hóa ơi!!!Where R U?????.............

:D giờ này super đang vi vu trên trời cao
ko hiểu 10 tháng sau về nó có nhớ truyền thụ cho mình ko?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuối cùng thì anh Minh cũng đã thoả giấc mơ được bay trên giời =))
 
bay thẳng 1 lèo hay phải rẽ ngang rẽ dọc qua chỗ nào nữa :-? thẳng 1 lèo chứ nhỉ ;))

bay mất mấy tiếng :-/

chia tay lâm li quá :( còn 4 đứa nữa :( :)) nhg mà cũng lâm li thật :p
 
Chúa phù hộ bọn nó [-o<

Amennnnnnnnnnnnnnnnnn
 
theo chúng tôi đc biết h này Minh đang bị tắc lại ở Đài Loan và chưa thể sang Mỹ. Anh nôn nóng và bồn chồn nhưng ko thể thi triển công phu bay sang bên kia vì tối qua chưa kịp sạc cơm nên pin hơi yếu và ko đủ bay nửa vòng trái đất. Hiện nay theo 1 số nguồn tin ko chính thức, a đang chờ lên máy bay quay trở lại VN.
Có thể sáng mai chúng ta đã lại có thể gặp anh gặm rau muống ở nhà :))

Hãng thông tấn xã 9x.

P/S: Anh em cẩn thận với đường bay Đài Loan, dạo này bắt đầu mùa bão nên nhiều chuyến bị delay lắm.
 
theo chúng tôi đc biết h này Minh đang bị tắc lại ở Đài Loan và chưa thể sang Mỹ. Anh nôn nóng và bồn chồn nhưng ko thể thi triển công phu bay sang bên kia vì tối qua chưa kịp sạc cơm nên pin hơi yếu và ko đủ bay nửa vòng trái đất. Hiện nay theo 1 số nguồn tin ko chính thức, a đang chờ lên máy bay quay trở lại VN.
Có thể sáng mai chúng ta đã lại có thể gặp anh gặm rau muống ở nhà :))

Hãng thông tấn xã 9x.

P/S: Anh em cẩn thận với đường bay Đài Loan, dạo này bắt đầu mùa bão nên nhiều chuyến bị delay lắm.

ôi thế ah/ :eek:
khổ thân thằng e. :(
 
khổ thân Mình quá. Thôi dù sao thì ở Mĩ cũng ko có bão nhiều bằng VN nên là vườn chuối tương lai có thể yên tâm phần nào :). Đúng là 1 nhà nông đại tài. :)
 
/:) khổ cái j`, đáng lẽ chỉ được sang mỹ, h được ké qua cả đài loan :-w thế thì tao cũng muốn khổ ;))

thông báo thêm là 1h hôm nay ngọc anh cũng sẽ lên máy bay fly to korea nhé b-) :)) đi hết thế này ;))
 
---> Thu : tao hay dạo qua dạo lại HAO :-? nhg mà chẳng thấy :| để tao tìm xem :))
 
theo chúng tôi đc biết h này Minh đang bị tắc lại ở Đài Loan và chưa thể sang Mỹ. Anh nôn nóng và bồn chồn nhưng ko thể thi triển công phu bay sang bên kia vì tối qua chưa kịp sạc cơm nên pin hơi yếu và ko đủ bay nửa vòng trái đất. Hiện nay theo 1 số nguồn tin ko chính thức, a đang chờ lên máy bay quay trở lại VN.
Có thể sáng mai chúng ta đã lại có thể gặp anh gặm rau muống ở nhà :))

Hãng thông tấn xã 9x.

P/S: Anh em cẩn thận với đường bay Đài Loan, dạo này bắt đầu mùa bão nên nhiều chuyến bị delay lắm.
Vớ vẩn! :)|
 
Back
Bên trên