hóa ơi!!!Where R U?????.............

Phải công nhận trên đời này có lắm ng` mắt kém [-(
 
Vừa về đến nhà phát là onl ngay hả e? ;))

à, em onl ngay để xem ảnh chị Trúc với cả anh Dương ý mà ;)) Khổ, các cụ dạy cấm có sai , yêu nhau lắm cắn nhau đau anh Quốc nhể :-"

Mà anh Dương ơi, bệnh của mắt em là nhìn gần ko rõ mà nhìn xa mới rõ anh ạ<):)
 
à, em onl ngay để xem ảnh chị Trúc với cả anh Dương ý mà ;)) Khổ, các cụ dạy cấm có sai , yêu nhau lắm cắn nhau đau anh Quốc nhể :-"

Mà anh Dương ơi, bệnh của mắt em là nhìn gần ko rõ mà nhìn xa mới rõ anh ạ<):)

a cũng nghĩ thế. :))

ối Dương đừng giận a. ;;) ;))

mà nghe đồn cái Trúc nó ghê lắm, chỉ khổ thân Dương hiền lành. =))
 
nhưng mà em chỉ thấy chị Trúc ghê với mỗi a Dương thoy :-"

ối chị Trúc đừng giận em ;;);))
 
a cũng nghĩ thế. :))

ối Dương đừng giận a. ;;) ;))

mà nghe đồn cái Trúc nó ghê lắm, chỉ khổ thân Dương hiền lành. =))

Đồng ý với anh 2 tay 2 chân :D

nhưng mà em chỉ thấy chị Trúc ghê với mỗi a Dương thoy :-"

ối chị Trúc đừng giận em ;;);))

Thế là em lại nhầm rồi [-x với ai chả thế, toàn giả nai trc rồi thả câu sau mà ;))

à, em onl ngay để xem ảnh chị Trúc với cả anh Dương ý mà ;)) Khổ, các cụ dạy cấm có sai , yêu nhau lắm cắn nhau đau anh Quốc nhể :-"

Mà anh Dương ơi, bệnh của mắt em là nhìn gần ko rõ mà nhìn xa mới rõ anh ạ<):)

Thế thì đúng rồi ;) nhìn trc màn hình máy tính là nhìn gần còn j nữa :))

Mà a Quốc nói đúng đấy, ảnh của Trúc ko phải giả tạo :)) ảnh nào chả lừa tình ;;)
 
Người này ko xứng đáng làm sư phụ mình. Bái sư nhầm người mất rồi. Phải cỡ Bùi Công Công hay là Trần Công Tử may ra còn đáng.
 
---> e Quỳnh Anh : :)) ko phải xinh mà là ăn ảnh khủng khiếp e ạ :)) chị nhìn cũng ko nhận ra =)) e gặp chị ngoài đời rồi còn j` mà phải nịnh :p
Mà nếu cứ yêu nhau lắm cắn nhau đau thì chị yêu hết cả lớp mất :">

---> HN : >:p giả tôi cái thắt lưng đây >:p ( xấu tính :">) đùa chứ sáng nay vừa bị chửi là cáo xong =)) :"> ngại thế :">

---> Dương : :(( eo tởm :(( sao cứ bắt ch'c poz ảnh thế hả :(( thấy ng` ta làm cũng bắt ch'c >:p:((

---> a Quốc : :( khiếp sao a toàn nghe tin xấu về e thế :( a có biết hum nào thèng Dương nó cũng phải đập phát vào đầu e thì nó mới chịu ko :(( khiếp giảm sút bao nhiêu trí thông minh của e rồi :((

----> All : đây cũng chưa phải là cái ảnh lừa tình nhất đâu :"> =))

----------

a cũng nghĩ thế. :))

ối Dương đừng giận a. ;;) ;))

mà nghe đồn cái Trúc nó ghê lắm, chỉ khổ thân Dương hiền lành. =))

:(e cũng ko tự nhận e hiền lành, nhg e ghê thì a hơi quá lời rồi đấy :( có phải vs ai e cũng ghê đâu :-<

còn Dương chắc hiền vs mỗi a Quốc ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) Quân quả là tinh đời :))

----------

Đấy nhân cak của Dương đã đc. làm sáng tỏ qua những lời nói chân thành của Quân đệ tử ;))
 
Tôi đâu có giống cô >:p bản chất tôi lộ từ lâu rồi, chỉ có mỗi cô_cáo già vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tiếp tục dụ dỗ những em gái, em giai nhà lành [-(

Chỉ khổ cho những ng` như em QA đã bị Trúc lừa bẳng những mánh khóe mà chỉ có đầu óc đần độn nhất thế giới này mới nghĩ ra dc. Ko hình dung nổi đến ngày em ý nhận ra sự thật phũ phàng này, liệu có thể chịu đựng dc cú sock đầu đời này ko...

Trúc, tôi ko để cô tiếp tục tung hoành ngang ngc, chèn ép dân chúng lương thiện nữa. Hàng ngày tôi đáng vào đầu cô để giúp cho cái thứ ở dưới cái mũ cối kia bớt đần độn đi chút ít. Có thể mới giảm dc số nạn nhân xuống thấp nhất có thể.

Cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số đã hy sinh, amen.....
 
---> a Quốc : :( khiếp sao a toàn nghe tin xấu về e thế :( a có biết hum nào thèng Dương nó cũng phải đập phát vào đầu e thì nó mới chịu ko :(( khiếp giảm sút bao nhiêu trí thông minh của e rồi :((

:(e cũng ko tự nhận e hiền lành, nhg e ghê thì a hơi quá lời rồi đấy :( có phải vs ai e cũng ghê đâu :-<

còn Dương chắc hiền vs mỗi a Quốc ;))

khổ thân thế, ngày nào cũng bị đập vào đầu àh? :eek:
Thế thì hỏng hết trí thông minh mất thôi. :((
Thôi 2 e cứ giải quyết với nhau đi. \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
---> Trúc: chắc là thứ 6 tớ mới giả ấy cái thắt lưng đ.c :(
[ mấy hôm nay sáng nào cũng phải vào bệnh viện :| ... ác mộng 8-| ]
 
mười một ngàn bốn trăm chín ba :|
các em giỏi hơn a chị 0407 rồi :))
Hai box cộng lại được 10000 :p
 
ôi giời, các bạn câu ác liệt

đọc 2 trang, nhớ mỗi câu em QA khen đứa nào lớp mình xinh khủng khiếp ;)) =)) =)) vcl

QA em: có mắt phết ;))
 
Chiều nay vừa đi học thêm nghe kể rằng Vàng Anh lên tới 32 phút rồi :))

Không hiểu có đóng tiếp hay không mà độ dài bộ phim càng lúc càng tăng lên :

5 phút ----> 16 phút -----> 25 phút ------> 32 phút ----> ???
 
/:) Quân thích buôn chn Vàng Anh ra chỗ khác buôn nhé /:) nhàm thế cũng nói đc.

---> Hồng Ngọc : ko sao mà :)) đùa tí thôi :D làm sao mà cứ phải vào viện thế :(

---> Dương : >:p chú nói nhảm cái j` đấy >:p vừa bảo tôi cáo , lại vừa bảo tôi đần độn >:p câu nói thể hiện sự điêu toa và độc ác ;)) :))


----> a Quốc : :)) dạ hum nay thì e ko bị đập nữa :)) chắc do Thu ko cho đập nên ko dám đập =))

---> Bí : :-w này , cô Bí , cô nói thế là có ý j` hả :-w

Khiếp cái kiểu này quen quen , cứ chả biết ra làm sao mà cứ khen ng` ta đến tận mây xanh , xong để lúc ai gặp đc. ngoài đời thì bàng hoàng thất vọng , ngoài đời thì lại ko jống trog ảnh cũng chẳng jống lời khen :( khiếp đau đớn kinh :((

Thấy ng` ta xấu xí thì cứ chê thẳng tay :( đến lúc đỡ ngã đau vì thất vọng :( :((

----------

à :( :(( hum nay tớ buồn :(( bé miu xinh nhà tớ :(( đi 1 ngày jời chưa về :(( nó chưa bao h` đi như thế :(( mẹ bảo nó bị tai nạn :(( bố bảo bị bắt đưa vô quán tiểu hổ :(( a lại bảo nó đi theo giai < :">> :((

:( nhớ mèo :(
 
ôi, chị Trúc đừng tưởng em khen đểu nhé =(( em là em có ý tốt mà, tại là em ko được xinh xắn như thế :"> nên em nhìn ai cũng xinh cả thoy :D

Lớp em với lớp 11 hóa vẫn đang thầu ý tưởng cho khu trại Thiên Thần, mai là có kết quả rồi \:d/

Ôi hôm nay là hết tập quân sự rồi =(( mai là trở lại cuộc sống bình thường, lại học hóa, lại gặp cô Thu :-ss

Nhưng ko sao, trưa mai lớp em đi tham quan rồi, rối thứ 7 mới về cơ, sướng sướng :"> \:d/

Có gì các anh chị ủng hộ cho bọn em cái vụ hallowen nhé , theo kế hoạch có cả 1 đội thiên thần "mơi "khách cơ chị ạ =))
 
Uầy lớp e QA đc đi thăm quan à. :eek: Mới vào lớp 10 sao sướng thế nhỉ? :(( Đi bao lâu và đi đâu thế hả e? ;;)

@ Trúc: up ảnh đi nhé <lên blog ý :D>.

@ HN: sao rồi :( nhớ bạn quá ;)) đi về 1 mình :( ko có ai chém gió cùng cả :((
 
:(( viêm dạ dày nặng lại còn cả cái j mà dịch mật trào ngược bla bla :(( mẹ ơi lắm bệnh :(( mấy hôm rồi vào viện khám hết chỗ nọ đến chỗ kia lại còn phải uống cả 1 đống thuốc vào ng` :-< eo ơi ác mộng đêm hè :> kiểu này chắc chết vì các thứ thuốc oánh nhau trong bụng trc khi chết vì bệnh tật mất :>
---> Trúc : cảm ơn đã hỏi thăm :x mai nhất định mang thắt lưng đi trả :D yêu Trúc nhất :x
----> Bò : đấy đấy tôi biết mà ;)) vắng tôi mấy hôm là cô thấy buồn ngay 8-> chẹp chẹp .... yên tâm đê mai tôi lại đi học rồi :-j [ mai cô phải kể cho tôi tình hình của bạn ... mấy ngày quân sự đấy :"> ]
---> Quân: nghe nói còn có cả Vàng Anh bản gần 1 tiếng rồi cơ đấy ;))
 
Back
Bên trên