hóa ơi!!!Where R U?????.............

Khá lắm, các đồ đệ đã thấy tài chăn dắt của ta chưa. Chỉ sau vài ngày đi theo sư phụ mà Trúc đã đẩy dc phần bào bã đậu trong đầu của nó ra rồi. Cứ đà này độ vài chục năm nữa nó sẽ vượt ta mất thôi. Ôi ta già rồi, haizzzzzzzz.

Bí học hỏi sư tỷ nhé con, phải cố gắng vượt nó, ít nhất là ở khoản đần độn =)) =))
 
vâng ạ, hôm nay sau khi xem cái công dân của thầy với sư muội trúc, con đã đo được độ đần độn của 2 ng` ạ :) con tự lượng sức mình khó lòng vượt qua, nhg con sẽ cố gắng, dù con biết có cố gắng mấy cũng ko thể vượt qua sư phụ với sư muội về cái độ đấy ạ :) thật lòng, con hết sức đau buồn và căm phẫn, tại sao mẹ con lại sinh ra con IQ 150 :) sư phụ với sư muội có cần IQ ko thì con cắt bớt cho 2 ng` mỗi ng` 1 tí, của ít lòng nhiều, gọi là quà ra mắt :)

dạ cho con hỏi kịch bản là sư phụ hay sư muội nghĩ ra đấy ạ :) nếu đem so sánh sự đần độn của kịch bản với sư phụ sư muội, chắc phải đần cỡ sư phụ mới nghĩ ra được :) bái phục bái phục, đường học của con còn dài ;))
 
=)) khiếp tởm =)) đá đểu còn kinh hơn mình nhiều rồi =)) :))

sư muội Bí quả là ;)) hậu sinh khả úy ;)) phải chi sư muội đc. hưởng thêm tí chút thông minh của ba mẹ muội , cho bằng phân nửa ta có phải tốt hơn bao nhiêu ko ;)) như thế là đã vượt xa sư phụ nhà ta nhiều rồi đó muội ạ ;))

thưa sư phụ ;)) muội Bí của con đã có những tiến bộ vượt bậc rồi đó ;)) xin sư phụ thả cho muội ý đc. tự do bay nhảy , đừng gò ép , muội Bí vốn đã ko đc. thông minh sáng láng , nay lại phải chịu nền giáo dục quá ư đần độn và khuôn khổ của thày , con e có ngày muội Bí của con sẽ thành đệ nhất ngu đần mất thôi ;))

như con tư chất ngời ngời như thế , qua tay sư phụ đào tạo lại bị hao tổn biết bao chất xám , đầu óc con h` đây mặc dù vẫn hơn sư phụ ngàn lần nhg cũng đã mất đi nhiều sự tinh nhạy :( :((

con hiểu rằng mặc dù IQ của thày cần muội Bí chia sẻ cho tí chút nhg những kỹ thuật đá đểu và chảm phong của thày thì vẫn còn là 1 kho dữ liệu vô tận để chúng con học tập :p đg` học của con còn dài lắm đây :">=))
 
vâng ạ, hôm nay sau khi xem cái công dân của thầy với sư muội trúc, con đã đo được độ đần độn của 2 ng` ạ :) con tự lượng sức mình khó lòng vượt qua, nhg con sẽ cố gắng, dù con biết có cố gắng mấy cũng ko thể vượt qua sư phụ với sư muội về cái độ đấy ạ :) thật lòng, con hết sức đau buồn và căm phẫn, tại sao mẹ con lại sinh ra con IQ 150 :) sư phụ với sư muội có cần IQ ko thì con cắt bớt cho 2 ng` mỗi ng` 1 tí, của ít lòng nhiều, gọi là quà ra mắt :)

dạ cho con hỏi kịch bản là sư phụ hay sư muội nghĩ ra đấy ạ :) nếu đem so sánh sự đần độn của kịch bản với sư phụ sư muội, chắc phải đần cỡ sư phụ mới nghĩ ra được :) bái phục bái phục, đường học của con còn dài ;))

Theo như những hiểu biết của ta về cân bằng nhiệt thì nhiệt lượng sẽ dc truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp. Nay ta sáng tạo ra nguyên lý cân bằng IQ: "IQ sẽ dc truyền từ ng` có IQ cao sang ng` có IQ thấp".

Bây h ta sẽ chứng minh cho các con thấy dc rằng sư phụ cao hơn các con 1 cái đầu. Số là sư muội Bí của sư tỷ Trúc chỉ sau vài ngày đầu quân sang môn phái trảm phong của ta đã có sự tiến bộ vượt bậc. Lẽ thường mà nói nếu Bí có IQ cao hơn 2 thày trò ta thì IQ của Bí sẽ bị chia bớt ngay từ khi bc chân vào giáo phái. Đằng này thì lại ngược lại, điều đó có nghĩa là IQ của Bí dc tăng lên nhờ hưởng thụ của 1 ai đó. Di nhiên ng` đó ko phải là Trúc (bể học còn dài lắm Trúc ạ, con chưa là j đâu ;))), vậy thì đó chỉ có thể là sư phụ ta đây.

Đó cũng có thể gọi là nguyên lý chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-e cơ bản trong hóa học. Chỉ có những ng` đần độn như Trúc và Bí mới nói điều ngc lại [-x
 
Theo như những hiểu biết của ta về cân bằng nhiệt thì nhiệt lượng sẽ dc truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp. Nay ta sáng tạo ra nguyên lý cân bằng IQ: "IQ sẽ dc truyền từ ng` có IQ cao sang ng` có IQ thấp".

Bây h ta sẽ chứng minh cho các con thấy dc rằng sư phụ cao hơn các con 1 cái đầu. Số là sư muội Bí của sư tỷ Trúc chỉ sau vài ngày đầu quân sang môn phái trảm phong của ta đã có sự tiến bộ vượt bậc. Lẽ thường mà nói nếu Bí có IQ cao hơn 2 thày trò ta thì IQ của Bí sẽ bị chia bớt ngay từ khi bc chân vào giáo phái. Đằng này thì lại ngược lại, điều đó có nghĩa là IQ của Bí dc tăng lên nhờ hưởng thụ của 1 ai đó. Di nhiên ng` đó ko phải là Trúc (bể học còn dài lắm Trúc ạ, con chưa là j đâu ;))), vậy thì đó chỉ có thể là sư phụ ta đây.

Đó cũng có thể gọi là nguyên lý chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-e cơ bản trong hóa học. Chỉ có những ng` đần độn như Trúc và Bí mới nói điều ngc lại [-x

Mày phải hỏi xem cái Trúc nó có nhớ Le Satelier là j k đã. ;))
 
Theo như những hiểu biết của ta về cân bằng nhiệt thì nhiệt lượng sẽ dc truyền từ nơi có nhiệt độ cao sang nơi có nhiệt độ thấp. Nay ta sáng tạo ra nguyên lý cân bằng IQ: "IQ sẽ dc truyền từ ng` có IQ cao sang ng` có IQ thấp".

Bây h ta sẽ chứng minh cho các con thấy dc rằng sư phụ cao hơn các con 1 cái đầu. Số là sư muội Bí của sư tỷ Trúc chỉ sau vài ngày đầu quân sang môn phái trảm phong của ta đã có sự tiến bộ vượt bậc. Lẽ thường mà nói nếu Bí có IQ cao hơn 2 thày trò ta thì IQ của Bí sẽ bị chia bớt ngay từ khi bc chân vào giáo phái. Đằng này thì lại ngược lại, điều đó có nghĩa là IQ của Bí dc tăng lên nhờ hưởng thụ của 1 ai đó. Di nhiên ng` đó ko phải là Trúc (bể học còn dài lắm Trúc ạ, con chưa là j đâu ;))), vậy thì đó chỉ có thể là sư phụ ta đây.

Đó cũng có thể gọi là nguyên lý chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-e cơ bản trong hóa học. Chỉ có những ng` đần độn như Trúc và Bí mới nói điều ngc lại [-x

anh ơi anh nói cái gì thế :)):)) loạn rồi :)):))
Chị Trúc với chị Bí thật sướng vì có sư phụ thông minh thế này *-:) <):) =))

Lớp em định tổ chức giao lưu với các anh chị Hóa 04-07, coi bộ có ổn ko anh nhỉ :-??
 
anh ơi anh nói cái gì thế :)):)) loạn rồi :)):))
Chị Trúc với chị Bí thật sướng vì có sư phụ thông minh thế này *-:) <):) =))

Lớp em định tổ chức giao lưu với các anh chị Hóa 04-07, coi bộ có ổn ko anh nhỉ :-??

Thế thì sang topik HÓa 0407 mà hỏi, hỏi ở đây làm j hử e? :))

0508 có quyết định đc đâu.

Mà lại đi hỏi Trúc thì ;))
:-h 8-X:
xong việc
 
vấn đề là gặp anh ở đây thì hỏi anh luôn cho tiện anh QUốc ạ :)) em nói là "hỏi anh", sao lại có chị Trúc ở đây ạ, ô thế chị Trúc là con trai à :))
 
Mày phải hỏi xem cái Trúc nó có nhớ Le Chatelier* là j k đã. ;))

Đến Pythagoras e còn ko nhớ thì sao e nhớ nổi Le Chatelier*:"> a Quốc đánh giá e còn đúng tầm chứ chắc là Dương nó đánh giá e hơi cao quá ;)) :))

* edited < a Quốc chơi e trc' chứ : ( >
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vấn đề là gặp anh ở đây thì hỏi anh luôn cho tiện anh QUốc ạ :)) em nói là "hỏi anh", sao lại có chị Trúc ở đây ạ, ô thế chị Trúc là con trai à :))

Câu này khó hiểu thật :-s ít ra e QA cũng nên hỏi là té ra a Trúc là con giai à nghe nó mới hợp nhí chứ :))

Chắc là a Quốc a ý buồn vì ko có việc j` làm nên giả vờ hỏi e QA tí cho có cớ ấy mà =))
 
a nhầm Le CHatelier :((
Khổ thế hồi cấp 2 a học TPhap đấy mà bây h . :((
đầu óc dạo này hỗn độn hết. =((

Trúc chơi quả đc lắm. NHớ a đấy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
a nhầm Le CHatelier :((
Khổ thế hồi cấp 2 a học TPhap đấy mà bây h . :((
đầu óc dạo này hỗn độn hết. =((

Trúc chơi quả đc lắm. NHớ a đấy

Thiên tài cũng có lúc nhầm lẫn mà a ;;):p

:-s e ko hiểu nổi sao mà a học đc. 2 thứ tiếng cùng lúc :-s học mỗi TA đã đủ làm e điên đầu lắm rồi ~x(

E có chơi a quả nào đâu : (( oan e quá : ((

Anh thi SAT chưa a :D
Nếu a chưa thi thì e chúc a thi tốt nhớ :x < a chả bảo tháng 11 a thi là j` :p >
Nếu a thi rồi thì e chúc a may mắn đạt đc. kết quả cao bất ngờ :x
 
Thiên tài cũng có lúc nhầm lẫn mà a ;;):p

:-s e ko hiểu nổi sao mà a học đc. 2 thứ tiếng cùng lúc :-s học mỗi TA đã đủ làm e điên đầu lắm rồi ~x(

E có chơi a quả nào đâu : (( oan e quá : ((

Anh thi SAT chưa a :D
Nếu a chưa thi thì e chúc a thi tốt nhớ :x < a chả bảo tháng 11 a thi là j` :p >
Nếu a thi rồi thì e chúc a may mắn đạt đc. kết quả cao bất ngờ :x

a thi rồi đấy nhưng mà chả biết thế nào. :((
 
lạy chị trúc, vừa mới đá đểu ng` ta xong đã cho ngay "anh thi sat chưa ạ", ;)) ngoan hiền thế, lại thêm mấy quả :x nữa chứ, cái này chắc ko phải sư phụ dương dạy sư muội nhỉ ;)) (trúc là vàng anh nịnh hót :))

đọc bài sư phụ dương, con thấy mình đã đần độn đi được vài phần :) quả là lời vàng ý ngọc, rất có sức nặng :)

ng` nào ko biết, đọc topic lớp mình lại tưởng, đần độn đang là tiêu chí phấn đấu mới của lớp hoá :)) thứ 2 đầu tuần này sẽ cho sư phụ dươg lên phát biểu bí quyết đần độn hoá đầu óc cho cả lớp mình thưởng thức. con và sư muội trúc sẽ ở dưới vỗ tay (trong trường hợp ko ai vỗ) và đỡ hộ sư phụ giày dép và chuối của các fan phía dưới gửi (ném) lên b-) kế hoạch hoàn hảo, 2 sư cho con cái ý kiến b-)
 
lạy chị trúc, vừa mới đá đểu ng` ta xong đã cho ngay "anh thi sat chưa ạ", ;)) ngoan hiền thế, lại thêm mấy quả :x nữa chứ, cái này chắc ko phải sư phụ dương dạy sư muội nhỉ ;)) (trúc là vàng anh nịnh hót :))

đọc bài sư phụ dương, con thấy mình đã đần độn đi được vài phần :) quả là lời vàng ý ngọc, rất có sức nặng :)

ng` nào ko biết, đọc topic lớp mình lại tưởng, đần độn đang là tiêu chí phấn đấu mới của lớp hoá :)) thứ 2 đầu tuần này sẽ cho sư phụ dươg lên phát biểu bí quyết đần độn hoá đầu óc cho cả lớp mình thưởng thức. con và sư muội trúc sẽ ở dưới vỗ tay (trong trường hợp ko ai vỗ) và đỡ hộ sư phụ giày dép và chuối của các fan phía dưới gửi (ném) lên b-) kế hoạch hoàn hảo, 2 sư cho con cái ý kiến b-)

Những việc nhỏ nhặt thế đâu cần sư phụ phải ra tay ;)) chỉ cần thông minh cỡ Bí thôi cũng đủ lên để chịu trứng thối, rau thiu rồi :))

Yên tâm đi có thầy bảo lãnh cho, cố gắng tráo đổi số trứng thối thành trứng vừa mới ung =)) giảm nhẹ bớt chút nào oán khí oan nghiệt
 
Cái này là do đời dạy tỉ , muội Bí ạ :">

:)) đùa chứ ko phải vì bị đá trc' thì chị cũng chả buồn đi đá ai đâu ;)) :"> dẫu sao cũng là do dòng đời xô đẩy mà thôi :"> :)) ngày xưa thì chị cũng ngoan hiền như ai đấy chứ :"> :))

nói thẳng vs muội Bí 1 câu ế :)) là chị hơi bị thích "nịnh hót" và đc. "nịnh hót" =)) "nịnh hót" có nhiều kiểu "nịnh hót" nhắm ;;) ko phải kiểu nào cũng là đáng ghét :p

đặt trog trg` hợp thế này

VD như ở cái chữ ký của chị nhớ :)) ai cũng biết là con LP nó nói điêu =)) làm j` đến nỗi ko gặp bạn 1 ngày mà đã bồn chồn day dứt =)) nhg mà đang buồn tự dưng nó gọi nó bảo thế , xong nó lại bẩu là tao yêu mày lắm mày có chn j` buồn thế :x :p biết thừa là nó chả đến nỗi bồn chồn day dứt nhg mà nghe vẫn sướng =)) cái kiểu nói bồn chồn day dứt là nói quá < nếu theo định nghĩa của muội Bí thì là nịnh hót :-" > nhg tình cảm là thật thì cũng chả sao :)) nghe càng thích =)) j` chứ chị là hơi bị thích biểu lộ tình cảm thẳng thắn =)) yêu thì cứ nói là yêu nhớ thì cứ nói là nhớ ;)) :p

hay như kiểu nhận đc. mấy cái off , dạo này mày thế nào rồi , khỏe ko , chúc vui vẻ nhớ , may mắn nhớ v.v... mày là jỏi lắm chất lắm :"> nghe điêu vãi ... nhg mà vẫn ... sướng =)) cảm giác đc. quan tâm :p


chán đá đểu rồi :p chắc do IQ kém Einstein nên ko tinh nhạy trog lĩnh vực này nữa :p
 
Những việc nhỏ nhặt thế đâu cần sư phụ phải ra tay ;)) chỉ cần thông minh cỡ Bí thôi cũng đủ lên để chịu trứng thối, rau thiu rồi :))

Yên tâm đi có thầy bảo lãnh cho, cố gắng tráo đổi số trứng thối thành trứng vừa mới ung =)) giảm nhẹ bớt chút nào oán khí oan nghiệt

xú khí ;;)

=))
 
Back
Bên trên