hóa ơi!!!Where R U?????.............

Có mỗi Quân là tổ chức sinh nhật cho Sơn, nhỉ Sơn nhỉ :D hi hi hi hi SInh nhật kiểu XL :D
 
khiếp Quân với Sơn như kiểu yêu nhau , có mối quan hệ mật thiết ý nhỉ :-ss
 
@ quan hệ mờ ám quá :D, thôi 2 bạn cố gắng lên. Vì tương lai cao đẹp, các bạn chắc chắn sẽ vượt qua để có 1 cuộc sống tuyệt vời :D.
 
Ặc thằng Quân đừng có mà bốc phét mất hình tượng của tao :| ặc ặc. Cái kiểu nói ".... nhỉ" là chỉ dành cho thằng Trym với thằng Hưng thoai :| chứ đừng dùng với tao nghe tởm lắm :|:|:| Có 1 trân DotA hoho FB level 1 y mo` hoho
 
đâu có bôc phét, chỉ XL thôi mà hi hi hi hi. Trình độ XL dạo này hơi bị cao :))
 
sắp bị cắt net, lên đây viết bài cuối cùng chia tay các bạn :( ước mơ 3 sao thế là nước đổ lá khoai :(

\:d/ hẹn gặp các ban ở hàng net \:d/ ko j` cản được bước chân ta \:d/
 
Vừa mới sửa dc net sau 1 ngày rưỡi vắng bóng \:d/

Vì sửa net mà đi học muộn nửa tiếng :(
 
Giải pháp cho Bí nè :

1. Trước khi bố mẹ cắt dịch vụ, giấu modem đi. Bố mẹ hỏi thì bảo kẻ trộm. Sau đó khi bm cắt dịch vụ, thì đi đăng ký lại. Khi nào bm sleeping thì bem. Ngon. Đó là thượng sách.

2. Xin hoặc nối trộm đường dây mạng nhà hàng xóm. Cái nè nhùng nhằng dây rợ, làm vào lúc nào bm đi vắng, thuê được thợ giấu dây vô tường là hay nhất.
Dùng chung với nhà hàng xóm luôn, download tẹt ga hàng xóm trả tiền. Đó là trung sách.

3. Xài mạng cáp dễ bị phát hiện thì chơi mạng Dial up :)) :)) modem rẻ bèo mạng chậm như con rùa nhưng mà dễ đăng ký, dễ cài đặt, dễ chơi trộm hi hi h i cái này là hạ sách :))

Dù gì ngồi lướt web ở nhà, có điều hoà uống Coca ăn ZonZon vẫn sướng hơn ở hàng net nhỉ, hi hi hi.
 
Giải pháp cho Bí nè :

1. Trước khi bố mẹ cắt dịch vụ, giấu modem đi. Bố mẹ hỏi thì bảo kẻ trộm. Sau đó khi bm cắt dịch vụ, thì đi đăng ký lại. Khi nào bm sleeping thì bem. Ngon. Đó là thượng sách.

2. Xin hoặc nối trộm đường dây mạng nhà hàng xóm. Cái nè nhùng nhằng dây rợ, làm vào lúc nào bm đi vắng, thuê được thợ giấu dây vô tường là hay nhất.
Dùng chung với nhà hàng xóm luôn, download tẹt ga hàng xóm trả tiền. Đó là trung sách.

3. Xài mạng cáp dễ bị phát hiện thì chơi mạng Dial up :)) :)) modem rẻ bèo mạng chậm như con rùa nhưng mà dễ đăng ký, dễ cài đặt, dễ chơi trộm hi hi h i cái này là hạ sách :))

Dù gì ngồi lướt web ở nhà, có điều hoà uống Coca ăn ZonZon vẫn sướng hơn ở hàng net nhỉ, hi hi hi.

=)) nhg mà mấy tiếng nữa cái phòng chứa máy tính nó sẽ bị khoá =)) giải pháp duy nhất là ta đi làm 1 cái khoá giả thôi =))
 
ơ khoá giả. Phải làm ngay khi căn phòng đó ra đời chứ. Tớ cũng thế. Nhưng mà 4 cái khoá giả sẵn sàng rồi.

Đảm bảo net này là net của ta, bố ta cũng dek làm gì được hi hi hi.
 
Làm kiểu thằng Quân chỉ dành cho những huynh đại gia thik tiêu tiền:

1.Mình phải tự trả tiền dịch vụ hàng tháng cộng các chi phí phát sinh (sửa cap, modem, hỏng hóc.......)

2.Tốn nc bọt xin nối trộm nhà hàng xóm =)) trả tiền hàng tháng cho ông ta :)) đấy là chưa kể tiền thuê thợ "câu" dây vào nhà.

3. Tốn money mua modem dial up (đối với các máy ko có modem trong). Điều quan trọng nhất trong cách 3 đấy là tiền dial up sẽ dc tính vào tiền đthoai. Mà tiền điện thoại thì rõ là...bm trả =))

Ai định làm theo cách của quân nên suy nghĩ lại ;)) việc làm giả chìa khóa là giải pháp tối ưu, nhỡ bm ập về bất ngờ thì :D
 
hơ hơ nhg mà sao Bí nó lại bị cắt nét :-?

khổ thân mày Bí ah :)) nhà tao bố mẹ đến bật máy còn ko biết, thằng em thì bé tẹo ko biết xài :)) ko cho tao xài thì làm gì :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn đếm xem trong đoạn này có bnhieu con cọp nhé :D

“Có con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con..."! =))
 
:)) hơ hơ :)) Bí yên tâm đi ;) cắt net cũng ko kinh khủng lắm đâu ;) rồi sẽ quen thôi mà :)) điển hình là em :> năm lớp 11 vừa qua chắc Bí chả lạ j`em ăn net ngủ net :)) nhg mà hành trình cai net vẫn tiến triển tốt :p trc' mắt là e chỉ dùng net buổi tối và cuối tuần :)) sau này sẽ cố gắng để kể cả ko có máy vẫn sống tốt :p đấy ;;) mọi ng` thấy ban ngày tớ có dùng net tí nào đâu ;;)

PS : ko phải do a e mang máy đi nên e ko có cái dùng :-w bây h` đc. dùng máy bàn rồi nhg mà ko thèm dùng :">

topic lớp mình hnay buồn thế :( có ai câu với tớ đến 12h` ko :(
 
:)) hơ hơ :)) Bí yên tâm đi ;) cắt net cũng ko kinh khủng lắm đâu ;) rồi sẽ quen thôi mà :)) điển hình là em :> năm lớp 11 vừa qua chắc Bí chả lạ j`em ăn net ngủ net :)) nhg mà hành trình cai net vẫn tiến triển tốt :p trc' mắt là e chỉ dùng net buổi tối và cuối tuần :)) sau này sẽ cố gắng để kể cả ko có máy vẫn sống tốt :p đấy ;;) mọi ng` thấy ban ngày tớ có dùng net tí nào đâu ;;)

PS : ko phải do a e mang máy đi nên e ko có cái dùng :-w bây h` đc. dùng máy bàn rồi nhg mà ko thèm dùng :">

topic lớp mình hnay buồn thế :( có ai câu với tớ đến 12h` ko :(

kế hoạch cai net có khi chỉ đc mấy hôm là đâu lại hoàn đấy, ;;)
 
Back
Bên trên