cô liêu đi =)) rồi giảng cho e cả 1 bài về việc con gái nên thế nào =)) < " bật đèn xanh"> nghe bạn ý giảng xong , em đi đến 1 quyết định , em sẽ cô liêu suốt đời :"> =))

Câu đố : ng` dạy cho Trúc bài triết lý ấy là ai ;;) ai đoán trúng tớ thưởng nửa cái nem chua :"> =))


:)) em tưởng a thất vọng rồi cơ :-? nên mới vô tư thế này :"> hóa ra hình tượng vẫn còn đẹp đẽ lắm :"> =)) tiếc quá :"> =))

Nhân đây kể luôn giai thoại biệt danh :))

Thứ nhất :)) em bị gọi là Cáo tất cả vì th` HA :)) bc' vào lớp 10 chưa có thù hằn j` nó đã chụp mũ e như thế :)) em cũng kệ , ban đầu thì cũng phản bác , nhg rồi chán :)) mệt :)) nhận luôn đỡ phải trêu :"> :)) mặt mũi em làm j` đến nỗi gian xảo lắm đâu :"> =))

Biệt danh thứ hai :)) thủ đoạn là do a Hiếu đặt cho e :)) e ko nhớ tại sao :-? để hum nào xem lại :)) chả sao :)) em nhận tất :">

Biệt danh cuối :)) là do lớp em đặt :)) chắc là từ sau vụ làm ăn , bán thứ nọ thứ kia hồi Mwc :)) uh thì con buôn , góp công góp sức làm ra 1 đống $ để rồi bị chúng nó gọi như thế :-w ghét >:p :))

Còn nhiều lắm cơ :-j nào là Trúc đần độn , rồi thảo mai , rồi blah blah đủ thứ nữa :)) biệt danh của em nhiều vô kể :))

----------

người như thế mới hay>:) có ai bắt nạt em gọi chị TrúcB-) >:/

Mọi người lần lượt đi bằng sạch thế này 8->

Chữ kí lãng mạn bay đâu rồi chị ơi =))

:)) thôi chữ ký ý để khi nào hết cô liêu chị lại để :">

chị chỉ chém gió thế thôi :"> chứ chị ... sợ lắm :">
 
nhg mà nó đần thật anh à :)) (chết thật, nói ra mình lại bị ghét ;))
 
Back
Bên trên