hóa ơi!!!Where R U?????.............

@ Hưng : này, em nói như kiểu anh làm topic đấy bị LOCK ko bằng í :eek:

đồ dã man :-s

Vào nhìn cái topic góp ý trang 1 ý /:)

[-x
 
X( compose đi compose lại , edit đi edit lại X( thế mà ko nổi 1 cái Ntry vào blog lớp ~x( ôi điên mất ~x( rõ ràng mình ko có duyên với net+lap+hitech nói chungX(
 
thứ 4 tao lại đến nhoi nhá hí hí :))

lần này phải ở lại xem mới được :D :D
 
em Dương chú ý:
Mất bàn tay vì nghịch hóa chất
(Dân trí) - Hồi 20h30 ngày 25/8, 6 cháu nhỏ ngồi chơi tại tổ 24, khu 2, phường Yết Kiêu, Quảng Ninh. Cháu Nguyễn Hoàng Anh (SN 1990) dùng tay trộn 2 loại hóa chất Phốt pho đỏ và Kali clorat trong một chiếc lọ nhựa nhỏ hình trụ.
:D :D :D :D :D
 
=)) ôi Dương có em họ ở tận Quảng Ninh cũng nghịch dại như Dương =))
 
hôm nay tết Vu Lan

...trong trường dạ.tối tăm trời đất
có khôn thiêng phảng phất u minh
thương thay thập loại chúng sinh
hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người...
 
em Dương chú ý:
Mất bàn tay vì nghịch hóa chất
(Dân trí) - Hồi 20h30 ngày 25/8, 6 cháu nhỏ ngồi chơi tại tổ 24, khu 2, phường Yết Kiêu, Quảng Ninh. Cháu Nguyễn Hoàng Anh (SN 1990) dùng tay trộn 2 loại hóa chất Phốt pho đỏ và Kali clorat trong một chiếc lọ nhựa nhỏ hình trụ.
:D :D :D :D :D

Khổ thân em này, dẫm phải vết xe đổ của mình :(

Mà hồi đi bệnh viện cũng có 1 chú bỏng y hết mình, hỏi ra mới biết ngịch ngợm ptn :D

Thằng ku đấy học trg` chuyên ở Phú Thọ đấy :)) có thấy j trùng hợp ko ;))
 
có có =)) trùng đến thế là cùng =)) ôi jời ơi ;)) hóa ra cứ ai qua tay cô Hà là dễ dính trg? Photphot đỏ và Kaliclorat =))
 
nhiều người vui tính thế cơ ah
mỗi mình chỉ bị nhẹ(tương tự những trường hợp trên)
chưa đến nỗi đi viện
tẩm bổ dăm ba ngày là khỏi:D
Phú Thọ mảnh đất của bom đạn,pháo=>bệnh viện

ai còn muốn chơi trò đó thì cố gắng nhẹ tay hết mức có thể
nghiêm cấm những hành động như bóp, giã(bằng cối hoặc bất cứ cái j khác),đập...
trộn ít thôi,vừa tiết kiệm,vừa an toàn:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em chỉ là 2 thìa mỗi loại thôi đấy, cái thìa thí nghiệm dc bnhiêu, mới cả đổ rất từ từ.

Thế mà nó oánh cho 1 quả tý nữa hỏng đời trai :(( :((

Phú Thọ: Mảnh đất của bom đạn khói lửa =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em chỉ là 2 thìa mỗi loại thôi đấy, cái thìa thí nghiệm dc bnhiêu, mới cả đổ rất từ từ.

Thế mà nó oánh cho 1 quả tý nữa hỏng đời trai :(( :((

Phú Thọ: Mảnh đất của bom đạn khói lửa =))

anh nghe nói em còn đem giã nữa cơ mà
giã thì chết chắc
làm j cũng phải nhẹ tay
đổ hơi mạnh có khi cũng toi đấy chứ
(dù có từ từ nhưng sự tiếp xúc giữa 2 chất vẫn mạnh thì vẫn chết)
cho hơi nhiều KClO3 hơn một tí
kinh no xương mấu:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em chỉ là 2 thìa mỗi loại thôi đấy, cái thìa thí nghiệm dc bnhiêu, mới cả đổ rất từ từ.

Thế mà nó oánh cho 1 quả tý nữa hỏng đời trai :(( :((

Phú Thọ: Mảnh đất của bom đạn khói lửa =))

=))
=))
=))
=))=))=))=))=))=))=))=))=))

ko có ý j` đâu nhg mà nó đập vào mắt =)) cứ như mấy cái phim Trung Quốc nói về cuộc sống nơi cung cấm lúc tuyển công công thái giám :">
 
Back
Bên trên